1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu đấy chắc gì đã gặp nổi người khác hả em. Sau khi chia tay rồi thành bà già luôn cũng nên. Có hối hận hay không khó nói trước lắm và cũng khó biết trước tình yêu nào là lớn. Có khi ta tưởng cái đó là lớn nhưng sau này ta lại gặp một tình yêu khác, mà nhìn lại ta sẽ thấy cái tình yêu lớn ngày xưa quả thật là trẻ con. Có thể yêu và đau khổ xong sẽ không thể yêu ai được nữa thì làm gì có người khác nào nữa mà trân trọng.
  2. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    E*** vì : Tại sao mình lại nói chuyện này ở topic này nhỉ? Đúng là hâm mất rồi.
    Được vitba sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 20/03/2008
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hic ko phải mà là chỗ mình bị đụng gần GNN , có đồ cần ship nữa .Nên mình ghé qua đó .Mình lúc đó tả tơi như cái mềm rách í Cưa đc thằng nào mới ghê .Xe cũg hư nốt sao mình số con quạ quá
    Chứ ko phải anh ấy đụng phải mình Nếu có chắc lãnh đủ với mình á
    Tý nữa phải đi chụp hình cho cái đập hôm qua đập xuống có bị gì ko ? Cũng may có nón bảo hiểm - vật mình ghét hic hic nếu ko giờ nay mình đâu có typing đc
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của BGBC xin mạn phép Linhkhue tớ viết vài dòng.
    Nếu cứ dùng từ Tây để nói yêu hay không yêu lấy hay không lấy
    Tớ chẳng nghĩ đó là cách nói về một người mình yêu hay người chồng của mình.Một khi đã yêu người đó thì không có quốc tịch không có màu da và không có ngôn ngữ riêng.
    Cô bạn gái cùng tên tớ cô ấy lấy một chàng trai người Pháp một thầy giáo trẻ đẹp trai và đã sống hạnh phúc với nhau sinh một cô con gái. Cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ và tin mình sẽ lấy một chàng trai khác quốc tịch cuộc sống của cô ấy chỉ thay đổi khi theo học một lớp tiếng pháp ở trung tâm ngoại ngữ cách đây khá lâu và ở đó cô ấy đã tìm được một nửa của mình.
    Họ cực kỳ hạnh phúc họ là một trong những đôi hoàn hảo và tương xứng với nhau nhất mà tớ biết.
    Trong môi trường làm việc của bạn dĩ nhiên bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những người ngoại quốc ( tớ đoán vậy)
    Tớ thì chỉ nghĩ là hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình tớ không nhạy cảm với những cô gái Việt lấy chồng khác quốc tịch tớ chỉ quan tâm họ có đến với nhau thực lòng hay không mà thôi.
    Suy nghĩ lấy Tây vì các anh ấy biết chiều phải chăng hơi quá ích kỷ hơi quá nghĩ đến bản thân mình?
    Đàn ông Việt Nam cũng chiều phụ nữ lắm chứ đâu chỉ riêng đàn ông nước ngoài, đàn ông Việt Nam trẻ sống khá văn minh và không còn thủ cựu hay gia trưởng như ngày xưa( hay tớ gặp được những người đàn ông Tốt nhỉ?)
    Đừng chỉ nói đến cách mà họ chiều mình vì thế mà mình mong muốn có được một cuộc sống với họ.
    Tình yêu phải có từ cả hai phía và cả hai bên chiều nhau quan điểm của tớ là như thế
    Kinh tế gia đình là của chồng công vợ chứ đâu phải là vì họ kinh tế khá và mình lấy họ và tin mình sẽ được sung sướng.Kinh tế thì cả hai bên phải biết cùng xây dựng chứ làm sao một ngưòi làm- một người kiếm một người phá -một người tiêu được.
    Nên có một quan điểm cùng hợp tác và chủ động sẽ tốt cho tất cả phụ nữ tớ nghĩ vậy, kể cả việc sống độc lập về mặt tư duy và nhận thức chăm sóc bản thân khi cần thiết đừng quá phụ thuộc vào những người đàn ông.
    Đừng đòi hỏi ở họ nếu không được như mong muốn lại sinh ra chán nản thất vọng so bì ghen tỵ với những người phụ nữ khác thế không tốt một chút nào và mệt mỏi cho cả chính người yêu thương mình nữa.
    Tớ nghĩ và tin đàn ông nào trên tất cả thế giới họ cũng muốn người đàn bà của mình cùng hợp tác với mình cùng gánh vác với mình, còn những ngwòi đàn ông chỉ muốn lấy vợ đẹp ngắm cho sướng chiều cho sướng thì đúng là dại vợ không thể là tay hòm chìa khoá sẽ là gì đây ?Là bình hoa di động chăng? Hay là một con gấu bông để ôm cho sướng hay là một cây cảnh để tỉa tót chăm sóc là một cái áo đẹp mặc đi có người khen cho tự tôn cái lòng sĩ diện của mình?Bạn muốn trở thành một người phụ nữ một người vợ như thế chăng?
    Trong hôn nhân tớ không thích gọi cụm từ vợ chồng bằng cụm từ bạn đời hơn
    Còn nếu đã yêu bỏ từ Tây - Ta đi nhé kể bằng cụm từ anh em cho nó gần gũi
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Kiểu đấy là kiểu gì hả anh? Anh nói trừu tượng quá.
    Nếu thực sự là tình yêu thì phải cố gắng hết mình chứ. Nếu yêu nửa mùa thì chán chít anh ạ. Em yêu nửa mùa rồi em biết. Chắc anh Bậy Xấu yêu tính toán giống đoạn vàng vàng kia nên bi h ế chỏng giống em.
    Tình yêu thật sự nó kỳ diệu lắm anh ạ (em đoán thế chứ vẫn chưa bít mặt mũi nó thế nào ). Nó có thể open up mọi trái tim đang từ chối tình yêu. Phải yêu và phải đau khổ thì mới biết đâu là tình yêu thật sự dành cho mình chứ. Những người chỉ vì từng đau khổ mà không dám yêu lần nữa thì cũng có lẽ không xứng đáng có được tình yêu đẹp. Hihi..
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, bạn LK nói chuyện nghiêm túc quá, tớ thấy sợ đấy.
    Những thứ bạn nói đều đúng về lý thuyết cả. Có điều thực tế đôi khi không giống như thế. Bạn theo dõi nốt phần 2 của câu chuyện xem thế nào nhé.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện tại sao BGBC, một công dân yêu nước, một người vô sản chân chính mà trong đầu lại manh nha cái ý nghĩ "quen" với một anh TB xịn chuyên bóc lột nào đó. Ấy là vì BGBC đang được chứng kiến và nghe nhiều chuyện hay ho về các anh chàng Viking hào hoa.
    1. Một anh sếp ở bên HK, Giám đốc Chiến lược của Châu Á, cực kỳ trẻ trung đẹp trai và lịch thiệp. Một con người bận rộn như thế nhưng cứ khi nào không phải đi công tác thì chỉ 6h-6h30 là chạy về nhà với vợ con. Dường như đó là ưu tiên hàng đầu của họ. Rồi chả nói ai đâu xa, sếp của BGBC cực kỳ bận rộn nhưng rất chi là chiều vợ con.
    2. BGBC hiếm hoi cũng có đôi lần phải đi tiếp khách giúp sếp (khi các đồng chí giai của VP đi vắng). Và mấy anh khách Viking này lại tiếp tục "quyến rũ" BGBC bằng những cử chỉ vô cùng quý tộc như kiểu kéo ghế ra, kéo ghế vào khi mình đứng lên ngồi xuống, cởi áo khoác giúp, rồi v.v.. và v.v.. Thực lòng mà nói tự nhiên BGBC cảm thấy hay ho vô cùng vì mình được treat như một lady (đúng là phụ nữ, vẫn rất chi là phù phiếm ).
    3. Các anh Viking trong VP của BGBC cũng rất chi là gentleman, không bao h để BGBC phải làm việc gì nặng nhọc. Trong VP thì thường xuyên pha nước, lấy nước, lấy kẹo cho ăn uống. Đi công tác cùng thì bao h cũng lo giúp xách va ly, chăm sóc chu đáo.
    Bạn LK ở trên nói rất đúng là không ai yêu một người vì được người ấy phục vụ chu đáo cả. Nhưng khi bạn đang không yêu ai cả, và có những người con trai rất caring ở bên cạnh, liệu bạn có không làm phép so sánh hay không?
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em như chị là chết ko kịp ngáp luôn đấy chứ . Con gái ai cũng thích quan tâm hết. Em cũng vậy thôi.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền đừng lock em tội spam nhá. Tại đang mạch truyện mà sợ gõ dài quá nó ko hiện lên nên em break ra thui ạ.
    ---
    Các bạn đương nhiên sẽ hỏi BGBC thấy thế, nghĩ thế rồi thì sao lại không ale hấp, tiến tới một anh Viking nào đó đi. Cơ khổ một điều là đầu óc của BGBC rất chi là tăm tối, luôn si nghĩ một cách rất chi là lý tính chứ không được khoáng đạt như nhiều người.
    Cũng qua quan sát của BGBC về gia đình của các anh Viking thì BGBC rút ra mấy nhận xét chủ quan và hời hợt thế này.
    - Anh nào có vợ đang đi làm thì y như rằng là họ ko có con hoặc không định có con.
    - Anh nào có con thì y như rằng là vợ ở nhà chăm sóc con cái.
    Từ từ tìm hiểu thì thấy thế này, với người Châu Âu nói chung hay thôi nói dân Viking cho an toàn. Đối với họ, đã sinh con ra là phải có trách nhiệm chăm sóc con chu đáo. Và ở Tây thì việc thuê oshin làm việc nhà, chăm sóc con là hầu như không có vì rất mắc mỏ và phiền phức. Anh sếp mình ở VN thì cũng có giúp việc nhưng chủ yếu giúp dọn nhà cửa, còn bà vợ thì có trách nhiệm chăm sóc con cái. Hơn nữa, người giúp việc chỉ làm giờ hành chính thôi nên việc chăm sóc 2-3 đứa con cũng khá vất vả. Mà họ cũng không sẵn sàng giao con cái cho người giúp việc.
    Từ cái việc này lại đẻ ra việc là BGBC nếu lấy một anh TB xịn thì lại phải phụ thuộc tài chính vào anh ý. Cứ nghĩ đến việc muốn biếu mẹ cái gì, mua cho em cái gì phải đi xin tiền chồng đã thấy không thể làm được rùi, vì chưa từng ngửa tay xin tiền ai bao h cả. Chưa kể đến việc mình ko am tường văn hoá của họ, không ăn đồ ăn của họ, v.v...
    Vậy đấy có phải là cuộc sống mà BGBC muốn hướng tới hay không? Mặc dù chị đồng nghiệp nói rằng khi em có con và có chồng như chị, em sẽ thấy rằng việc ở nhà chăm sóc chồng con mà ko phải lo lắng về tài chính là rất bình thường. Và một ông chồng có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ việc nhà là vô cùng quan trọng..
    Đấy, nhiều thứ nó oái oăm lắm chị em ạ. Xét cho cùng thì cuộc sống là sự lựa chọn thôi. Nothing is perfect, but one choice may be better than others. Mà BGBC thì chọn người mình yêu, chứ cũng chẳng chọn quốc tịch, gia sản, trách nhiệm hay gì gì cả. Thế nên nếu tình yêu đó là một anh vô sản chân chính giống BGBC hay một anh TB xịn thì với BGBC cũng như nhau mà thôi. Chẳng biết anh nào sẽ làm mình rung động đây. Hồi hộp quá cơ..
  10. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0


    Bạn LK ở trên nói rất đúng là không ai yêu một người vì được người ấy phục vụ chu đáo cả. Nhưng khi bạn đang không yêu ai cả, và có những người con trai rất caring ở bên cạnh, liệu bạn có không làm phép so sánh hay không?
    Thế thì tớ phải nghĩ là tớ đã đổ một cây si lâu năm này nhỉ?
    Chẳng những quan tâm đến tớ mà quan tâm cả gia đình tớ luôn?
    Tự dưng tớ lại phân vân vì câu nói của bạn đấy bạn biết không?
    Bạn đừng nghĩ rằng những phong thái lịch sự đó ở người đàn ông chỉ dành riêng cho bạn , chẳng nhẽ người ấy chỉ chu đáo với bạn riêng thôi sao?Thế mới có vấn đề, còn đàn ông phương tây hay những người đàn ông có kiến thức tớ nghĩ là chuyện bình ở huyện.

    Thích quan tâm thích nghe nói ngọt là điểm yếu của phụ nữ chúng mình và nếu mình đã biết điểm yếu dễ sa ngã đó thì mình càng phải tỉnh táo ?

    -Tớ á ..những lời tán tỉnh những lời bay bổng của đàn ông dường như vô hại với tớ hay sao ý vì nó vào tai tớ nó lên não truyền ngay phân tích mổ xẻ từng câu chữ chứ chẳng đi vào tim.

    Hihi tớ hay so sánh cái gì bạn biết không ?
    Tớ so sánh cái sự khập khiễng giữa lời nói và hành động của một con người nó cách nhau bao xa cơ

    -Tớ á ..những hành động quan tâm đó ở đàn ông tớ chỉ nghĩ được họ là người đàn ông lịch thiệp vậy thôi, giống y nhưng cuốn sách của bố tớ giờ thì thằng cháu trai đọc :
    Chúng ta là đàn ông (tớ đọc trộm ở trong đó họ dạy đàn ông từ A- Z từ việc thắt cà vạt , tập thể thao , cư xử với phụ nữ như thế nào )
    Hic mình cứ nghĩ người đó bản chất là người lịch thiệp cơ mà người đàn ông lịch thiệp cư xử như nhau với tất cả mọi phụ nữ - trẻ con - người già - người tàn tật - người xa lạ.
    Còn để so sánh hay rung động thực sự như thế chắc cả đời trái tim tớ không yên ổn bên cạnh ai đó mất nguy cơ ngoại tình dễ như trở bàn tay.
    Hihi Tớ hay nói một câu với người tớ đã từng yêu với tính gen tuông của người và nó cũng khiến tớ khá mệt mỏi đó là:

    Nếu anh tin em điều đầu tiên là anh phải tin anh.
    Nhưng....

Chia sẻ trang này