1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    em chửa có nên hok cần giữ anh trai ợ
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự tùm lum, anh đọc rồi
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Mừng anh ra tù nhá
  4. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    dạ vì tùm lum nên giải tán rồi anh ợ. Đời lại đẹp như khi ta chưa "tùm lum"
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mừng anh ra tù nhá
    [/quote]
    Đã ra tù rồi . Giờ chuyển sang spam nick kia thôi, nick này để quản lý box
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ko liên quan tới anh , đâu phải 1 mình anh là có quen biết . Cám ơn lòng tốt anh , em ko dám nhận
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 18/03/2008
  7. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Hôm qua anh phải cậy nhờ admin đấy.
    Chứ nếu không thì topic đó chắc còn dài nữa.
  8. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Cho em xin nhờ chỗ 1 tẹo thôi, chả biết làm gì bây giờ nữa.
    Making my way downtown
    Walking fast
    Faces passed
    And I''m home bound
    Staring blankly ahead
    Just making my way
    Making my way
    Through the crowd
    And I need you
    And I miss you
    And now I wonder....
    If I could fall
    Into the sky
    Do you think time
    Would pass me by
    ''Cause you know I''d walk
    A thousand miles
    If I could
    Just see you

    Tonight
    ''Cause everything''s so wrong
    And I don''t belong
    Living in your
    Precious memories

  9. s3xy_ladies87

    s3xy_ladies87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hihi , hôm nay gặp nhiều số 69 quá ... trag này là trag 69 này , hôm nay con e lại đặt cho bàn ăn số 69 nữa .. m thích 69 ..kakaka
    nhạt
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là muốn ghét một người chẳng hề dễ. Bởi khi ta muốn xa rời người đó, thì họ lại giữ tay ta lại. Bởi khi ta rất muốn người đó ở lại cùng ta, thì họ lại lạnh lùng quay đi.
    Muốn ghét một người quả là quá khó. Vì họ cứ liên tục làm ta phải đau khổ, phải hạnh phúc. Biết là hạnh phúc đó nó chỉ là one moment in time nhưng vẫn cứ mong từng phút giây. Biết đau khổ là dài lâu mà không cách nào dừng lại được.
    Muốn sáng hôm sau tỉnh lại với mảng trắng trong trí nhớ, mà lại chỉ thấy hiện lên những thước phim đau buồn nhất. Những cơn đau dường như không bao giờ chấm dứt. Ấy thế mà, hình như trong sâu thẳm trái tim lại không muốn mất đi cái người khiến ta đau nhiều hơn hạnh phúc.
    (viết thay 1 người bạn..)

Chia sẻ trang này