1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có những ngày như thế, buổi sáng tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, đầu óc ra rời và ko biết mình tỉnh dậy để làm gì sau một giấc mơ mệt nhoài đêm qua. Từ tin tưởng , hy vọng đến nghi ngờ sợ hãi, những cảm xúc vụt qua quá nhanh, hối hận và dằn vặt, ngơ ngác và đau đớn. Có bao giờ lại thấy mình đau đến mức ko thở được không ?
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị cũng thích được gặp gỡ nhiều người mới, kể đi.........
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quá ko kể được hết chị à. Công nhận làm trong lĩnh vực bia rượu này vui. Mọi người rất chi là vui vẻ, cởi mở và hài hước. Conference thì rất là vui vẻ và thoải mái.
    Đi Bắc Kinh 6 ngày, thích nhất 2 ngày conference. Còn lại thì chả có gì đặc biệt sất.
    Bắc Kinh ko đẹp (với em) vì nó toàn nhà cao chót vót, kính và sắt thép. Cũng có thể do đi mùa đông, trời ảm đạm nên càng chán chăng.
    Anyway, được đi đây đó, gặp nhiều người khác nhau thực sự là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
  4. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bà già mới đi BK về nhỉ. Tưởng mới offline gặp anh nào
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một dạng offline đấy anh ạ. Vì nhiều người đã nói chuyện và làm việc qua phone và mail rùi mà vẫn chưa gặp bao giờ.
  6. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần vui vẻ với biết bao nhiêu dự định của một tuần mới ...chưa gì ngày đầu tuần đã có người nói mình là Ngố và ghét mình lắm ý
    Ước gì ..giá mà ..hihi mình đừng Ngố như thế nhỉ ? Hôm qua mình còn bắt người ấy cho mình xem Webcam hihi .....cuối cùng người ấy đành phải nháy máy cho mình để mình biết chắc được người ấy là ai
    Lần đầu tiên trong đời mình bị ai đó gọi là Ngố ..nhưng đúng là mình Ngố ơi là Ngố

    P/S Baby_thaohang em hay hỏi chị về anh Taiquai chị chẳng biết anh ý là ai và ở đâu chị chỉ biết là người yêu của anh ý đang viết thwu tình gửi cho anh ấy này ..nhìn nick này em đoán được là tên ghép của ai không toàn những trò hề những vở hài kịch thiếu muối nhạt quá
    ??
    http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/1028574/trang-1.ttvn
  7. BBThaoHang5

    BBThaoHang5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em đâu rành 2 anh chị ấy như chị .Văn phong 2 người ấy chị biết rõ mà .EM có biết gì đâu Em lâu lâu thấy vắng ai , em hỏi ý mà .Em đâu phải Admin soi IP đc Để tra thật giả thân phận người đó đc .
    Color of the night
    Lauren Christy
    You and I moving in the dark
    Anh và em khuất dần vào bóng tối
    Bodies close but souls apart
    Xác thân gần gũi nhưng tâm hồn cách xa
    Shadowed smiles and secrets unrevealed
    Nụ cười bí ẩn, bí mật chưa tỏ lộ
    I need to know the way you feel
    Em cần biết cảm xúc của anh
    Chorus (Điệp Khúc)
    I''''''''''''''''ll give you everything I am
    Em sẽ trao anh tất cả những gì em có
    And everything I want to be
    Và tất cả những gì em mong muốn
    I''''''''''''''''ll put it in your hands
    Em đặt hết chúng vào tay anh
    If you could open up to me
    Nếu anh có thể mở rộng tâm hồn với em
    Can''''''''''''''''t we ever get beyond this wall
    Liệu chúng ta có thể vượt qua bức tường này không anh?
    ''''''''''''''''Cause all I want is just once
    Bởi vì tất cả những gì em muốn là chỉ một lần
    To see you in the light
    Được nhìn thấy anh trong ánh sáng
    But you hide behind
    Nhưng anh lại dấu mình phía sau
    The color of the night
    Sắc màu của bóng đêm
    I can''''''''''''''''t go on running from the past
    Em không thể chạy trốn khỏi quá khứ
    Love has torn away this mask
    Tình yêu đã lột gỡ chiếc mặt nạ này
    And now like clouds like rain
    Và bây giờ, như mây như mưa
    I''''''''''''''''m drowning and I blame it all on you
    Em gục ngã và em trách tất cả tại anh
    I''''''''''''''''m lost - God save me...
    Con lạc lõng, Chúa hãy cứu con
    Chorus (Điệp Khúc)
    ''''''''''''''''Cause all I want is just once
    Bởi vì tất cả những gì em muốn là chỉ một lần
    To see you in the light
    Được nhìn thấy anh trong ánh sáng
    But you hide behind
    Nhưng anh lại dấu mình phía sau
    The color of the night
    Sắc màu của bóng đêm
    Chorus (Điệp Khúc)
    ''''''''''''''''Cause all I want is just once
    Bởi vì tất cả những gì em muốn là chỉ một lần
    Forever and again
    Mãi mãi và một lần nữa
    I''''''''''''''''m waiting for you, I''''''''''''''''m standing in the light
    Em vẫn đứng trong ánh sáng chờ anh
    But you hide behind
    Nhưng anh lại dấu mình phía sau
    The color of the night
    Sắc màu của bóng đêm
    Please come out from
    Xin anh hãy bước ra khỏi
    The color of the night
    Sắc màu của bóng đêm
    Bài này sao giống mình thế
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Em tha cho người ta đi được không? Sao cứ dính vào chuyện của người khác thế nhỉ? Họ viết gì thì mặc người ta, có làm gì em đâu? Em thấy nhạt thì đừng đọc thôi mà.
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chị gái làm AT nóng rồi, tèn ten ....
    chờ coi kịch xem tiếp theo xế nào .... phần đầu thì hấp dẫn rồi
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đi lo giữ bạn trai đi, tò mò gì .

Chia sẻ trang này