1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @LK: Khốn nạn thân tớ chính là vì tớ tin rằng nếu tớ có là một bà già tóc bạc, da đồi mồi thì họ vẫn treat tớ như thế. Ý tớ là họ treat everyone the same, thế thì tớ mới xúc động đến mức la hét trên forum này như thế. Chứ tớ đâu có mù quáng đến vậy..
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi tớ vào nhầm topic :"> . Vào lamdep thấy nick Bà già chói loà trong đây tớ cứ nghĩ đây là mineral makeup nên cắm cúi click vào xem bà ý lại bon chen cái gì :">:">, hự hự hoá ra bà ý bon chen mấy anh Viking, mà lại thấy chủ đề topic ko giống như bên kia nên ngờ ngợ, hoá ra nhìn kỹ thì nó lại là "Chat Chit" gì gì đấy :">:"> .Ôi xí hổ quá, tớ ko quen tham gia mấy kiểu topic như thế này... Nhưng mà đọc lướt lướt 1 hồi thì lại thấy nhiều "chiến hữu" của ta quá, nào là Vịtba, Babie and ect... Hichic...
    Thui tớ tám chút rồi đi ra về lại mineral vậy, thật là tớ ko quen và rất ngại mấy kiểu topic public công khai chuyện tình cảm thế này :">. Cứ thấy làm sao á, khi mình tâm sự mà có cả vô vàn người đọc được...
    Bà già: Tớ hổng có dám khuyên bảo bà nên làm gì, hoặc phải làm sao... Vì bản thân tớ chẳng đủ kinh nghiệm, tuổi đời tuy già nhưng vẫn khá là ngây ngô con nít :"> và tớ đặc biệt là ko bao h thích chen vào chuyện tc của ng khác, tớ thấy chuyện củ amình mình còn ko biết phải làm sao thì sao mà dám khuyên ai cơ chứ, nhưng tớ có cái này muốn nói với bà, là chẳng cần để ý gì cho mệt, cứ để con tim mách bảo, thế thôi... Yêu mà cứ phân vân suy nghĩ thì mệt lắm, tất nhiên ko phải cắm đầu yêu 1 cách mù quáng nhưng nếu cứ so đo suy nghĩ đăm chiêu nhiều thì thật sự là ko hay. Đâu ai có thể khuyên mình là nên chọn ng này mà ko chọn ng kia bằng chính bản thân mình đâu, phải hông bà?
    Cái chuyện so sánh thì tất nhiên phải có rùi, tớ đang yêu mà còn so lên sánh xuống nói chi là bà (ủa ủa mà tớ cứ nghĩ là bà đã chồng con đề huề rồi ý chứ, ai dè cũng vẫn gối chiếc phòng không đêm lạnh lắm anh ơi, "oh baby I want your touch" hoặc "ơbưI''m hungry for love, voulez vous coucher avec moiơ/bư"*** như tớ à :D:D? Chán nhỉ :D:D). So sánh là bản chất của đàn bà con gái chúng mình, bà nhỉ! Thấy ai ga lăng lịch sự hơn thì mình cũng muốn chồng mình như thế chứ! Được cái là honey của tớ vô cùng cưng chìu tớ nên tớ ko phải lăn tăn về chuyện đó nhiều...
    Anyway thực ra nói về chuyện Tây-Ta thì đúng thật là đàn ông VN mình chááááááán lắm trong cái chuyện ga lăng lịch sự. Khoản này thì thua đứt đuôi con nòng nọc bọn Tây rồi (uhm tất nhiên tớ đang nói 1 cách bao quát chứ về từng cá nhân thì tây vẫn có những thằng ba búa bất lịch sự vô duyên, nhưng phải nói là rất ít, và VN chúng mình cũng có vài anh khá là lịch thiệp, nhưng được cái là cũng... quái ít nốt :D:D). Đó thuộc về bản chất và văn hóa rồi, mình chẳng thể làm gì khác hơn đc. Kể cả ng VN sống ở nước ngoài đã lâu, cái cốt đó vẫn ko thay đổi đc, tớ vẫn thấy nhiều anh VNmese bên này ra đường vợ xách đồ mệt chết cha còn ảnh đi lơn tơn lơn tơn hút thuốc, đi vô cửa mall thì vợ đẩy cửa chồng đi theo sau, which is vô cùng mất thiện cảm đối với tớ! Thế nên mình thấy các Tây niềm nở ga lăng thì sao mình ko động lòng cho đc... Mà đàn bà thì hay để ý mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt đó lắm, nhất là đối với những ng nhạy cảm, super nhạy cảm ko chỉ về da mặt mà còn về tính tình như là... TỚ, hehehe... Nên các anh VN mà cứ quen cái nếp bất lịch shự như ở quê nhà thì miễn tiếp, nhá, chứ đừng nói chi là chịu cho nói chiện b-).
    Dài dòng thế thôi, cốt yếu vẫn là ở tại bà, ko ai xúi bà đc gì hết á. Còn cái chiện sợ lấy nhau xong chỉ ở nhà ôm con thì mình deal với ảnh trước là "mình ơi mai mốt mình cho em đi làm 1 chút nha mình", thỏ thẻ đến khi ảnh chịu mới thôi. Ko ai cứng đến mức nhốt bà ở nhà hoài đc đâu, tớ cũng ko thích dựa dẫm và chồng, or nói 1 cách "nhức nhối" hơn là... ăn bám chồng. Tớ cũng thích tự lập, tự mình kiếm tiền để nuôi mình, nhưng nhiều khi tớ cũng thích dựa dẫm vào anh ấy để mình và anh ấy vẫn biết, anh là chồng anh phải là cây đại thụ che chắn cho mẹ con em. Mình vốn liễu yếu đào tơ mà, bà nhỉ. Và mình có quyền hưởng thụ cái sự đào tớ đó, hê hê.
    Chốt hạ 1 câu, check mate 1 câu là dù anh là tây hay ta thì cuối cùng, "I wanna be your everything". Ah cái câu này ko phải do tớ bịa nên, mà là tớ mê mệt nó trong bài "Diamond Ring" của Bon Jovi. Bài này nhạc đã hay tình ý đã nồng nàn (đúng kiểu mùi văn mẫn ladylike hehe, hơi sến tẹo nhưng mà uh, hay :D), lại còn có cả hạt xoàn với câu ấy thì tớ gục đứ đừ luôn. Hôm nọ tớ lên youtube tìm xem có official vi-dô của bản này ko thì nó ko có, chỉ có live show thui, tiếng guitar ko nghe nhức nách như bản studio nhưng mà Richie Sambora đàn nghe cũng OK lắm.
    Thế nhé, chúc bà thành công trong công đọan "tìm người", heheee... Còn bài của bạn LinkKhuê tớ có đọc qua nhưng sorry, tớ cũng thấy nó hơi lý thuyết và sáo rỗng, tớ hỏng thít.
    Thui nhé bà và em Babi ở lại zdui zdẻ, tớ về lại mineral đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chú thích: (***): Trích trong bài "Come back and stay" và "Hungry for love" của Bad Boys Blue :D:D:D.
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 19/03/2008
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Chết cười với nàng. Cái gì mà hột xoàn với lyrics sến thế hử?
    Đó là cách tớ buôn chuyện với mọi người cho vui thôi. Chứ còn đó ko phải là chuyện personal của tớ đâu.
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của BGBC ly kỳ quá, làm nhiều người phải ngứa ngáy tay chân mà xông vào , nhờ chị xúi giục ấy nhá
    Có 1 điều thấy lạ là BGBC là 1 người đam mê âm nhạc, tâm hồn nhạy cảm thế mà lại là người sống lý tính [​IMG]
    Điều mà chị muốn chia sẻ, theo kinh nghiệm của mình thì tình yêu nên có chút liều lĩnh nữa, mình chẳng thể biết trước được điều gì hết, nên ngoài cảm nhận về tình cảm mình phải thêm liều lĩnh chút nữa, nó làm cho mình thấy hưng phấn & khi có điều gì đó xảy ra ngoài ý muốn thì mình vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mình đã làm hết sức mình rồi .....
    chị nhớ, lúc chị yêu AX thì 10 người có đến 9 người can ngăn , chỉ còn 1 người ủng hộ, là mẹ anh ấy , vì bà đã mong con mình lấy vợ lắm rồi, long bong quá chịu không nổi thế mà lúc đó mình vẫn 1 mực nhất định lấy (đó là sự liều lĩnh ), và mình luôn nghĩ rằng người ấy có thể được mình làm thay đổi,( tự tin ghê ) . thật khó khăn lúc ban đầu, nhưng tình cảm chân thành của mình làm người ta "thấy thương quá" và tình yêu đã làm người ta thay đổi, theo chị tình yêu thiêng liêng ở chỗ đó, nó có thể làm cho người ta sống tốt hơn & ý nghĩa hơn
    Có 1 điều mà chắc ai cũng biết, càng lớn người ta càng khó yêu, vì người ta đã biết, đã hiểu quá nhiều rồi, người ta đâm ra ngại yêu, nhưng trong cuộc sống gia đình sau này, sẽ luôn có những hỷ nộ ái ố như thế & đó là lúc 2 người cần thông cảm & giúp nhau vượt qua. Mong là em không phải trằn trọc suy nghĩ về tình yêu nữa, hãy để nó tự đến, cũng như có thể là tự đi
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chịp chịp, cho em ôm hôn chị Bu xinh đẹp tý xíu nào.
    Có lẽ cái em thiếu đúng là sự liều lĩnh cần thiết đấy chị. Hiện giờ thì em tự do 100% chị á, ko vướng bận gì dù trong tư tưởng nên em mới kể cho mọi người những gì em quan sát thấy thôi, thêm chút mắm muối cho xôm tụ í mà. Chứ lúc iu vào rùi thì..
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Em BG không hiểu hay ko muốn hiểu cái anh viết ý nhỉ . Em khuyên người ta yêu đi đừng nghĩ nó đi tới đâu (dù biết nó chả đi tới đâu cả), khuyên người ta yêu có thể đau khổ để sau này biết trân trọng... Vì thế anh mới nói với em là nếu yêu không đến đâu cả, đau khổ rồi chắc gì yêu nổi ai nữa. Trường hợp các chị các em như thế nhiều lắm.
    Nếu biết tình yêu chẳng đi đến đâu, thì cắt sớm còn hơn quá muộn.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu thật mà.
    Em nghĩ là trừ phi cái tình yêu đấy là ko đúng luân thường đạo lý thì có gì mà phải cắt. Đôi khi mình nghĩ rằng nó ko đi đến đâu, nhưng chắc gì đã là thế. Nếu mình xác định là tình yêu thật sự thì mình phải đấu tranh cho nó chứ anh. Em già rùi thì ko nên phiêu lưu, chứ em nó còn trẻ mà, phải xông xáo chứ anh. Tuổi trẻ hơn ông bà già mình ở mỗi chỗ dám sống, dám liều và dám chấp nhận mà anh.
    Nếu tình yêu đó không thành, thì đó là fate. Nhưng ít nhất mình có những cảm xúc trải nghiệm tuyệt vời. Chứ sống mà cứ dấm dứ ko dám quyết (như em hồi trẻ ) thì bây h tiếc nuối phết đấy.
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Em đang tiếc nên em nghĩ thế thôi . Còn việc có dám liều dám chấp nhận hay không thì còn tuỳ mức độ tình cảm có khả năng vượt qua khó khăn hay không. Và nó phải từ hai phía. Nếu như thế chắc chẳng ai phải lăn tăn nữa nhỉ? Chắc cũng phải có lý do gì mới nghĩ nó không đi đến đâu chứ nhỉ. Không phải trải nghiệm nào cũng tuyệt đâu nhé. Lý trí là cái phanh giúp ngăn ngừa rủi ro, nếu phanh nhiều thì không đi được nhưng không phanh thì tai nạn có ngày . Anh chỉ không đồng ý với em về cái cứ yêu đi khỏi nghĩ nó đi đến đâu.
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết hoàn toàn đồng ý với anh này. 2 phía ko cùng cố gắng thì chỉ tốn công, tốn thời gian thôi. Cho nên đúng là có gan khi cả 2 cùng quyết tâm. Thôi ko 8 nữa, giống chị Feb là ngại đụng đến mấy chuyện nhạy cảm hihihi.
    Chị Feb ơi, em cũng quay về mineral topic của tụi mình
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Bậy Xấu: Hoá ra em có vẻ luyến tiếc đến thế cơ à? Chuyện tình yêu thì có muôn ngàn vạn trạng tình huống. Nếu chẻ hoe ra cũng còn khó nói đúng sai nữa là.. Thế nên em ko muốn debate thêm về chuyện này nữa. Hihi..
    @Babi: Phải đóng góp ý kiến thì mới bít được mọi người nghĩ sao chứ em. Chuyện này bt mà, có gì nhạy cảm đâu nhờ..

Chia sẻ trang này