1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! TD sang đây hóng xem bạn Hugo post bài có cơ sở hay không !
    Và TD cũng như bao Mods khác trên TTVN này ,ko như bạn nghĩ là vĩ đại hay sợ như Tiger gì hết!
    @TD đã kô còn làm Mod box thao luan nữa nhé
    Chủ yếu sang đây là hóng các gái xinh tươi nữa ^^
    Thân ái! [nick]
    Được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 19/03/2008
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    tuần này mình toàn phải đi lễ
    sắp được đi vẽ trứng Phục Sinh rồi
  3. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chi bu ơi vẽ trứng phục sinh hay chị nhỉ? Em mới chỉ nghe đọc thôi dường như ở Nga đó còn là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật đặc biệt nhất em nhớ không nhầm là như thế.Già rồi có khi mình nhớ sai .
    Em chưa được vẽ lần nào dù rẳng thấy nó rất hay ..hihi cũng chẳng hiểu người ta làm thế nào để rút ruột bên trong quả trửng ra. Thấy chị bu viết như vậy có cảm giác như chị bu không ở Việt Nam hay ở trong Miền Nam những người theo Đạo Thiên Chúa có ngày lễ đặc biệt này có tục lệ vẽ trúng này em không rõ. Tục lệ vẽ trứng phục sinh đã du nhập vào nước mình chưa nhỉ
  4. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Có những khi...buồn mà không khóc được? Dang dang dở dở
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ca đoàn của chị có tục lệ mỗi năm đến mùa Phục Sinh sẽ cùng nhau vẽ trứng, trứng gà hay trứng vịt cũng được, nhưng thường lấy trứng vịt vì nó cứng hơn. Trứng đem đi luộc chứ không rút ruột (chắc do rút ruột sẽ khó & lâu hơn), sau đó phun màu nền lên quả trứng, rồi mỗi người sẽ tự vẽ lên quả trứng theo ý thích & trình độ tay nghề của mình, có những bạn học mỹ thuật vẽ đẹp lắm, để mai mốt vẽ xong chị sẽ khoe với mọi người [​IMG]
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì thế
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em không học về Mỹ Thuật để có bằng cấp nhưng em thích vẽ suốt ngày còn nhỏ, khi còn bé bố mẹ bảo là đã thích cầm cây bút chì rồi chẳng biết để viết hay vẽ. Bôi bẩn lên khắp các tường trong nhà với cây bút chì và cực kỳ thích vẽ Bác hồ .Bố bảo thế, yêu Bác hồ lắm lắm
    "Ai đó" cũng yêu hội hoạ và âm nhạc giống em và thích chụp ảnh nhưng không yêu thơ văn. Anh ấy sưu tầm tranh đến 12 bức tranh sơn dầu treo ở nhà ( nhiều hơn nhà em ). Ở nhà em mua có 4 bức tranh sơn dầu thôi
    Ngày anh ấy rủ em đến cửa hàng bán tranh sơn dầu của một anh hoạ sĩ ở bên cạnh Văn Miếu. Em đã choáng váng suýt ngất ở của hàng không phải vì tranh mà là vì mùi sơn dầu ..em không thể chịu đựng được chị bu ơi
    Không hiểu sao những bức tranh của anh ấy có một cái mùi sơn dầu khiến em đau đầu đến vậy còn những bức tranh em mua có ngửi gần cũng thấy mùi sơn dầu rất nhẹ dường như là không có mùi sơn dầu đó.
    Chị có tin là giờ đi mua tranh em toàn phải ngửi không? Nói thật đấy không phải chỉ nhìn và thưởng thức tranh đâu chij.Những bức tranh ở nhà em làm sạch nó bằng bàn chải và nước rửa bát cọ rửa vô tư không phai màu càng cọ màu càng mịn càng đẹp. Thế nên đó là một king nghiệm khi đi mua tranh vẽ treo trong nhà ở Việt nam mình đó chị

  8. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Hóng Thảo Hằng à Ngại thật cháu hay nhận vơ lắm chú í làm mod nhiều box lắm rồi .Như câu set title ấy . Đc nhà báo phỏng vấn nữa mà .Nổi tiếng lắm Nhiều người ăn ko hết nhiều kẻ lần ko ra .Đúng ko chú ?
  9. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Sao khóc thế Pi ? Ai làm em buồn à
    @chị Bu : Chân vừa bị thương vừa bị bầm sưng to , em ko đi đâu đc hết
  10. amy152kr

    amy152kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lễ Phục Sinh ăn mừng ngày Chúa sống lại, năm nay sẽ là ngày 23.03
    Biểu tượng của Phục Sinh là con Thỏ mang quả Trứng.
    Kg hiểu tại sao lại là Thỏ, mà hổng fải là Gà mang Trứng !
    Theo truyền thống, vào CN Phục Sinh tụi con nít sẽ đi kiếm trứng Chocolate đc giấu trước ở trong vườn.
    Ai kg có vườn thì đi ké qua vườn của người khác: của hàng xóm, của ông bà, dì chú gì đấy, còn kg thì đi ra Park kiếm. Ba cái trò tìm kiếm, bắt gặp cũng là thú vui khôn tận của đám nhỏ, còn đám lớn thì tha hồ giấu các quả trứng vào bụi cây, đám cỏ.
    Sau khi trò này kết thúc, cả nhà có thể cùng nhau thi thố hoa tay, hoa chân. Biến những quả trứng gà luộc xấu xí thành những quả trứng đầy màu sắc.Vẽ, sơn, ngâm ... tha hồ fantasy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HAPPY EASTER !

Chia sẻ trang này