1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    A ha A Thuyền ơi em sắp làm phụ nữ VN (tạm thời) sống bên Pháp đây. Em cũng muốn biết xem đàn ông Pháp thế nào vì nhà em họ hàng có nhiều người lấy Pháp, Mỹ thì đều khen con rể Pháp tình cảm, chăm lo cho gia đình vợ hơn rể Mỹ.
    Con gái của chị ruột mẹ em( tức là chị họ em) sống ở Atlanta lấy người Ý nhưng mà hông có đẹp trai tí nào( bị hói nữa), vậy mà em tưởng đàn ông Ý ai cũng cỡ Maldini hay Baggio của em chứ. Đàn ông Ý hào hoa nhưng cũng hay ngoại tình nhất đó
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế thì em lo lắm ... có bao nhiu chị hâm mộ anh , em sợ bị ném đá vỡ đầu
    @chị Hằng : chị ơi , sao chị Trâm Anh đi cả chị mà có mỗi hình chị thế , em cũng muốn xem hình chị TA cơ
  3. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ có 1 ảnh đứng chung với Trâm Anh lúc đang xách phụ đồ và chỉ đạo nghệ thuật cho chị , mà chị mà up lên là cái guốc của nó chắc bay vào mẹt của chị .Thôi có gì xibn phép Trâm Anh cái đã nó lành
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0

    Anh Thuyền sang Đức chưa gặp đúng người rồi. Chị em bên Đức em thấy là đáng yêu và xinh xắn đấy chứ. Đề nghị anh lên kể chi tiết cho em hóng với nhá, tiện thể xem lại mình xem có làm cho ai thấy không thích con gái ở Đức không.
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay từ bỏ mọi lời rủ rê, mình tìm cách ở nhà 1 mình, lâu rồi không được ở 1 mình thấy nhớ , được tự do suy nghĩ, tự do lăn lê, tự do làm điều mình thích thấy sung sướng làm sao , mở đĩa nhạc Anh Tú ra thưởng thức chợt nhận ra còn nhiều điều trong lòng chưa khám phá hết, 1 đĩa nhạc hay quá, vậy mà mình nỡ bỏ quên lâu nay..
    "Sáng sớm thức giấc, Anh mơ về Em
    Đôi mi khép nhanh, Anh mơ về Em
    Đêm tối ưu phiền, Anh mơ về Em
    Trong giấc mơ màng, Anh mơ về Em
    Em ơi, đêm đêm Anh mơ về Em
    Không thấy vui khi không là Em
    Đi với ai rồi cũng mơ về Em
    Nhớ em vô cùng ..........................."
    Bài hát hay quá, tự dưng muốn khóc........Thèm được gặp lại cảm giác nhớ ai đó đến vô cùng..................
    ....................................................................................................................
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận đừng để mấy em chân dài này khích tướng đấy nhé .
    À, hay là, AT76 cứ vớ đại 1 em , yêu đương đì đùng vào, phương pháp giảm béo hữu hiệu nhất đó . Gì gì mà ôm thì yếu, yêu thì ốm đi đó mà ...
    Đúng hông Trâm Anh ?
    Nghe bảo mấy cô gầy gầy, nếu có bạn chai, sẽ mập lên mau chóng vài kg theo sở nguyện đấy . Luật ... bảo toàn khối lượng cơ thể của Newton đó mà . hahaha
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    anh sẽ ... sẽ đứng chắn cho em ! Bảo đảm em không bị sứt mẻ 1 tí ti nào cả , thề đó .
    (Mỹ nhân ném đá trúng anh, chắc là họ .. họ thương cho roi cho vọt quá . )
    Hình Trâm Anh chụp chung với Thảo Hằng, úi chời, 2 nguoi xinh đẹp dáng cao người mẫu lắm nha . Anh ... lượm được nè . Em Pittata chịu trao đổi hình hông . Đổi 2 tấm hình cúa em lấy tấm anh .. vô tình lượm được hôm chụp hình ấy . (tại trong hình tới 2 nguoi lận mờ) kekeke
    (anh đùa thôi đó nha Trâm Anh, sức mấy anh dám ghẹo em chứ hehehe)
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Highlight trên, quá ư là đúng . Tuy là thích ngoại tình, nhưng họ lại rất thương vợ thuong con, có tinh thần gia đình ghê lắm . Có phần nào đó giống giống đàn ông VN, về nếp sống gia đình, gia đình quan trong nhất đó .
    Tụi Ý ... tà lồ (heheh, tiếng Ý gọi dân Ý là vậy đó), trong nhà họ thì sạch sẽ lắm, nhưng ngoai đuong trưoc nhà họ thì ... rác rưởi tùm lum . Đó là ngoai đuong thuộc công cộng, họ không lo lắng và ý thức . Còn trong nhà thì là của họ, phần nào ích kỉ đó em .
    Đàn ông Ý, có vợ rồi, nhưng lại rất hay tán tỉnh đàn bà . Nhất là .. dàn bà có chồng rồi . Nguy hiểm hén .
    Đàn ông Pháp, bao đời này đã bị đồng hóa về giòng máu cũng như văn hóa với các nuoc thuộc địa của họ (trong đó có VN) . Nếu em sang sống ở Paris, em sẽ thấy rất thân thuộc . Giong giống như em đang sống ở ... Sài gòn vậy ! Thành phố chia thành từng quận giống như bên mình . Dân VN ở nhiều ở 2 quận . Quận 13 có từ lâu đời . Bây giờ có thêm 1 quận nữa cũng đông VN lắm, phía bắc mé xích qua hướng Tây .
    Nếu đàn ông Ý yêu em vì mức độ body em hot, ******** nóng bỏng, thì đàn ông Pháp sẽ đến với em nhiều về tâm hồn, về cảm xúc nhiều hơn . Họ thích con gái VN cũng vì con gái VN giàu về mặt này hơn là con gái châu Âu . Họ chiều phụ nữ . Nhưng lại dễ dàng ngã gục khi phụ nữ tỉ mỉ với họ lại .
    Thí dụ nhé .
    Một nguoi con gái tặng cho đàn ông Pháp một món quà trị giá 5 cents, nhưng nguoi con gái đó làm bằng tay, mất cả tháng mới xong, nguoi đàn ông Pháp đó chết ngay cú tình ái thâm trọng tình cảm hơn là vật chất đó . Nếu cũng vậy mà tặng cho đàn ông Ý thì ôi hôi ...
    Nhưng đây là anh nói đa số , và làm kinh nghiem của rieng anh . Tất nhiên, là dân toc nào xa hoi nào cung có cá biet và chính anh, cung sai vì chỉ là kinh nghiem song của rieng anh mà thôi, chứ không phải nhieu nguoi cùng nói nhé (anh disclaim liền đó, khôn ghê hông )
    Khi chăn gối cũng vậy . Anh xin phép so sánh phụ nữ Pháp với phụ nữ Ý, anh không biết cúa đàn ông . Nhưng chác nếu phụ nữ thich vậy thì chắc đàn ông cung vậy hay là .. họ hay làm vậy . Chuyện chăn gối phòng the (tất nhiên là không thể thiếu nếu em tính lap gia đình), đàn bà Pháp thích êm dịu từ từ . Thích nâng niu, và tốc độ chậm để 2 bên cùng trên một làn sóng cảm xúc . Còn đàn bà Ý, họ thích như vũ bão . Tốc độ đối với họ là quan trọng . Thích nồng nhiệt , vồ vập để đạt cảm xúc hơn là đi theo cảm xúc .
    Vấn đề gia đình đôi bên cũng rất quan trọng . Đây là lý do tại sao phụ nữ Á Đông thích lấy đàn ông Pháp hơn đàn ông Ý . Đàn ông Ý gia truong hơn đàn ông Pháp trong đời sống hôn nhân khi phải tiep xuc với bố mẹ đôi bên . Đàn ông Ý coi như vợ mình thuoc về gia đình cúa mình, vợ mình phải chieu chuong bố mẹ và chị em mình . Lấy chồng là thuộc vè gia đình chồng (nghe quen hông mấy em bên VN) . Nguoc lại, đàn ông Pháp , khi lấy vợ, họ lại xem như họ thuộc về gia đình vợ . Chiều bố mẹ và anh chị em vợ ghê lắm . Và họ rất ư là getting along với gia đình vợ .
    Đàn ông Ý , khi lây vợ, thích có thê gioi rieng của mình . Cái này anh biet và thich ở phụ nữ Ý . hehehe Họ tôn trong quyen rieng tư của mình . Còn phụ nữ Pháp thì không thế . Đàn ông Pháp thich chia sẻ cảm giác và tat cả moi thứ với nguoi yêu của mình . Nêu họ chia sẻ không đuoc, mà họ phải chia sẻ với .. cô bạn cúa em . Coi chừng, chàng sẽ yêu cô bạn của em và .. cắm sừng em đấy nhé .
    ............
    ....
    Thôi dài quá, anh post đây roi mai mot có hứng viết tiep nhé ...
  9. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hihi, nghe anh Thuyền kể về con trai Pháp mà mê thế
    tặng anh chị em trong box bài hát này do 1 zai pháp thể hiện chỉ tiếc là hơi ngắn thôi
    http://fr.youtube.com/watch?v=yh1mPkfw_7g
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Guten Tag!
    Quá ư là đúng . Ước khi cái năm mà anh sống và làm việc bên đó , ở thành phố Stuggart đó, anh gặp được em hay quen đuoc em khi đó thì .. lucky anh rồi hén . Ok, cho anh rút lại lời đó . Dù sao có khích tuớng vậy thì ... heheh thì em mới chịu xuất hiện chứ, đúng hông đúng hông ?
    Hồi anh làm việc ở Stuggart, người Việt đa số là đuoc thân nhân bảo lãnh hay đi vượt biên và được tàu Đức vớt . Thân nhân bảo lãnh họ là những chú bác đi du học trước cả thời 1975 nữa . Nói chung, nguoi Viet không có nhiều . Không có nhà hàng Viet . Chỉ có 1 nhà hàng, nhưng chủ là nguoi Đức, lấy vợ VN .
    Người Đức rất tự hào về chính dân tộc họ, chính văn hoá họ . Hình như dân tộc nào cũng vậy . Nhưng khác với các nước khác của châu Âu, dân Đức không bao giờ muốn văn hóa hay giòng máu họ bị ... loãng đi . Noi chung là bị lai đi đó . Họ không như dân Mỹ . Dân Mỹ có tư tuong ủng hộ nguoi di cư, di dân từ nuoc khác đến . Mong di dân từ nuoc khác đến, mang sự cần cù chiu khío làm việc học hỏi để làm đẩy mạnh kinh tế cung như phong phú thêm văn hóa của Mỹ .
    Riêng Đức thì khác . Họ nói, "Danke ! Nein, danke ! (cám ơn không cần) dân tôc tôi giỏi sẵn rồi, tôi không muốn sự giỏi giang đó bị loãng đi" .
    Vì vậy, trong xã hội nuoc Đức, nếu bạn từng sống ở những nuớc khác như Mỹ hay Canada, bạn sẽ thấy đuoc sự khác biệt ở thái độ nguoi Đức đối với nguoi .. không phải Đức .
    Trong mall, sẽ không có một nhóm nguoi VN ồn áo noi chuyen sôi nổi , vùa bàn luận vừa đi shopping . Nếu có, sẽ có nguoi đến nhắc
    - Bạn phải nói tiếng Đức vì đây là nước Đức .
    Họ cung không thích nhung nguoi Á Đông tụ tap bàn luân rieng . Neu 1 đám Á Đông tụ tap, (ie trong truogn đại học hay thu vien), khôn hồn thì nên chen vào đó 1 chàng tóc vàng mắt xanh nhé .
    Hầu như khó mà thấy đuoc, một chàng trai Á Đông cặp với 1 nguoi phu nữ Đức chính gốc . Nếu có, nên hỏi kỹ lại . Cô gái Đức đó có thế là quốc tịch Đức nhưng gia đình thì gốc Ba Lan hay gốc Thụy Sĩ .
    Rõ ràng, nhưng lại rất ngầm hiểu, có sự kỳ thị từ xa xưa trong nước Đức .
    Những cái đó ảnh huong đến cộng đồng VN sống bên Đức ra sao ?
    Anh xin phép chỉ đuoc nhận xét cho cộng đồng VN ở Stuggart nhé . Cộng đồng nhỏ xíu thôi . Nhưng anh gặp rất nhiều cô gái VN ... ly dị chồng VN (thuong thì chồng là du hoc sinh truoc 75) và ..cặp với đàn ông Đức . Còn chồng cũ của họ thì .. hehehe về VN lấy vợ khác . Và sớm muộn, ông chồng về VN lấy vợ đó cũng từ từ di dân ra nuoc khác mà sống . Anh có noi chuyen với mấy cô đó . Tự nhiên, anh cảm thấy, có vẻ như, họ lấy chồng nguoi Đức để ... ít bị xa hội Đức kì thị hơn thì phải . Và ... họ bỏ het văn hóa của VN để đắp lên họ văn hóa Đức, nhung lại không hề được công nhận là nguoi Đức . Cái bù lại, con cái họ, nếu sinh ra giống bố, mắt xanh tóc vàng, thì de dàng hoà đồng hơn . Còn nếu giống mẹ thì .. hơi khó, chắc phải đợi sự đồng hóa màu da ở thế hế tiep nữa vậy .
    Đó là thế hệ VN du học truoc 75 hoac di dân qua diện bao lanh doan tụ gia đình ở Stuggart .
    Anh quen 1 chú kia . Chú là ky sư cơ khí . Chú du hoc truoc 75 và cô vợ ly di chú và cô ta cặp bồ với nguoi bản xứ . Thỉnh thoảng, cô đó ghé đến nhà chú để .. đòi tien . Cô ta đi với thằng bồ nguoi Đức . Anh nghe noi nhieu . Nhưng 1 hôm, anh có lần ăn tiec ở nhà chú đó, thấy cảnh cô ta với tên Đức đó, thấy ác cảm hết sức đó em .
    Anyway, đó chỉ là 1 thiểu số nhỏ xíu, nhưng sau đó, anh ... hehee hông chọn Đức để đi công tác nữa . Anh toàn chọn Pháp không à .
    À à, giờ biết em ở bên Đức và lại thấy quảng cáo chị em bên đó dễ thương, heheehe , chà, chắc đi Đức để cập nhất hóa quan điểm về phu nữ bên đó chứ ...

Chia sẻ trang này