1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị cũng nghĩ như BGBC, mỗi người 1 tính cách, 1 sự suy nghĩ, 1 hoàn cảnh, có thể đúng với người này, nhưng sai với người khác, chỉ mình mới hiểu mình muốn gì . Nói chung là chị rất thích được tâm sự trò chuyện với BGBC, chắc mình có vài cái giống nhau, cùng mê Carmen, cùng lãng đãng, cùng già như nhau...kekeke
    xí lộn, già gần như nhau chứ không phải như nhau, nói như nhau chắc có người khóc
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 19/03/2008
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @baby : thế nào rồi em ? sao cứ bị đụng xe hoài vậy , chắc đi đường không tập trung, lo liếc qua liếc lại phải không
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em lại nghĩ chị em mình cùng già mà vẫn xí xọn như nhau đó chị Bu..
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
  5. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    heheee... Còn bài của bạn LinkKhuê tớ có đọc qua nhưng sorry, tớ cũng thấy nó hơi lý thuyết và sáo rỗng, tớ hỏng thít.

    Heheee.... mọi người sợ tớ các em ý ngại tớ và tớ mang tiếng là bác tuyên huấn Linhkhue mà
    Lói tóm lại ...lói thì nắm ...nàm thì nười đã thế chỉ giỏi ní nuận ..ninhkhue nà tớ đấy
    Đã thế lói đùa mọi người cứ tưởng mình lói thật đến núc mình lói thật người ta ứ tin mình lữa người ta nại tưởng mình lói đùa.
    Dù đời có thế nào dù người có thế nào mình vẫn cứ phải liềm lở lụ cười với đời với người nhỉ .
    P/S Sự cô đơn có như thế nào người ta mới phải trải lòng mình với những hạnh phúc hay đau khổ trên mạng ảo này đối với tớ với tất cả mọi người chỉ có hai từ duy nhất là Chia sẻ mà thôi.
    (Lại nói đi nói lại một câu đã từng nói.)
    Lòng người thì nông sâu không thể đo được
    Phận người thì mong manh không thể giữ được
    Sống thì tiếc chi nhau một nụ cười một suy nghĩ tốt đẹp về người khác, đừng có mang nặng một quan điểm cá nhân và cái mình cho là đúng để áp đặt lên những hành động của người ta.
    Cái gì là đúng cái gì là sai trong cuộc sống này?
    Cả cuộc đời mất công đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như thế sẽ mang lại cho ta cái gì đây?
    Chi bằng cứ sống tốt ngày hôm nay đã ,để mỗi ngày trong cuộc đời mình sẽ làm một ngày tốt đẹp thêm một người bạn lại bớt đi được một kẻ thù nhỉ
    Chị Bu chuyện của em sẽ không bao giờ kể vì cái lịch sử của em trên mạng này trong những chuyện tình cảm nó đã trăm chiều xuôi ngược rồi thì ngoài đời thường chắc cũng chẳng bao giờ đơn giản nhỉ?
    Nhớ ngày đầu tiên lang thang vào mạng này với nick Chua
    Một ngày cùng một người bạn đến chơi với một anh trưởng nhóm thư pháp
    Khi biết nick của em là Chua. Anh ấy đã hỏi sao đặt tên như thế, thực tế thì đó đúng là một sự cự kỳ vô tình.
    Anh ấy có nói đến một cái tích của Trung Quốc gì đó với từ Chua ( với chữ Ghen) chữ Ghen này không phải chỉ là ghen do tình cảm yêu đương trai gái mà cả ở sự ghen ghét đố kị từ những người cùng giới ( đó là lời anh ý nói ) kể về một bà hoàng hậu nào đó được vua yêu chiều ..gì gì đó. Em chẳng biết cái tích đó.
    .Anh ấy đã tặng em bốn chữ "Hảo hoa hảo vận " để coi như một lời cầu chúc cho tương lai "Người đẹp thì vận số cũng đẹp "
    Sau bốn năm kể từ ngày đó mới thấy anh ấy nói tưởng như đùa mà giờ cứ như thật, nhưng chẳng thấy vận số mình đẹp như lời chúc phúc của anh ấy, chỉ thấy tình cảm nó cứ rối tù mù, hôm rồi Em đang đó ăn vạ bắt đền anh ấy đấy.
    Tết vừa rồi anh ấy hứa là sẽ viết cho một câu thư pháp khác sẽ linh nghiệm hơn.
    Nhưng liệu một câu khác nó có linh nghiệm hơn thật không?
    Có khi em phải xin chữ khác thật ...xin hai chữ Bình yên nhỉ cho nó lành hay như ai đó bảo em ...ru đời an lành đi nhé

  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    à, à ....có lý , hèn chi mới có nick ba_gia_bon_chen hén
    2 chị em mình cứ thế mà phát huy nhá
    @LK : hồi sáng chị có ghé qua Tâm sự chơi, thấy em có topic ở đó, đúng là chuyện tình cảm của em sao mà như mớ bòng bong, trên mạng cũng thế chắc ở ngoài cũng không thua gì , bởi thế lúc nào nhìn em cũng thấy buồn buồn .
    à, còn chuyện tình cảm, chị thấy yêu đơn phương cũng có cái hay đấy, không cần phải show cho người ấy biết, hãy để người ta tự cảm nhận, như thế sẽ thấm sâu hơn
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị nói về cái người em quý nhất á ..hihi anh ấy quả này qua mạng mà nghe thấy thế cười rung chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam luôn đó
    Hihi thôi thì taibayvagio rồi ...thế nào cũng là thế thôi mà ..
    Quý và Thích và Yêu nó cách nhau xa không chị nhỉ?
    Hai anh em mình lại được trận bấm bụng nhau cười ngả nghiêng ttvnol.com này rồi anh ơi nhưng mà có đùa mới thấy hay sao mà anh lắm người iêu thế
  8. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hugo không biết quen thân Admin nào đây?
    Topic đó vi phạm bài mang tính chất đả kích thành viên là vi phạm quy định TTVN.Bạn ăn nói có cơ sở nhé!Không mang tiếng mấy bạn nick đỏ [nick]
    Được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/03/2008
  9. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Làm người ai lại thế, bác phải để cho MR_đi_bằng_đầu_gối một chút sĩ diện chứ [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Oh My God ...ối zời ơi ...Hôm nay rồng đến nhà tôm duyên cớ gì mà Mod Truongdon vĩ đại phải sang đây đó ạ?
    Thấy mấy mod của Thảo luận sợ như sợ cọp vậy ..tránh voi chẳng xấu mặt nào mọi người à lại playchuon thôi
    Được linhkhue4 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 19/03/2008

Chia sẻ trang này