1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    1 mình buồn quá lại đi lang thang, thế nào đó lại thấy topic "Nơi tâm sự giãi bày của người thứ 3" đọc tự nhiên thấy buồn buồn, xốn xang làm sao, không biết nếu mình rơi vào trường hợp phải đối diện với người thứ 3 mình sẽ phải xử sự thế nào đây , làm vợ thật khó ghê
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh nghe mấy ông anh bảo là, làm vợ khó nhưng làm chồng còn khó hơn đó em ơi ...
    Người thứ 3 , có cả nam lẫn nữ mà em !
    Để bữa nào, anh kể cho em nghe, chuyện anh từng làm nguoi thứ 3 khi sống bên New Zealand nhé . Có khi, chuyện xảy ra ngoai ý muốn của tat cả moi nguoi em à .
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho cô ấy bài thơ biết chị ạ
    Biết
    Võ Thị Kim Chi
    Biết là em yêu chồng tôi
    Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng
    Biết là em cũng có chồng
    Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ
    Biết là tôi vốn dại khờ
    Nhìn đời như thể bài thơ không vần
    Tôi không yêu được hai lần
    Nên thương em lỡ bước chân khó về
    Biết là sau phút đam mê
    Mộng mơ tan để não nề xót xa!
    Em thất vọng với người ta
    Tôi thất vọng với cỏ hoa? một thời
    Biết chồng vẫn chồng của tôi
    Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng

    Gửi tiếp cho chồng bài thơ này
    Người đàn bà đến với đời anh sau em

    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc - khổ đau từng góp nhặt chúng mình !
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc có một tình yêu mãnh liệt
    Vì thế tiếng sét ái tình
    Mới nổ ra phá vở bao năm mình đang chung sống
    Anh của em ơi !
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn và mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu lời anh oán trách
    Dù anh ra đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chúc hy vọng vỡ tan tành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với anh sau em
    Thực tế quan niệm của em đứng trên góc độ nhân sinh quan trên cái nhìn và cách nhìn đặt mình vào trong trường hợp của người khác .Nên với người thứ ba em không lên án họ, em thương họ nhiều hơn ( Bởi vì họ thiếu bản lĩnh không làm chủ được tình cảm của mình, họ mù quáng họ đáng thương hơn đáng giận. Bên topic đó em đã từng lên tiếng chia sẻ và thật nực cười có những cá nhân cứ khăng khăng khẳng định rằng em là người thứ ba ..hoặc cái gì đó đại loại tương tự như vậy .Cũng như topic góp một tiếng nói cho những người đồng tính luyến ái vậy chia sẻ cũng bị kết tội sao )
    Chị nên đọc cuốn hồi ký của Hilary để hiểu được cách cư xử của một người phụ nữ .
    Chị đã xem vợ của tài tử Ngọc Bảo chưa ?
    Bà kể chuyện thế này .
    Ngày ấy biết ông có hẹn bà đi theo ông đến chỗ hẹn , ông gặp một cô gái trẻ đẹp ở đó . Bà lại gần và nói với ông rằng
    Anh ra khỏi nhà mà quên mang theo khăn , em đi theo anh để mang khăn cho anh kẻo trời lạnh ...
    Lạt mềm buộc chặt chị bu ạ nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình
    Còn riêng em ..có thể tha thứ cho lần thứ nhất nhưng không bao giờ tha thứ cho lần thứ hai ...lần thứ nhất 50% sự tôn trọng và tình yêu đã không còn nguyên vẹn như xưa .
    Lần thứ hai chắc 50% sự tôn trọng chính bản thân mình chắc sẽ không còn nữa

    Gửi người em yêu
    Mạng không phải là ảo Anh đã nói với em như thế , em hạnh phúc và sung sướng trong sự yêu chiều của anh, em đã từng sai lầm khi chia sẻ khi khoe khoang hạnh phúc của mình . Dường như cái giá em phải trả rất vô hình nhưng cũng rất đắt phải không anh của em.
    Anh im lặng bên em, anh đọc được tất cả những bài viết của em cũng như em đã từng hứa online với những nick mà anh biết , anh mới mua chiếc xe Vespa cổ đó chỉ vì em yêu thích dòng xe đấy anh thích dòng xe khác mà. Anh muốn mua một cái xe đó tặng em muốn tự tay sửa xe cho em đi an toàn
    Anh có bao giờ nghĩ rằng anh chiều em quá em sắp hư rồi không ? Em tin vì được yêu chiều quá mà ...đó là lỗi của anh đấy anh có biết không
    Không bao giờ hối tiếc khi đã yêu anh ..yêu anh ...yêu anh
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện người t3 em lại thấy buồn. Em có 2 cô bạn thân, mới lấy chồng được 1 năm đã phát hiện ra chồng có người t3. Đau khổ mà không thể dứt khoát. Đứa thì vì còn yêu sâu sắc, đứa thì vì tính toán trong lòng. Người càng ngày càng gầy tọp. Mỗi lần nhìn đều không thể không xót xa. Đàn ông sao nhiều người tệ bạc đến thế. Nhiều lúc nghĩ chuyện lấy chồng cũng thấy nản.
  5. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ngày càng tệ nhỉ (chẳng biết mình có trong số đó không nữa)
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không bao giờ là nấm mồ của tình yêu bạn ơi hôn nhân khiến ta hiểu rõ được giá trị của tình yêu hơn mà thôi.
    Anh ấy đã từng nói với mình như thế
    Đừng bi quan về đàn ông như thế BGBC. Có rất nhiều người đàn ông tốt trên đời này và người đàn ông sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay xấu xa hơn cũng là một phần do người phụ nữ .
    Học cách làm một người vợ tốt đi trước khi yêu cầu và đòi hỏi ở người chồng
    Nấu ăn
    Trang trí nhà cửa
    ***
    Học cả cách chăm sóc yêu thương dạy dỗ con cái
    Yêu và được quan tâm đến người mình yêu đó là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC : đúng là bây giờ nhiều đàn ông như thế lắm, không phải người ta không yêu vợ, nhưng người ta lại rất dễ sa ngã khi có ai đó để ý, quan tâm mình. chị cũng thấy rất nhiều trường hợp rồi, người đàn bà hay bị thiệt thòi . nhiều lúc cũng nghĩ, nếu không có chồng sẽ đỡ đi phần nơm nớp lo sợ
    nhưng có chồng cũng có cái vui lắm em, thôi thì 5 ăn 5 thua
    Cứ như đánh bài vậy đó, thua keo này ta bày keo khác
    @ LK: không phải chỉ lo chăm sóc nhà cửa bản thân là hoàn toàn tránh được đâu em, chuyện này khó nói lắm . người đàn ông có mối quan hệ với với người khác còn vì sự mới lạ nữa, mà người vợ đâu thể có tất cả những điều của những người con gái khác gộp lại.
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    .......chỉ trừ bậy xấu ra ......
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    anh cũng bày đặt làm người thứ 3 nữa hả chắc đem anh ra xử bắn quá [​IMG]
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 28/03/2008
  10. s3xy_ladies87

    s3xy_ladies87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có ss nào .... đi cạnh ng iêu m` bây giờ và nhớ về ng iêu cũ ko ....:((

Chia sẻ trang này