1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papa

    papa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bực bội ghê gớm tự nhiên muốn hét lên cả nhà thông cảm em mượn đất 1 tý
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Rồi xong em chân thành cám ơn mọi người .Ah anh trai gì đó chưa kiếm đc ai àh sao nghe nói cô nào 85 là sao thế nhỉ?
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vừa lại đa đoan tâm hồn lại treo ngược cành cây sửa lại 4 câu thơ trong phút giây yếu lòng vừa viết ...tự dưng thấy khoai khoái nó ..test chữ ký cái nào ..
    Hihi em chào anh chỉ có hai người chát ạ
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị hét phụ cho nó dzui HÚ...UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra hai người la hét chi vậy? Có cần người hét cùng cho dzui ko?
    Mùa xuân đang đến rùi. Không khí trở nên ẩm ướt, những cái cây khô khỏng bắt đầu điểm những mầm xuân mới. Trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Vừa nao nao, vừa hy vọng vào những điều tốt đẹp đang ở phía trước.
    Người đó đã ra đi rùi. Không khóc, không buồn. Vì đó là điều tốt nhất cho họ. Chỉ cảm ơn họ đã mang đến cho mình một sự thay đổi kỳ diệu mà chính họ cũng chẳng bao giờ biết được. Giờ đây, mình đã sẵn sàng cho những niềm vui mới, những điều tốt đẹp mới của cuộc sống.
  5. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Wow, lần đầu bắt quả tang BG tâm trạng nha, tín hiệu mừng ha, cung hỷ cung hỷ
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng dzìa tới nhà, phù
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Í, em ấy tâm trạng thường xuyên đấy chứ
    tặng BGBC mấy câu này nè
    "Người đi qua đời tôi
    Trong những chiều đông sầu
    Mưa mù lên mấy vai
    Gió mù lên mấy trời
    Mây mù lên mấy biển........
    Người đi qua đời tôi
    Hồn lưng miền rét mướt
    Đường bay đầy lá mùa
    Vàng xưa đầy dấu chân
    Lòng vắng như ngày tháng
    Đen tối vùng lãng quên
    Người đi qua đời tôi
    Chiều âm vang tiếng sóng
    Bàn tay mềm khói sương
    Tiếng hát nào hơ nóng...........
    Người đi qua đời tôi
    Không nhớ gì sao người
    Anh đi qua đời em
    Không nhớ gì sao anh........????????"

    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 04/04/2008
  8. bupbeda

    bupbeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ghé qua nhà này thấy vui ra phết nhỉ! CHị Bu điệu và chị BGBC tung hứng quá hén!
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi tâm trạng của những cô gái chưa chịu lấy chồng nó như thế này cơ ...
    Ngày trước cái thời em õng ẹo cơ .....cơ mà đúng cái tâm trạng mình ngày đó . Chẳng nhớ tên tác giả tác giả
    Muộn màng
    Bạn bè con bế con bồng
    Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi
    Chỉ mình tôi - vẫn lẻ loi
    Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài
    Thương tôi người nọ mối mai
    Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân
    Định liều?nhắm mắt đưa chân
    Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe !
    Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe
    Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi
    Thì đành đơn chiếc vậy thôi
    Mắt buồn náu những nụ cười xót xa
    Toàn là ?onửa của người ta?
    Làm sao tôi dám nhận là của tôi ?
    Một mình đi giữa cuộc đời
    Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa
    Mặc thời gian với nắng mưa
    Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang
    Lại mong cho đến đông tàn
    Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !?
    Trái tim còn đỏ máu tươi
    Thì tôi còn đợi cái người?chưa quen !!!
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Chị Bu: Cảm ơn tình nhân về bài thơ nhá.
    @SVTH: Cứ thời tiết thay đổi là tớ lại giở chứng tâm trạng bạn hiền ạ.
    @Bupbeda: Chị và chị Bu bị nghiện nhau em ạ.
    @LK: Sao bạn lại chê tớ "muộn màng". Bạn phải trách chồng tớ gặp tớ muộn chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này