1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Highlight trên, em ... mê ai ? Mê người kể (haha anh là chúa nhận vơ mà, hay mê con trai Pháp ? À, hay là mê anh mastermind_hl của f_69 ?
    Chọc đùa em 1 tí chứ ai chả biết em mê anh mastermind_hl như trong title cúa em rồi . kekeke Đừng giận nhé .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    AT76 chắc sợ gãy lưỡi cưa như có lo lắng ở mấy post trước, nên cưa từ từ mỗi ngày . Chắc em bgbc phải cố vấn ngầm trên PM để cưa đúng chỗ cho lẹ . Chỉ một nhát cưa đưa tới là té đổ liền, đại khái chỗ nào đó thì em bgbc PM cấp kì .
    Note: PM chứ đừng post trên này nhé . Ba quân thiên hạ ai cũng biết, rồi đua nhau .. kưa thử thì chết em đấy . heheeh (có lòng tốt khuyên vầy xong thì hối hận, tại tính tò mò, cũng mún biết phụ nu có chỗ nào đặc biệt mà cưa 1 nhát té liền không ta hahaha)
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh coi ké với .. hehehe
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hihi..em hay hóng lắm nhưng mà ít khi post bài. Tại đọc cái bài kia có cái gì đó hơi liên quan nên em mới viết thôi.
    Nếu anh nói thế thì chắc là lúc anh ở Đức chắc là lâu rồi. Bây giờ thì theo em được biết cộng đồng người Việt đông vui, nhiều thành phần lắm rồi. Thành phần Kiều (những người đi trước năm 75, đi sau khi chiến tranh) phát triển cũng lớn vì con cháu của họ cũng đã lớn lên. Những gia đình em được biết thì họ khá lo lắng cho con cháu họ trong việc bảo tồn văn hoá của Vietnam. Mà em thấy càng ở đây lâu thì người ta càng khắt khe hơn trong việc đó. Nhưng mà những thế hệ sinh sau thì cũng không trách được khi họ coi nước Đức là que hương, là chùm khế ngọt, vì khái niệm về Vn của họ ít lắm. Cùng lắm là những chuyến về VN nhưng mà đối với họ chỉ là về nghỉ vacancy thôi, chứ không phải thăm quê hương.
    Thành phần thứ 2 là những gia đình sang trong những năm gần 90, họ đi lao động ở những nước Đông Âu cũ rồi ở lại sau bức tường sụp đổ. Thành phần này cũng khá đông vui vì thời gian họ ở Đức cũng gần 20 năm, con cháu họ cũng đã lớn. Thành phần này thì em thấy nhiều gia đình vì quá quan tâm đến con cái nên đôi khi họ hơi bỏ mặc con cái họ. Vì thế rất nhiều gia đình con cái không nói được tiếng Việt. Nhưng em phải nói rằng em càng tiếp xúc nhiều thì em càng ngạc nhiên rằng các em sinh ra và lớn lên ở đây nhưng tiếng Việt rất tốt, không như nhiều người nghĩ.
    Và thành phần cuối cùng là học sinh, sinh viên. Em nghĩ là hầu như ai đi du học thì cũng hướng về VN rồi, nên rất ít du học sinh yêu người Đức.
    Còn người Đức thì không phải nói rồi. Tinh thần tự hào dân tộc chắc là nhất rồi. Không thể so sánh giữa 2 nước mỹ và Đức được vì anh biết là lịch sử của 2 nước hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế mà tại sao ở Đức không có Chinatown giống các nước khác. Chỉ có 2 thành phố mà người Việt được tụ tập là Leipzig và Berlin thì cũng bị quản lý. Nhưng mà sống ở Đức cũng có nhiều cái hay. hihi quảng cáo một tí.
    Nhưng mà đúng là anh nói đúng, em cũng thấy người Pháp dễ chịu hơn người Đức rất nhiều.
    ...
    Hì..Thôi giờ đi ngủ đã. Hôm nào lên nói tiếp với anh chuyện người Pháp với người Đức hen. Em cũng có chút kinh nghiệm về 2 nước này nhưng giờ về chọn Việt Nam cho lành.
    À, nếu có cơ hội anh sang Đức lại đi, nhỡ đâu sẽ có cái nhìn khác.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng chọn VN nếu có điều kiện ... Em viết bài hay lắm . Anh học được nhiều .
    Đúng như em nói (anh quảng cáo hùa theo em đây), ở Đức có nhiều cái hay . Anh tập được phong cách làm việc hữu hiếu, nghiem chỉnh ở đó . Khi phê bình viec gì thì phê bình thật (serious, really mean it) , chứ không như bên Mỹ bọn anh .
    Khoá nhất là uống beer và lái xe ở Đức . hehehe
    Chúc em ngủ ngon . Rat vui khi đuoc quen em bên đó đấy nhé ...
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe phải là hình toàn thân, bán thân, rất thân (cái từ này anh chế thêm ra hahah), anh .. anh nhìn mới đã , à quên, hư thân quá, anh nhìn mới .. hiểu đó nha ...
    (ghẹo em bgbc và em Xadibu 1 tí)
    Ah, hom kia tìm đuoc trên mạng cái link album hình cúa Trâm Anh . Đuoc xem hình bán thân toàn thân . Mà , hông có hình rất thân .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ok, anh vo duoc roi . Cam on em Hugo .
    Anh có 1 tí kinh nghiệm với phụ nữ tuổi 30+ . Cũng phù hợp để share với em đây . Vì kinh nghiệm đó, anh có đuoc khi anh mới lớn (anh ở tuoi 20+ khi ấy) .
    Trong con mắt cúa con trai mới lớn, phụ nu tuổi 30+ thuong hấp dẫn .. ngầm hơn là con gái cùng tuổi 20+ . Đon giản, phụ nữ tuổi 30+ , họ mang sác thái cúa nét kinh nghiem (experienced), bí ẩn (mystic) và chín mùi (matured) . Phụ nữ 30+ thường chịu chuộng đối phuong hơn là các cô 20+ . Vì các cô 20+ thì còn nhong nheo, thích đuoc đối phuong chìu hơn là ... thich chìu đối phưong .
    Tuy nhiên, cẩn thận đấy nhé .
    Trong 10 nguoi đàn ông mới lớn quen và cặp với phụ nữ 30+, chí có 1 hay 2 nguoi là ... sống sót để quen tiếp thôi . hehehe Một hay 2 nguoi sống sót đó, họ đuoc sống sót để quen tiep nguoi khác, là vì .. phụ nữ 30+ tha cho họ , tự nguyện thả họ về rừng thôi đấy nhé .
    Anh có quen một bác kia . Bác ấy là nguoi Viet gốc Hoa, đúng hơn là nguoi Tiều . Bác ấy là chủ nhà anh . Khi đó, anh là sinh vien thuê 1 cái phòng trong bác , đi làm mùa hè đó mà . Bác bảo anh vậy . Đúng hơn là cảnh cáo anh .
    Anh có hỏi tại sao . Tất nhiên là hỏi vặn . Thậm chí năn nỉ để bác gái giải thích .
    Không biết có nên viết ra ở đây không nhỉ . Thôi , box này không hợp . Có nhiều em nhỏ trong này quá ....
  8. mrhugolino

    mrhugolino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Thuyền đã share kinh nghiệm của anh.
    Em đọc xong thấy hơi sợ sợ, sau này thề sẽ tránh xa các cô 30+ chỉ kưa các em 20+ thôi nhỉ
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ lộ thì pm kín kín cũng được mà anh
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở cơ quan, bất chợt nghe bài hát hay, tặng những em đang yêu (nhất là BGBC )
    Tình ơi, sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại,
    Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi.............
    Yêu và Em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
    Nhưng tiếc gì, vì khi được yêu là em sẽ cho, và cho rất nhiều không cần giữ lại....
    Những gì vô nghĩa......
    Có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi....................
    Yêu và Em đã yêu dù không ít khi xót xa cũng nhiều........
    Thật đẹp biết mấy, mỗi khi được yêu..............

Chia sẻ trang này