1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tớ đổi kinh nghiệm xài EM lấy kinh nghiệm trị chồng thoai...
    Cái cuốn đó là dạng sách tâm lý thôi, ko phải tiểu thuyết đâu. Bt thì tớ coi đó là sách lá cải, ko đọc. Mà đi đường chán quá nên đọc đại. Cũng nhiều thứ mới mẻ, hay ho phết. Đọc xong thì cảm thấy dễ hiểu những misunderstandings giữa đàn ông và phụ nữ hơn nhiều. Nếu có thời gian, thì cũng nên đọc cho bít.
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách "Men Are from Mars, Women Are from Venus" nổi tiếng lắm. bạn bè dụ dỗ xem mãi nhưng em làm biếng. Chắc kiểu này phải đem về nghiên cứu mới được
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ừ, rất nổi tiếng nhá. Nhưng chị ko thích đọc sách, thích đọc tiểu thuyết hơn. Cuốn này viết ko hay lắm, nhưng nhiều thông tin khiến mình vỡ lẽ ra rất nhiều điều. VD như tại sao đàn bà cố gắng làm cho đàn ông hạnh phúc (hoặc ngược lại) mà lại có tác dụng ngược. V.v..
    Cái thông tin chị khoái nhất là: Phụ nữ cần set limit trong việc cho đi, dành chỗ cho việc nhận về. Nếu cứ cho một cách vô đk, thì chỉ đẩy người đàn ông ra đi thoai. Phải biết đòi hỏi một cách hợp lý..
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    A, cuốn này chị đọc rùi, là AX mua về cho đọc , mà đọc những ý chính rồi bôi vàng thôi, chứ không đọc hết nhưng lâu rồi cũng bị quên, chắc vài bữa phải lục lại xem
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: hic, hơi tiếc , chị chỉ thích xem nhạc Jazz trong khung cảnh ấm cúng, nho nhỏ thôi & phải được uống chút gì đó, Nhà hát Hoà bình hoành tráng quá không thích
    @ LK: em ơi có lời bài Fallen không cho chị với
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    xí xọn vào nữa cho mau xây nhà mới , không biết kỳ này ai xây nhà đây ta , chắc để các anh giai nhà mình đi há
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết có đc xây nhà nữa hay ko ? Có đc mod mình cấp phép hay ko ?
    Nhà ai xây cũng thế thôi chị àh
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê để cho Xadibu xây là hợp rồi. Mạnh dạn lên nào
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ui chị ơi, em cũng toàn nghĩ như chị đấy. Hôm trước được cho vé đi xem saxophone Trần Mạnh Tuấn thì thấy hay đáo để cơ.
    Phải đi rùi mới thấy thích, thích lắm vì không gian rộng, thì âm thanh rất tuyệt. Phê lắm chị ơi..
    BT em cũng không đi nhà hát để nghe nhạc bao h đâu, mà sau vụ đó thì thèm được đi buổi này quá mà hết xiền..
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bu chỉ biết điệu thôi chứ không biết xây nhà

Chia sẻ trang này