1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    có khi nào bạn nghĩ mình nên làm cuộc cách mạng không? nhiều khi nó làm cho cả 2 có cuộc sống tốt đẹp hơn
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu của em:
    Đây là lá thư đầu tiên em viết cho anh, mà cũng có thể là lá thư cuối cùng . Em không hy vọng anh đọc được khi em post tại nơi đây, em chỉ mong là khi viết ra được rồi em sẽ thấy thoải mái hơn và thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh hiện giờ mà tiếp tục sống . Dù sao, em vẫn còn nợ quá nhiều người và em mong là có thể trả hết cho họ, trước khi em có quyền quyết định cho số phận của chính em.
    Anh ạ, có lẽ những ngày qua là những ngày em phải suy nghĩ nhiều nhất . Em cứ muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để tránh anh, vậy mà em đã không có can đảm dù mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng hết . Em không biết đó có được gọi là yêu hay không, em chỉ biết là em cần nắm lấy bàn tay anh, muốn ở gần anh cho dù lòng em vẫn canh cánh nỗi lo sợ vô hình . Em sợ lắm anh ạ . Em sợ những gì mình đang có chỉ là ảo giác mà sáng mai ra nó không còn hiện hữu nữa . Em sợ cảm giác ở cạnh một người mà không biết họ thật ra là ai, họ đang nghĩ gì, tính toán gì trong đầu . Cuộc sống của em có mấy khi bình yên đâu? Thế nên em không muốn sống trong chuỗi ngày vũ bão nữa .
    Anh thấy lạ, đúng không? Lạ vì không hiểu sao em bị stress khi ở gần anh, trong khi anh đối với em rất tốt, tốt đến nỗi có lúc khiến em bỏ qua tất cả những trăn trở của mình để lao tới không chút suy nghĩ . Có lẽ em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, nếu như em không biết gì cả, nếu như em chưa từng có được thứ linh cảm này . Em ước gì em có thể ngô nghê, ngờ nghệch vì như thế thì em đã có những chuỗi ngày thực sự vui vẻ , để dù mai này có xảy ra chuyện gì thì em vẫn có cái để hồi tưởng lại . Thế mà, em đọc được hết những gì anh muốn nói và em nhìn ra được những gì anh không muốn nói .
    Con người ai cũng có những bí mật , có khác chăng là bí mật đó bao lớn và ảnh hưởng đến những người khác như thế nào . Em có bí mật chứ, và tất nhiên em sẽ thấy không vui nếu người ta biết được . Tuy nhiên, nếu đó là một việc đối phương cần phải biết, dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau thì em sẵn sàng chia sẻ . Ít ra, phải để người khác lựa chọn khi họ có cái quyền đó .
    Em không đòi hỏi người ta phải đáp lại những gì mình đã làm hay chấp nhặt khi họ không làm được những điều em muốn . Nhưng em mong là những người em yêu thương có thể thẳng thắn và thành thật với em chứ đừng bắt em phải tự tìm ra lời giải . Em tổn thương nhiều rồi, anh nghĩ có cái gì có thể khiến em bất ngờ hơn hay sao? Em cứ muốn mặc kệ mọi chuyện đi, đến đâu thì hay đến đó . Nhưng em là một người lý trí nên vẫn muốn hiểu rõ người khác . Em đã hỏi 3 lần, và 3 lần anh không có câu trả lời đúng cho em. Thế là đủ, em không cho bất kỳ ai quá nhiều cơ hội!
    Cuộc sống của anh dẫu cho không có em thì chắc cũng không có sự thay đổi nào to tát lắm, thậm chí là không có bất cứ sự xáo trộn nào . Dù sao em cũng phải khen anh một câu vì đã rất biết cách sắp xếp cuộc sống của mình, chắc là em phải học hỏi rất nhiều mới được như thế . Em không trách anh, cũng như không trách những người khác , có chăng là trách mình khi đã phạm quá nhiều sai lầm. Em cho là mình đang phải trả nợ đời, món nợ không biết bao giờ mới trả xong ,để có thể tìm được cho mình hạnh phúc thật sự . Anh nói đúng: Không người này thì cũng người khác làm như thế!
    Anh ạ, bây giờ em chỉ có 1 mong ước và mong anh có thể giúp em toại nguyện . Đó là hãy để em có lại cuộc sống của chính mình và tìm được niềm vui nho nhỏ từ những công việc mà em đang làm . Nếu có một ngày em được thành công, xin hãy mừng cho em, em sẽ thật lòng cảm ơn anh. Hãy sống thật tốt anh nhé , và đồng thời hãy nghĩ cho những người khác nhiều hơn. Hạnh phúc đôi khi rất gần, anh ạ!
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chết mất, mình vừa nói với SVTH câu trên, giờ mới thấy BGBC bảo thế này vậy kiếp trước không là tình nhân rồi
    bạn SVTH nè, thôi vậy giống lời BGBC đi, ca cẩm thế thôi chứ mọi việc đều sẽ qua hết nhá Mong mọi người đang vui sẽ giữ được niềm vui, chuyện buồn sẽ để cho gió bay hết . Mình cứ nghĩ, làm người ai cũng sẽ trải qua hỉ nộ ái ố là ổn thôi . Hãy luôn sống yêu thương đi, vì " TÌNH YÊU THƯƠNG CHẲNG HỀ HƯ MẤT BAO GIỜ"
    BGBC: Lấy chồng đi nhá, định ở thế cho con trai nó thèm à
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 28/03/2008
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 28/03/2008
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @NCOL : nếu mình sống nội tâm đa cảm quá sẽ khổ lắm, em còn trẻ mà, cứ lo hưởng thụ cuộc sống trước đi . nếu em biết rằng sự đau khổ trong chuyện người thứ 3 lúc yêu không thể nào bằng được trong cuộc sống hôn nhân thì em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Không chừng khi lớn rồi nghĩ lại mình sẽ mỉm cười tự hỏi : sao lúc trước mình lại thế nhỉ
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 28/03/2008
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có ưu điểm. Bậy xấu từ đầu rồi ai sợ thì tránh luôn, sau này đỡ sốc, Bu nhỉ
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @NCOL: chị đã đọc các bài viết của em về người con trai đó. Can đảm và cứng rắn lên em .
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc. ... hèn chi ... bây giờ thì em đã hiểu
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu ơi, trước đây em cứ tưởng hôn nhân là tình yêu đơm hoa kết trái, càng lớn rồi càng thấy, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu
    Giờ em chán rùi, quyết tâm ở vậy, k thèm lấy chồng nữa
  10. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    [huýt sáo . huýt sáo ]
    Sweet thế liệu anh iu của Sweet có chịu ko đó ?

Chia sẻ trang này