1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đám cưới ai thế chị, ganh tỵ quá, chị xadibu hình như có làm gì trong ngành giải trí hay có bà con, bạn bè gì với nghệ sĩ mà em để ý chị có tinh thần văn nghệ lắm nha, bản thân anh xã chị cũng chơi đàn nữa...
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @TH: k biết khuyên nàng làm sao bây giờ. Quá khứ đã qua thì cứ để nó ngủ yên đi nàng à. Những điều gì đã mat di thì k thể nào lấy lại được, cứ mãi nhớ chỉ làm mình đau khổ thêm.
    Tình cảm hiện tại nàng cứ để nó tự nhiên, đừng ép mình quá, từ từ rồi tình yêu sẽ đến với những ai biết trân trọng hạnh phúc. Ngày xưa sweet cũng như nàng, tất cả đều sụp đổ trước mắt, sweet cứ nghĩ mình chẳng còn gì, nhưng đến lúc đó sweet mới nhận ra rằng sau lưng sweet còn cả gia đình và những người bạn rất thân, mà trước đây vì chạy theo cái hạnh phúc giả tạo đó mà sweet đã tạm quên đi.
    Kưng ơi, đừng buồn nữa nhé
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi xem Thúy Nga Paris, chương trình "Huế Sài Gòn Hà Nội" mới xem đến đoạn về Hà Nội thôi mà thấy hay quá, ai hát cũng làm mình mê mẩn , những bài đã thân quen lắm rồi mà mình lại thấy thật khác, thật sự xúc động, tự nhiên thèm được trở lại Hà Nội quá ............]
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới của 1 ca sỹ phòng trà thôi, vui lắm , chị cũng thường đi đám cưới của ca sỹ & chị để ý 1 điều vui vui, ca sỹ thường ngày đã trưng diện nhiều rồi nên khi đi đám cưới lại giản dị , không xúm xít bỏ cả giờ cho váy tóc tùm lum như tụi mình , chỉ quần tây, hay quần Jean áo sơ mi, áo kiểu thôi , vào đám cưới mà thấy ai điệu điệu như chị Bu là 80% hổng phải là ca sỹ rồi
    Hồi tối tự nhiên chị thèm nghe nhạc quá mà không xem được nên phải mua ngay 1 cuốn Paris by Night về xem nè. đến Sheraton định xem nhạc Jazz thì hôm nay lại không có ca sĩ hát, chạy qua Acoustis thì đông như kiến, không còn chỗ đứng Buồn ghê . Không biết sao mà chị ghiền nghe nhạc ghê gớm, lúc đang muốn nghe mà không được nghe người cứ vật vờ thấy ghê .nghe được 1 bài hay thì cứ muốn khóc...........
  5. kathyvo

    kathyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    @xadibu: chị ơi, dạo này nhạc Việt của mình không có bài mới nào hay hết trơn. Nhiều khi e nghe nhạc để giải trí mà giờ nhạc dở quá nên làm e stress (mà không nghe không được vì e làm gì cũng fải có chút nhạc trong đó ). Chị thích nhạc Jazz hả? Chị có thích Louis Armstrong không ? E đang tính hè này về VN đi học nhảy hip-hop Jazz nè, chị đi với e không ?
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có người khuyên mình nên cai ttvnol.com hihi thế là mình hứa mình sẽ cai ttvnol.com bằng cách mình sang diễn đàn của người khuyên mình cai chơi ...keke
    Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhé ...cho biết thân ...
    Mong là sang đó mình sẽ không bị khoá nick nữa mong là sang đó sẽ yên ổn không bị những chuyện tai bay vạ gió nữa
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, thích quá.
    Enjoy em nhé. Và không bao giờ ân hận
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi Hạ Long 2 ngày cuối tuần, một cách miễn cưỡng. Vì cô bạn thân. Nhưng buổi tối t7 lại rất vui. Mấy đứa đi ăn seafood, rùi vào quán bar tỉnh lẻ xem thế nào. DJ non tay, nhạc nhẽo ồn ào đến mức hét vào tai nhau cũng chả nghe thấy gì. Chán quá, đi ra biển ngồi chơi, hoá ra lại rất thích. Trải khăn ra, nằm xuống cát, ngắm trời đêm và nghe tiếng sóng. Chít chát về đủ thứ trên đời. Cười vang. Hoá ra có vui hay không cũng là do mình. Ở đâu cũng có thể vui, dù đó là nơi buồn tẻ mà mình đã đi qua đến cả chục lần.
    @Chị Bu ơi: Tuần tới có buổi Jazz của cha con Quyền Văn Minh đấy, chị rủ anh xã đi xem đi. Em thèm lắm mà hông có tiền ăn chơi.
  9. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    wow chị em nhà mình nhiều tâm sự và chat chit nhỉ ... nhà đã xây lên đến lầu 96 rồi ....theo rõi chị em tâm sự mà chạy ko kịp
  10. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy các em thật lãng mạn và nói thật là chín chắn, suy nghĩ trước sau hơn hẳn mình. Ui, 9 năm trước khi đấy cũng 27t rồi mà sao cái quyết định lấy chồng của mình nó nhanh đến vậy. Hay lúc đó thấy vui sướng quá vì có người rước đi cho kẻo suốt ngày bị nhắc nhở là hay về mỗi tối với 1 anh, hihi, khổ thế đấy, có phải lắm mối gì cho cam, đi chơi với tụi bạn, mỗi ngày 1 thằng phải chịu lãnh "án" đưa quả gái già về chứ sung sướng gì cho cả đôi bên đâu nhỉ
    Cưới nhau vào, cuộc sống của 2 vợ chồng bị cuộc đời cuốn theo, chẳng có lúc nào ngồi yên ổn mà suy nghĩ nên may quá chưa phải so sánh hay ân hận gì tuy rằng trong 9 năm qua chúng mình cũng nếm cãi vã, giận hờn nhưng mà thôi, đó cũng là cuộc sống, bản thân mình thì ghét cay ghét đắng cái hình ảnh gia đình quá êm ấm, tối đến chồng đọc báo, vợ đan len, hihi, hay vì nhà mình lúc nào cảnh tối đến là cũng xào xáo hét lác ầm ĩ nên mình AQ nhỉ.
    Thời còn chưa có con thì tối nào cũng lượn lờ khắp nơi, lúc thì đến nhà họ hàng, lúc lại rẽ qua nhà đứa bạn hay đơn giản chỉ là lòng vòng phố xá chả mua bán, chả ăn uống gì mà đi mãi tới khuya. Có con rồi thỉnh thoảng vẫn gửi con cho ông bà được để đi chơi và ngồi nghe tâm sự của bạn bè tới đêm khuya.
    Mĩnh cứ nghĩ đơn giản, cuộc đời chẳng cho không ai cái gì, nếu mà mình giàu có như những người giàu có quanh đâu đây thì chắc gì mình đã tận hưởng đựoc những điều bình dị như mình vẫn được tận hưởng hàng ngày anh nhỉ. Đó là cái cảnh mẹ hét con đến lạc giọng, quay sang không thấy bố ý kiến gì thì chuyển thành hét bố và than thở đủ điều, đẻ rồi cuỗi cùng 10 lần thì 9 lần kết thúc bằng những trận cười vì mấy câu pha trò của bố, sau đó mình lại im lặng ngay để bố ra oai với thằng con. Là những buổi tồi nhức hết cả đầu với vô vàn câu hỏi ngớ ngẩn của lúc nhóc, nào là linh hồn là gì, mất là gì rồi sau đó chúng nó kể đủ thứ lăng nhăng bà bạn nọ bạn kia mất rồi, chôn dưới đất, rồi có ông bà bạn nào đó thì đã lên trời... và ròi hàng đống thứ câu hỏi kiểu như "ai phát mình ra thuyết tương đối? mà chắc chắn thằng hỏi ra câu đó chẳng mảy may hiểu thuyết nọ thuyết kia là gì, rồi cá chình điện phát sáng.... ôi chao đủ thứ đánh đố trình độ non kém của bố mẹ sau khi thằng con 8 tuổi đã ngồi tranh thủ nghiên cứu tỉ thứ mà phần nhiều nó nhắc lại như con vẹt chứ chả hiểu gì.
    Năm ngoài gặp anh bạn cũ, anh ấy hỏi về cuộc sống của mình và mình thích câu nói của anh ấy về cuộc sống này "có người đầy mà không đủ, và ngược lại có người đủ mà cuộc sống đâu có đầy" tự nghiệm thấy nên biết đủ là sung sướng rồi, phải không nhỉ

Chia sẻ trang này