1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, hôn nhân là tình yêu đơm hoa kết trái, nhưng trái chín hoa nở rồi cũng sẽ phải héo tàn chứ
    hôm nay nói không thèm chứ ngày mai lại quên ngay ấy mà
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu bồi thêm 1 câu làm em càng nung nấu quyết tâm
    @TH: k chịu thì cho đi lấy ngkhác
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    ối, chị đùa thôi mà , nếu hôn nhân tệ thế thì sao ai cũng muốn lập gia đình chứ đừng quyết tâm nhé
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi nói thật những cảm giác hạnh phúc của mình khi được chiều chuộng khi được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chẳng ai tin mọi người cho rằng mình bốc phét .Khi mọi người chê chồng chán chồng mình vào kể mình vào khoe chợt nhận thấy rằng mình vô duyên hơn ai hết , mình lại nói dối mình lại chê lúc đó mọi người tin như mình nói thật
    Chẳng nhẽ hôn nhân đáng sợ vậy sao?
    Chẳng nhẽ người đàn ông sau khi kết hôn thay đổi đáng sợ vậy sao?
    Người đàn ông của em, anh vẫn luôn bên em, luôn biết những gì em viết và anh chỉ cười mà thôi, anh ôm em vào lòng và bảo ?
    Còn em trẻ con trách anh không vào bênh em?
    Anh trả lời anh luôn ở bên em anh luôn yêu em thế là đủ thế đã là câu trả lời cho tất cả mọi việc trên đời này rồi
    Và em chợt hiểu ra một điều rằng em cũng chỉ cần có thế mà thôi..hạnh phúc thật giản dị khi ở trong vòng tay của anh
  5. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @xadibu, BGBC, LK: tớ hơi tâm trạng tí vì cãi nhau với ax, nhưng hôm nay hết "dậy sóng" rùi, vì cũng ngộ ra được nhiều điều, ko ai hoàn hảo cả, ngay mình còn vớ vỉn thì làm sao đòi hỏi người khác 10 phân vẹn 10 được , nhỉ . Mà hắn 10 phân đã chả lấy mình (hy vọng lão í ko nghe thấy ko lại nổ mũi) . Cám ơn các bạn đã có phản hồi tích cực, tks again
    @ riêng cho BGBC: trộ nàng tí tẹo, tốt hay xấu đều do mình quan niệm và hành động ntn thôi, theo tớ điều quan trọng nhất là phải tự điều chỉnh cho phù hợp với nhau (fải ko bu và LK), đi off đê rồi tớ đổi cho nàng ít kinh nghiệm để lấy EM nhé, chịu hok?
    Cái "toilet" nhà tớ thực ra vẫn còn thơm vì có dùng nước thơm xịt phòng mừ, hehe, và tớ cũng xì tốp vụ tâm sự này chứ ko lão nhà tớ biết được thì "đất bằng dậy sóng" thật chứ chả đùa, lúc đó toilet bốc mùi biết kêu ai, nhỉ
    @NCOL: đọc những dòng tâm sự của em thấy buồn wá, đồng ý với xadibu là con gái quá đa cảm sẽ rất khổ . Chỉ có mấy lời chân thành cùng em: không ai thương mình bằng mình đâu em ạ, tự mình phải biết nâng niu và chiều chuộng mình thôi, mấy ai ko phải đau khổ vì TY . Em đừng ở một mình nhiều quá, vui chơi nhậu nhẹt bét nhè đi em ạ, phương thuốc hữu hiệu của chị đấy . Ko tên đờn ông nào đáng để mình phải làm khổ mình như vậy bé ạ . Chúc em sớm vui
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Câu này chị nói đúng em cũng thấy thế .Có nhiều khi họ rất vô tâm đến độ vô tình .Trái tim tan nát , cõi lòng mà thui
    @nana : Đoạn này cho bà .Người này cũng đầy tâm trạng , ngẫm nghĩ lại phụ nữ mình đôi khi rất khổ .Bà thì suy nghĩ nhiều quá .Khi bà qua bên TVTY set title "Lost " tui cũng biết bà có chuyện rồi .Cứ vui vẻ đi nha
    Em ko dám bật khóc khi anh đứng trước mặt em, dư?ng dưng tươi ti?nh bắt tay như 2 ngươ?i bạn, rô?i quay lưng bước nhanh như thê? quá khứ mang tên em chưa hê? tô?n tại trong anh!!!! khi em mi?m cươ?i cụng ly với anh cufng la? lúc em bặm môi giưf chặt sự tuôn tra?n cu?a nôfi đau nhứt nhối tư? trái tim, nó lại bị cứa thêm 1 nhát quyết liệt va?o vết thương cuf, nhức buốt va? xót xa!
    Ngươ?i thân ko cho em được phép buô?n, bạn be? bắt em pha?i mạnh mef, nhưfng ngươ?i quen va? quan tâm thi? muốn em tích cực hơn trong cuộc sống! Em hứa em sef, nhưng cuối cu?ng em đaf ko thê?! Nga?y mai sef tốt đẹp hơn hay ko ,em ko biết, nhưng nôfi đau vê? anh vâfn co?n nguyên vẹn va? day dứt em tư?ng nga?y, nhưfng giọt lệ mặn đắng vâfn ko thôi tuông rơi khi nghe nhưfng điê?u bef ba?ng tư? anh!!!! Lối thoát na?o cho em trong hố sâu ti?nh yêu na?y? Chă?ng lef pha?i trốn chạy đến 1 phương trơ?i xa lạ đê? mưu ti?m sự bi?nh yên nơi tâm hô?n?

    Hôm qua em bị làm sao rồi . Em ko biết nữa nhưngtự nhiên em làm mọi chuyện trở nên ko thoải mái .Sau này tiếp tục nghe lời anh . Anh nói là " Simply I''m your brake " mà .Đúng ko anh ?
  7. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Iu Ngố Đểu quá cơ
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ songviet_thaiha: Đọc bài của chị tâm đắc thế chứ. Chúc những người đã kết hôn như chị và chi xadibu mãi hạnh phúc.
    @vitba: Em đang yêu đây. Post hình lên chị xem coi có má đỏ hây hây không? Các cô gái đang yêu nhìn cute cực kỳ, hay cười vô cớ, mắt lúc nào cũng ánh lên hạnh phúc. Nghe em vitba diễn tả tâm trạng làm chi muốn yêu tiếp rùi
  9. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Má em chả biết có đỏ hồng ko, chỉ thấy toàn NARS Orgasm, sợ chị nhìn thấy hiểu lầm thì ngại lắm .
    Em đang trong công cuộc spam Facebook của địch.
  10. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này