1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia, anh có hứa sẽ kế cho em nghe chuyện tại sao ... 1 ăn 2 thua trên tình truờng nhưng lại .. cuối cùng không bị lỗ vốn tí nào cả . Đúng hông ? Anh lười đi kiem lại post cũ quá , anh kể đây nhé ...
    Chuyện có thật đấy . Cũng bình thuong như trăm ngàn chuyện khac thôi . Nhưng vì xảy ra cho cô bạn thân cúa anh, anh lại chứng kiến cung như tu vấn tâm lý cho she, nên anh cảm đuoc nguyên lý trên thôi ..
    Có thể, cảm nhận của anh sai bét . Nếu vậy, em cu viec nói anh sai nhé .
    Chuyện là vầy ...
    Hồi năm 2000, anh có quên trên mạng 1 cô gái . She khi đó đuợc cô bạn giới thiệu cho anh . Noi chuyện phone ect ..., nói chung là rất tuong đắc . Cô ta sống o Cali . Chưa kịp gặp mặt, anh bị sở điều đi qua Pháp sống và làm việc cả năm troi bên đó . Còn she thì .. quen 1 nguoi khác cũng ở cùng tieu bang Cali, nhung khác thành phố . Anh và she van lien lac qua email .
    Rồi she bảo với anh, she bay qua gặp chàng đó . Anh chàng cũng ky sư, nhưng thất nghiệp và đang sống chung voi gia đình .
    Anh can she, nhưng she cứ bảo 1 ăn 2 thua, she cần lay chồng .
    Thế là she bay qua gặp anh chàng kia .
    She đi làm, nuôi anh chàng đó . Để anh chàng học lại cái bằng khác , bằng duoc sĩ . Khi đó, nhieu ky su VN thất nghiep và họ bat buoc phải đổI ngành , không thể canh tranh kiem đuoc job khác .
    Anh thấy she thật là tội . Mức luong của pharmacy technician (phụ tá duoc sĩ), 12 đồng 1 giờ, cô ta vừa đủ trả tiền thue phòng, tien ăn và tiền học cho anh chàng kia . Họ move ra ngoai song chung voi nhau, vì cô ta khong muon sống chung với bố mẹ anh chàng đó .
    Một hôm, she phone anh cho anh biet . She mang bầu . Anh bảo "Congratulation, vay là chuc mung 2 nguoi nhé" .
    Nhung she khóc oà trên phone .
    Rồi hỏi gặng anh
    - Anh .. anh có thể cho em mượn họ cúa anh để làm họ cho baby em không ?
    Troi đất . Annh nhủ thầm : "đừng nói choi chứ ! Cả đời mình, chưa có ai .., chua có cô nào .. hỏi mưọn mình cái .. oái ăm này hết đó nha"
    ...
    ....
    Để post đi roi kể tiep .
  2. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vào đây buôn dưa lê tý với "bà già bon chen" và mod Thuyền!
    Đúng là bạn "bà già" nói cực chuẩn nhé, đúng là các anh bắc âu rất là nice và dễ chịu nhé, nói chung là hiền hoà và đúng mực! Chia xẻ quan điểm với "bà già bon chen"!
    Vụ đàn ông Pháp, anh Thuyền nói cũng đúng luôn! Nói chung có vẻ là các anh trai Ý rất quyến rũ. Hehe, tuy ko quá thân thiết nhưng hồi trc em có học cùng vài anh và vài cô Ý. Em cũng thích cái cách hòa nhập của họ với đám đông. Rất sôi nổi, cuồng nhiệt và thân thiện! Tuy nhiên có lần chứng kiến 1 cô người Ý cãi nhau với bác China thì choáng luôn, sau một hồi lời qua tiếng lại thì cô kia còn rút phone ra dọa sẽ gọi chồng đến choảng nhau (chắc là có máu xã hội đen đây!) . Hihi, mà dân Ý đúng là sành điệu thật. Keke, cảm nhận cá nhân thì em cũng có cảm giác là mấy anh Ý nếu là "người tình" thì sẽ ổn hơn là làm chồng vì cứ cảm giác ko đc tin cậy lắm! (chẳng hiểu sao em cứ có chút chút định kiến chủ quan như vậy)[:Đ]j
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Ghét của nào trời trao của ấy ...sắp tới có khi chị lại được các anh vác tặng chục con nữa ... cứ đem là làm thịt chị iu ạ
    lần sau sợ hok dám cho chị nữa
    Ai chụp hình cho chị đẹp thế chị ? Hình nào cũng đẹp thế
    Anh kể tiếp đi anh , anh kể chuyện hay thế
    Mà cuối cùng anh cứ cho chị ý mượn cái đấy hok ạ
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @BettyPop & Blue Erika: Công nhận là tiếp xúc với dân Bắc Âu mê thật đó. Ngay cả phụ nữ cũng rất dễ thương chứ đừng nói. Nhưng đàn ông thì quá ga lăng lịch thiệp. Bạn bè mình cứ đùa cẩn thận ở lâu trong môi trường đấy lại bị "tiểu đường" Còn riêng đàn ông Pháp và Ý thì ko hiểu sao tớ lại ko thích. Quen mấy người đó tớ thấy họ kỳ kỳ sao ý. Nghe bạn thân ở bên CÂ kể lại, người Pháp và người Ý ko được popular lắm bên đó.
    Anyway, dù để làm việc hay lấy chồng, tớ cũng recommend dân Bắc Âu. Hihi..
    @Thuyền: Anh rất có khiếu kể chuyện hen, toàn dừng đúng lúc cao trào cả, khiến người đọc/xem phải tò mò theo dõi tiếp bằng được.
    @Pita: Em hỏi anh Thuyền làm chị cười té ghế luôn.
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái này đồng ý với chị . Em cũng thấy FN viết bài đó không có ý gì cả . Đưa các nick vào làm nhân vật cho câu chuyện sống động hơn thôi . Có hay không có thì ai chả biết . TH và mod chắc hơi nhạy cảm . Làm mình không được đọc tiếp .
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em ba_gia_bon_chen va em Pittata ,
    Hông phải cố ý . Tại hồi nãy post tới đó , anh phải chạy đi ra lấy xe kẻo không thôi xe anh bị kéo đi .
    Anh kể tiếp đây .... Tới đoạn nào rồi hén . Ok .
    Thì lúc đó, phần thì bất ngờ quá, phần thì không quen từ chối với mỹ nhân, anh ừ đại luôn .
    - Ok, em muốn lấy họ anh đặt cho baby cũng được . Nhưng .. nhưng (lúc này lý trí tỉnh táo lại, tạm thời tính mê gái bị đứt đoạn) nhưng .. tại sao em không lấy họ của ba nó ? Bộ .. em thích họ anh hơn ? (vớ vẩn thật)
    Cô nàng trả lời trong nước mặt
    - Anh ơi .. em bị lừa rồi . Giờ chỉ muốn có tấm giấy giá thú để con em đuoc có bố, cũng không đuoc anh ơi ... Ảnh ... ảnh có vợ bên VN rồi . Mấy năm trước, ảnh về VN chơi, lấy vợ bển, rồi bây giờ vẫn đang bảo lảnh vợ sang . Ảnh bảo tại đang thất nghiệp nên chưa bảo lanh đuoc . Rồi bay giờ, em mang bầu với ảnh . Hông có giá thú thì làm sao con em đuoc mang họ của him ? hu hu hu hu hic hic hic
    Gosh, lòng anh tan nát theo tieng khóc của she . Đúng ra, chac tan nát vì cả 2 tieng khóc . Tieng khóc của she, và chac tiếng nấc qua phone là của baby trong bụng she .
    - Mà em .. có bầu sắp sanh chưa ?
    Cô nàng đang khóc, bỗng bật cuoi híc hic trách anh khờ .
    - Có bầu mới có 2 tháng thì sao sanh đuoc anh .
    .....
    ...
    Thế là anh nhớ, tam thời đêm hôm đó, she ấy hong khóc tren phone tiếp . Anh thi ở bên Pháp . Vài hôm sau, anh về lại Texas . Nhỏ em gái đón anh ở phi truong . Anh kể cho nó nghe chuyện ... hhehehe "họ" của anh (và nó) sắp đuoc có baby lấy làm họ . Khi đó, anh hớn hở lắm nha .
    Ai dè , bị nhỏ em gái la quá xá .
    Khogn chỉ nó, còn nguoi nhà anh la quá xá nữa . Mấy ngay hôm sau còn phone đến nhà anh la .
    La là , sao ngu quá vậy . Có biết là nếu để she lấy họ của mình , là .. phải làm giấy hôn thú với she không . Nào là, sao thằng kia làm lỗi rồi sao anh lại mang đầu ra chịu trách nhiem .
    ect ect ...
    Anh cung tức lắm . Cãi ngang . Rồi .. anh đến sở làm hỏi bạn bè .
    hehehe
    Té ra , nhỏ em gái anh nói đúng thật .
    ........
    ...
    (post di roi kể tiep, troi oi, kể roi mới biet là dài dằng quá )
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền kể chuyện lúc nào cũng hấp dẫn nhỉ
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh vừa kể mà vừa hồi hộp đó , Bình Minh ơi ... Anh chưa bị mọi người liệng guốc là may mắn lắm rồi .
    Để kể nốt cho xong .....
    ========
    Thì đó ... Đại khái, té ra, she .. muốn nhờ anh ký giấy hôn thú với she, để đứa con của she mang họ anh . Tại anh chàng kia, chả những có vợ bên VN rồi, lại đang thất nghiệp . She thì mang bầu . Vài tháng nữa thôi, she bảo, bụng she lớn, she sẽ không đi làm đuoc . Khi đó, lấy đâu ra tiền trả tiền muớn phòng, tiền ăn tiền sống . THế là, anh chàng kia move vê lại ở với ba mẹ him . Còn she thì cung về lại ở với ba má she . Anh thì sau khi bị ba má anh hăm dọa quá xá, anh đành phone she mấy lần, nhưng lần nào , anh cũng ... cũng ấp a ấp úng và khong cách nào mở lời ra nói cho she biet là anh không thể giúp baby she đuoc .
    Có lần, anh phone lại, gặp ngay anh chàng đó . Ui chời, anh chàng ta, hình như chắc có nghe she kể về anh, anh chàng thật là sốt sắng và tuyệt nice với anh nha . Một điều anh, 2 điều anh, (him tự xưng him là em), và .. có vẻ như ghép đôi đẩy anh và she dính với nhau nữa .
    Cái bầu được 12 tuần !
    Anh và she , nguoi ở texas, nguoi ở cali, vẫn chua ai gap mat nhau . Chỉ là đuoc xem hình nhau và webcam mà thoi . Năm ấy là năm 2000 nhé . Chắc hồi anh anh còn đẹp chai hay sao đó, cứ moi lan xem webcam cua anh, she lại trầm trồ uoc ao "giá chi anh đừng đi Pháp, em đâu đến nỗi bị tên kia lừa" . Khố ghê .
    Giữa lúc tién thoai lưỡng nan trong lòng anh . Cứu tinh xuất hiện .
    Yeah, đúng là số anh bai gio cung có quý nhân phù hộ . Mà toan là nữ quý nhân không mới tuyệt chứ .
    Cái she mà hồi đầu giới thiệu anh với she mang bầu đó, she đó chính là cứu tinh của anh .
    She phone anh hỏi thăm . Úi chời, anh như kẻ mê gái nhất thời hứa đại trên phone rồi bị đắm thuyền, và bây giờ túm đuoc cái phao vậy .
    Thế là anh tâm sự kể hết .
    Cô nàng phone ngay cho cô bạn . Bảo là
    - Mày làm vây là bắt chẹt ảnh nha . Mày làm mày chịu chứ . Bây giờ, cao lắm ảnh giup đỡ mày tien bac thôi . Bạn bè vay là tốt lắm rồi . Mày bắt ảnh cho mày mượn .. cái đó, rôi làm sao về sau ảnh lấy vợ đuoc . Hay là .. mày tính bắt cóc ảnh làm chồng mày luôn ?
    hehehh
    Vài ngày sau, không ngay chỉ hôm sau . Đêm đó, she mang bầu, she ấy phone cho anh . She bảo là, she rất cảm động nhưng she nghĩ kỹ rồi, she không nhờ anh làm bố đứa bé nua . She ... she tính phá thai !
    .......
    .....
    (trời oi, dài quá, anh tính kể het mà phải tạm dừng ở đây để post đi, hy vọng lần tơi thì hết)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 05/03/2008
  10. mrhugoliny

    mrhugoliny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc có hậu
    (Truyện hay lắm gần gần giống trường hợp của mình nhưng dài hơn)

Chia sẻ trang này