1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oraclesql

    oraclesql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vào để có 1 bài viết
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC : nghe em nói thấy thèm quá à, có ca sĩ hát không em
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Jazz của Quyền Văn Minh , ông ấy có quán cà phê nhạc Jazz ở Lương Văn Can - Hà Nội dối diện với hàng Búng thang mà . Nếu biết về nhạc Jazz và Quyền Văn Minh chắc sẽ biết quán đó .
    Nhưng lâu cực kỳ lâu rồi không ngồi đó nghe nhạc nữa rồi lâu cực kỳ lâu rồi
    Đúng là có thời kỳ mình lăn lê nhạc nhẽo giờ thì lại chỉ thích đi làm từ thiện đi tình nguyện viên
    Chẳng hiểu sao cứ như người già ý , nhưng cảm thấy công việc này gặp gỡ những người bạn này ý nghĩa thực sự với cuộc sống,
    Jazz mang tính chất ngẫu hứng một ban nhạc Jazz chắc các nghệ sĩ phải hiểu nhau hợp nhau nữa nhỉ mới hoà âm hay được ...đoán tò vò vậy thôi chứ tớ chẳng biết gì
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ko biết ai thế nào chứ em ra ngõ mà gặp giai là i như rằng hôm đấy đen khủng khiếp, mấy lần rồi í.
    Sáng nay gặp cái thằng nhà bên cạnh, nó dựng xe giữa ngõ không đi được, em nhìn nó muốn đứt lông mày, nó lại nhìn em ánh mắt sắc không kém , điên tiết em phóng xe đi đến đầu ngõ thì chạm 1 em gái đi xe máy, nó thì không sao còn mình thì ngã vào đống cát. Cay thế chứ, lại lóc cóc về thay quần áo, đến cq muộn 30'', may mà sếp sáng đi họp
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chương trình này hông có ca sỹ chị Bu ơi. Nó là màn trình diễn của 2 cha con Quyền Văn Minh mà. Thi thoảng từng thành viên chơi solo, nghe phê luôn.
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @LK : chị ở SG nên không biết , mà đúng là Jazz là phong cách chơi nhạc đầy ngẫu hứng, nhưng ngẫu hứng tài tình, AX nói chơi nhạc Jazz rất khó, nghe cũng khó nữa nhưng lại thú vị lắm, mình sẽ không đoán được giai điệu tiếp theo nó là gì như nhạc Pop, Bu thấy phong cách người chơi nhạc Jazz cũng hay nữa, nhẹ nhàng nhưng cũng rất tưng bạn có thể chơi nhạc Pop 1 cách vô cảm nhưng Jazz thì không thể, phải có sự tập trung & say mê.
    Sao hôm nay thấy trong người không được khỏe chắc ảnh hưởng xấu giời, hic
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chà, chà xí hổ quá , cơ bản là chị chưa xem 2 cha con ấy bao giờ nên hổng biết
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em thì bít từ lâu rùi, nhưng bản chất em ko phải là người có music taste. Em nghe theo cảm xúc của em tại từng thời điểm thôi.
    Có điều, hôm trước có vé free đi xem Trần Mạnh Tuấn biểu diễn hay quá, thế là máu me lên chứ bộ. Trần Mạnh Tuấn khi biểu diễn có chút phô trương, và performance. Nhưng 2 cha con ông này thì chỉ đứng nguyên 1 chỗ mắt nhắm tịt, thổi hơi phiêu luôn. Đặc biệt Quyền Văn Minh chơi hay hơn hẳn con trai, có sự trầm lắng và sâu sắc hơn (chắc do kinh nghiệm và chiều sâu cuộc sống).
    Nhưng mấy anh chơi trong ban nhạc thì cực phê, chỉ cần nhìn các anh í chơi (chưa cần nghe) đã thấy thích roài í. .
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC : kiểu này là mê anh nào trong ấy rồi chứ không phải mê nhạc
    @nàng Feb : Bu đang nghe "Nửa hồn thương đau" nè,
    "Nhắm mắt cho tôi tìm lại thoáng hương xưa,
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ........
    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
    Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
    Em ở đâu, anh ở đâu ???......
    Nhắm mắt để thấy lòng nhớ thương chất ngất
    Đôi khi em muốn tin..............
    Ôi những người khóc lẻ loi 1 mình...........
    chắc mình lại đứng tim mất
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà kia thưởng thức âm nhạc cao cấp nhỉ . Hai người nghe được các loại jazz hay chỉ jazz kèn của mấy nghệ sĩ kia thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này