1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Chào cả nhà.
    Iem xin phép ngủ ạ
    Chúc cả nhà có 1 CN vui vẻ.
  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hic...sao lại thế ...nếu mà ...giá mà ...ngày hôm nay mình không nói chuyện cùng ai đó .......những người mình quý trọng nhất ...yêu thương nhất ...gắn bó và chia sẻ
    Coi như mình đã không nghe thấy gì cả , coi như mình không biết gì cả, coi như mình vẫn mãi là những người bạn thân thiết như lúc đầu, mình sẽ vẫn mãi là những người cùng chung chí hướng
    Mình lại nợ ai nữa rồi sao???
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @LK: em k hiểu chị nói gì hết
    @TH: mai sweet bị xách đi học rùi, k có ọp được với hội coffee SG
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    anh Thuyền ơi , kế hoạch thi miss của anh như thế nào rồi anh
    nếu ko tổ chức anh dứt khoát 1 câu cho em đỡ phải ngóg
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những đóng góp thẳng thắn của bạn .
    chuyện là thế này :
    mình nói thực là mình rất dốt tin học , đến up cái ảnh lên flick mà tớ còn fải nhờ bạn TH dạy hộ , mà dạy là dạy từng chi tiết. thế nên việc mở topic quảng cáo tớ biết chứ, nhưng làm thế nào để topic mới của tớ nó nằm trong cái topic chung "cửa hàng trang điểm ....." thì tớ chả biết fải làm ntn , đành fải làm 1 topic xong nhờ anh thuyền thay cái thead( viết thế này có đúng ko nhỉ ) ở trang 1.cũng nói luôn là từ trước giờ up ảnh thì tớ cứ cho lên hết , cái nào nó hiện thì hiện , ko thì lại fải nhờ 1 số bạn up hộ ( sau đợt này quyết fải lấy anh chồng giỏi tin học và điện tử điện lạnh tv tủ lạnh )
    tiếp theo là bài cuối cùng trong topic mới của tớ là của bạn Hạnh ( xumxoe) là ngày 28/2, sau đó thì bài của tớ đã có trong thead quảng cáo rồi nên chả quan tâm nữa , ai dè hum qua có bạn lại vào topic kia hỏi thăm, thật là vô tình ...mong bạn hiểu cho( và mong các bạn cũng hiểu cho)
    cuối cùng :xin cảm ơn bạn 1 lần nữa.
    chúc chị em ngày càng xinh đẹp.
    ps: tính đến thời điểm tớ víêt bài này thì bên topic kia của tớ chưa bị khoá , nhưng mà tớ vẫn muốn viết ở đây , là vì ko muốn vô tình lại bị coi là câu bài .hihi
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 16/03/2008
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Muốn ghét một người cũng không phải dễ ...
    Có bao giờ bạn đối diện với 1 người vừa khiến bạn hạnh phúc vừa khiến bạn đau khổ ?
    Có bao giờ bạn đối diện với 1 người vừa quan tâm cho bạn lại vừa lạnh lùng dửng dưng ?
    Có bao giờ bạn phải đối diện với một người mà cảm thấy việc tin họ và không tin họ thật quá mong manh?
    Và có bao giờ bạn nhận ra ...tình cảm như một ly thuốc độc có ma lực mãnh liệt mà dù biết rằng bạn có thể chết, nhưng vẫn không thể không uống cạn?
    Tôi rất muốn kết thúc chuỗi ngày sống trong sự nghi ngại, để trở về với cuộc đời tẻ nhạt nhưng yên bình của mình .Thế mà người ấy dường như không hiểu và vẫn tiếp tục làm tôi chơi vơi trong từng ấy câu hỏi, để cuộc đời tôi trở thành một mớ hỗn tạp ko sao thoát khỏi được . Tôi không biết làm gì để tự cởi trói, thật sự không biết
    Chứng đau đầu càng lúc càng hành hạ tôi nhiều hơn. Có hôm tôi không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ đến sáng .Tôi sống mà không thể phân biệt được ngày hay đêm, còn tệ hơn lúc trước nhiều lần. Cuộc sống chỉ như cái vòng tròn bé nhỏ mà tôi không thể thoát
    Linh cảm của tôi chính là tài sản quí giá nhất mà tôi có, và đồng thời nó không bao giờ phản bội lại lòng tin của tôi. Thế mà, có một lần tôi đã bỏ qua tất cả những dấu hiệu vì sự bướng bỉnh trẻ con của mình .Hay vì lúc đó tôi đã thấy mỏi mệt nên cứ mặc kệ những cơn lốc cuốn đi mà không buồn chống đỡ ? Tôi không biết, chỉ biết lúc này tôi muốn được trở lại cuộc sống của mình, thế thôi!
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ngóng giống song_nhi ạ, đang muốn chiêm ngưỡng các người đẹp của box mình.
    Nhớ lại hồi thi miss f 363 mọi người ai cũng khí thế hừng hực, làm mấy cái topic 100 trang lun, chị em thì í ới gọi nhau post ảnh lên, vui ơi là vui. À mà hồi đó song_nhi có thi miss f_363 k nhỉ, sao chị k thấy em. Mình có thi cử gì đâu mà suốt ngày toàn ngồi ngóng ảnh của các bạn .
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hồi đấy em xấu nên ko bon chen đc chị ạ
    bây h đến tuổi lớn nên nó khác (cô em bảo thế)
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 16/03/2008
  10. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    có phải là kiếp trước em đã nợ anh ko?
    em đang tự mình hỏi lại mình câu đó cả ngày nay.
    Một lời nói yêu thương thốt ra, em không thể vô tâm thiếu trách nhiệm với nó. Em biết lắm, em đang bị cuốn vào cuộc sống của anh và em không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi.
    Em buồn mỗi khi anh buồn, em lo lắng cho anh, em .... mọi suy nghĩ của em đều hướng về anh .... có phải là em đang yêu anh ko nhỉ?
    Em đã rất hùng hồn tuyên bố với anh "em có thik anh đấy, nhưng thích chỉ để làm bạn thôi" và em đã cố gắng làm đúng như những gì em đã nói: là một cô em gái, là một người bạn luôn bên cạnh anh động viên tinh thần anh. Nhwung chính bởi thế mà em bị cuốn vào cuộc sống của anh lúc nào ko hay. Em hoàn toàn ko phòng bị, ko chuẩn bị trước tinh thần. Và giờ em cảm thấy chông chênh vô định. Em hiểu rất rõ nếu em yêu anh em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ phía anh, tưhoàn cảnh gia đình anh, từ quá khứ của anh. em không biết mình nên làm gì nữa??? làm gì để giúp anh vui, làm gì để giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn này.
    Em xin lỗi anh nhiều lắm, chắc chắn câu nói vô duyên của em tối qua đã làm anh buồn nhiều đúng không? có những khi em vô duyên và ngu ngốc thế đấy. Nói r rồi mới thấy mình tệ lắm, đến khi nhận được tin nhắn của anh thì càng áy náy hơn. Anh biết không cái tin cuối cùng của ngỳa hôm qua anh gửi em làm em suy nghĩ mãi đến bây giờ. câu hỏi mà anh đặt ra em muốn trả lời lắm nhưng lại không đủ can đảm để trả lời cho anh biết. Em sợ nếu em nói ra sẽ chỉ làm anh thêm chuyên jđể nghĩ, em sợ nếu nói ra rồi em sẽ ko kìm nổi tình cảm của mình nữa. Em ko muốn chạy theo anh như những cô gái khác, ko bao giờ em làm thế. Em muốn đi bên anh, nếu ko được là bạn gái thì sẽ là gái bạn cùng anh qua một chặng đường thôi. Thật vậy!

    Hình như ta đã yêu?

Chia sẻ trang này