1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới của cháu
    Chưa chi đã thấy đại gia rồi =)) =))
  2. xxxxxx

    xxxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chú này đú đởn nhỉ
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vô chào nhà mới cái nào
  4. GMKenzo

    GMKenzo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Em theo sau 2 đại gia kiếm tý hơi
  5. guest02

    guest02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sang làm đẹp bồ hóng tí
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Sao nhà mình giờ không được nằm ở trên kia nhỉ
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà mới rồi, nhưng vẫn muốn nói tiếp chuyện của nhà cũ
    Trong cuốn sách : " Đàn ông sao hỏa, Đàn bà sao kim" có 1 chương thế này :
    "Bạn đã vô tình "đuổi" người bạn đời của mình như thế nào?"
    * Sai lầm chị hay mắc phải :
    1. Chị cố cải thiện hành vi của anh hoặc tự nguyện đưa ra những lời khuyên để giúp anh.
    2. Chị bực mình & để lộ những cảm xúc tiêu cực nhằm cố thay đổi hay kiểm soát hành vi của anh (chia sẻ cảm xúc cũng không sao, nhưng để thống lĩnh hay trừng phạt thì cần xét lại).
    3. Chị không công nhận những gì anh đã làm cho chị, mà lại đi phàn nàn về những gì anh không làm ()
    4. Chị "sửa lưng" anh, bảo anh phải làm cái này cái kia như anh là con nít ()
    5. Chị gián tiếp bày tỏ cảm xúc tiêu cực bằng những câu hỏi tu từ kiểu " Làm sao anh có thể làm thế?"
    6. Khi anh quyết định hay nêu sáng kiến thì chị sửa lỗi hay bình phẩm . ()
    * Lý do anh không cảm thấy được yêu :
    1. Anh nghĩ chị không còn tin cậy anh nữa.
    2. Anh nghĩ chị không chấp nhận anh.
    3. Anh cho là chị không đánh giá cao công sức của anh.
    4. Anh không thấy được sự khâm phục.
    5. Anh nghĩ chị không ủng hộ anh, không xem anh là anh hùng. ()
    6. Anh nghĩ chị không khuyến khích anh tự làm điều gì .
    Cũng vì thế, anh không hiểu anh cần gì nên anh hay phạm lỗi trong giao tiếp ..............
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    ...........Anh thường sai lầm tưởng rằng chỉ cần đáp ứng tất cả các nhu cầu tình cảm cơ bản của chị một lần thôi là đủ làm cho chị hạnh phúc và an tâm mãi mãi ....()
  9. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Giả - Thật - Thật - Giả
    Những trò chơi ngôn ngữ, những cái bẫy tâm lý ...tưởng như mình đóng vai như một con nhện cần mẫn rút ruột nhả tơ giăng lưới bắt mồi để rồi rút ra những chiêm nghiệm cho bản thân về tích cách con người và bản chất con người của họ từng lớp mặt nạ sẽ tự họ tháo bỏ bộc lộ ít nhiều. Net cũng có nghĩa là mạng nhện từng lớp từng lớp một gắn kết với nhau.
    Tưởng như mình chẳng bao giờ bị mắc bẫy vậy mà đúng là ngưu tầm "ngưu mã tầm mã".
    "Ai đó "là người thật giỏi ...nhưng phải chăng mình đã hiểu nguyên nhân khởi đầu khi con người mắc bẫy bởi vì con người đã quá tin cũng như mình đã tin tưởng ai đó.
    Xuất phát điểm bắt nguồn từ lòng tin của mọi người đó chính là sự cám dỗ, sự sa ngã đầu tiên của mọi cái bẫy trong cuộc đời này.
    .Mắc bẫy một cách đáng yêu nhất một cách vẹn toàn nhất ...cảm giác làm một con mồi cũng thú vị thật ...
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái này hầu hết các phụ nữ đều mắc phải đó chị Bu. Bi h phải tích cực khen ngợi chồng nhá. Và tiếp tục đòi hỏi để chồng cố gắng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này