1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hix, phụ nữ đúng là yếu đuối thật .Đôi khi yêu người ta chỉ vì thấy xúc động cho dòng đời khổ ải quá nhiều thôi, rồi mặc kệ những vấn đề to nhỏ khác vẫn yêu trối chết .
    Nói về lằng nhằng thì em biết loại đàn ông lằng nhằng như phụ nữ đấy chị ạ .Em nghĩ như thế sẽ tổn thương cho người ta hơn chứ , có khi tổn thương cả 3 người . Tính em nếu thấy không ổn thì sẽ out ngay chứ không thích phí thời gian, người ta không hiểu sẽ cho là em phũ phàng. Dĩ nhiên đôi lúc cũng yếu lòng, muốn bỏ qua mọi thứ mà sà vào lòng họ nhưng nghĩ đến viễn cảnh trước mắt là đủ thấy nản rồi . Thà đau một lần rồi thôi vậy ...
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có lý à nha . Xem hình chị Rosie rồi, cứ gọi là GATO hết biết ấy . Mod Thuyền lại là dạng đàn ông thích phụ nữ đẹp nữa ....chẹp chẹp
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, chị đừng lo mà .Không thấy Mod than "lắm mối mà tối nằm không" sao? . Fans của mod đa số ở VN thì phải, nên có lẽ hơi khó chứ chị ở Mẽo luôn thì dễ rồi .
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện số 1: Cô gái thật là đáng thương. Ai ngắm nhìn cô ý mà có thể đoán ra những tâm sự đằng sau. Phụ nữ cũng khổ thật đó. Nếu em là cô X đó, em sẽ nói thật nếu em yêu anh Y. Nếu em ko yêu anh ý, có lẽ em sẽ vẫn nói dối để giúp bố mẹ. Hix hix.. Nếu em là anh Y, có lẽ em cũng chỉ có thể làm như anh ý thôi. Cuộc sống thật trớ trêu, và most often con người cũng ko thể là thánh được.
    Câu chuyện số 2: Chả thấy thông cảm hay là thương mấy người làm nail gì hết (mình kém nhân ái quá đi mất). Họ may mắn hơn bao nhiêu người có sức khoẻ, có công việc mà vẫn thích dựa dẫm vào tiền của chính phủ để ăn chơi thì thật là unfair. Anyway, họ cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình, và life is all about making choices. Vì thế, em chỉ dừng ở mức không phê phán lên án nữa, chứ thông cảm thì chịu.
    BTW, qua 2 câu chuyện kể của anh Thuyền em nhận ra rằng để thuyết phục người khác chưa chắc đã cần văn hay chữ tốt, nhưng chắc chắn cần có cái tâm. Mong anh Thuyền kể nhiều chuyện hơn nữa để chị em có thể hiểu nhiều hơn về cuộc sống.
    Em là em tán thành phương án của em Vịt lắm í. Babie, cố lên em, chị ủng hộ em. Hí hí
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm đồng minh vun vào .Phen này mod nhà ta khó thoát đây. Mod ơi Mod à, Mod đâu rồi ?
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @baby : Nhà đông người rồi đó, đừng khóc nữa nha
    @BGBC : nghe đồn lại qua Campod tìm TY nữa phải không [​IMG]
    @: A.Thuyền : chuyện Anh kể nghe buồn quá hà [​IMG]
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    "téng" là gì vậy em ? lần đầu tiên anh nghe từ này .
    Chuyện lấy chồng để đuoc giảm thuế là có thật trong nhà anh . Anh có nguoi cô ruột bên Pháp . She lớn tuổi gan 60t mới chịu lay chồng . Anh hỏi thì she bảo .. "để bớt trả tien thuế đó cháu ơi . Tuổi của cô mà còn lay chồng thì làm đuoc gì nữa" .
    Em Rosie nghĩ sao đây ? hehehe
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 26/02/2008
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ chị BGBC và em NGOL: thui thui, cho em off the hook . Em là em ngán mấy anh đào hoa được nhiều cô quan tâm lắm. . Chị biết sao không? Mấy anh đấy tối ngày phải theo giữ vì sợ mất -> lo âu -> thêm nếp nhăn -> già + xấu -> càng bị chê
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    mod Thuyền coi bộ bị lung lay rồi nè chị Rosie ơi
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha (vui quá , cho anh ghẹo 1 tí nha)
    Nè nè , có 2 diều anh nhắc cho em ...
    1) Đào hoa = không có đuoc bông hoa nào cả . Đơn giản là nếu cứ đào đào thì làm sao có hoa . Hoa đâu có moc trong lòng đất đâu chứ . Đúng hông đúng hông ?
    2) Giả dụ có đuoc vài bông hoa . Vẫn còn có 1 tí giá trị à nha . Thống kê ... vỉa hè cho thấy . Một số đàn ông có số đào hoa khi chưa vợ, một khi có vợ rồi thì phận số thay đổi 180 độ ngay . Khi có vợ thì sẽ bị vợ đì , đày đọa lung tung . Và các cô tránh xa cả cây số . Đây là có thật đấy nhé . Anh gặp nhieu ten có vợ con rồi, tui nó than là : "hoi xua có vợ thì chả có cô nào để ý . Chả biet sao có vợ có con thì lại đùng đùng con gái ở đâu chui ra hàng tá" .
    Ấy là chưa kể, có chồng .. "hồi xưa" đào hoa, hông chừng ông chồng truyền mấy kinh nghiem làm đẹp (mà ổng học đuoc từ mấy cô bồ cũ) ==> vợ trẻ ra đẹp thêm ==> làm chồng lo lâu, chồng già đi ==> số đào hoa hoi xua chợt biến thành hồng loan của vợ ngày nay hông biết chừng .
    hehehe Tat cả chỉ là ... dự đóan thời tiết cho tháng tới thôi nha . ĐÙa thoi đó . Ai tin ráng chịu . heheheh

Chia sẻ trang này