1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thực tế nói đến vấn đề quản lý này có nghĩa "Mềm tức là rắn" ở Việt Nam mình khả năng quản lý thực sự không chú trọng đến 7 chữ S.
    1 Strategy
    2 Structure
    3 System
    4 Staff
    5 Style
    6 Skill
    7 Shooting mark

    Ba chữ S "cứng" ban đầu là chủ điểm, nhưng nhất là 4 chữ S người ta đánh giá là 4 chữ S "mềm" về sau góp phần không nhỏ đến vấn đề quyết định sự thành bại của một công ty đó bạn
    Và" Mềm cũng có nghĩa là Cứng "
    Chính vì thế mà phần lớn chế độ mình không tạo được một môi trường một mảnh đất con người có thể kích thích phát huy khả năng sáng tạo và sự cống hiến.Không giữ được người giỏi hơn thế là tạo điệu kiện cho người giỏi hoà nhập vào guồng máy của chính công ty đó ( Một đặc điểm của những người giỏi là họ hơi khó hoà nhập hoà đồng trong công việc)
    Chính vì thế nên cái gọi là chảy máu chất xám là điều tất nhiên. Bộ máy thì đì đẹt xã hội phát triển ảo, lạm phát đương nhiên xảy ra.
    Và những công ty mà phát triển luôn tạo một sự ức chế cho nhân viên cũng không phát triển lâu dài được .
    Vấn đề này khó lắm vì nó bao gồm nhiều mặt và quay xung quanh vấn đề về 7 chữ S kia để tồn tại và phát triển
    Nhưng tốt nhất khi là người quản lý cách nói cách sử dụng ngôn ngữ theo ý kiến của mình đi theo phong cách.
    Đối thoại , trò chuyện , phỏng vấn , khích lệ ,. động viên... ..
    Có lẽ nó sẽ là điều tốt hơn những phân loại ngôn ngữ sử dụng khác tạo sự cách biệt và mất đi tính đoàn kết đặc biệt là trong các buổi họp hành
    Còn về kinh phí có những thứ đầu tư tuởng như là thiếu tính thiết thực đó lại cực kỳ thiết thực đó.
    Thiên thời - Địa lợi mà không Nhân Hoà thì cũng chẳng bao giờ phát triển được.
    Riêng ai riêng tớ tin những ông chủ thực sự họ sẽ hiểu đó .Nếu một cá nhân không có được suy nghĩ đó họ đã không làm chủ ccông việc của họ và họ chỉ luôn làm thuê mà thôi nhỉ .
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: tuần tới vào Sài Gòn chơi hay công việc hả em , tuần tới chị cũng định đi chơi, chắc là đi biển, mệt mỏi rồi muốn đi hưởng không khí trong lành
    @a.Thuyền: mấy bữa rày anh có bị hắt xì, sổ mũi gì không dzậy ? em nhắc anh quá trời, vừa kêu gào vừa khóc lóc
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em vào đi công chuyện riêng chị à, kết hợp shopping nữa. Chị bít chỗ nào bán đồ rẻ mà đẹp thì recommend cái. Em ưu tiên cho váy vóc, quần áo và sandals. Hihi..
    Lần này vào em phải vào SG Square rinh một đống áo thun với quần short để chơi tennis. Ngoài này ít mẫu và mắc quá trời. Hình như nó chuyển về đoạn NKKN rùi phải ko chị?
    P/S: em cũng kết cách ăn mặc của chị Bu nữa, recommend em nhá nhá.. Mà có thèm ăn ômai gì ko, em mua cho..
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ông xã iem sắp về roài .hehe
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: wow, chơi tennis nữa á , chị không chơi nổi môn đó, tập đánh vài phát là trật tay luôn , 1 người rất ư là mỏng giòn . Đúng là chỗ SG Square ấy dời đến đường NKKN rồi.
    còn về vụ mua sắm thì chị cũng gà mờ lắm, hu hu. có gì mặc nấy thôi, chị không có cửa hàng ruột, mỗi nơi chị đến mua không quá 3 lần nhưng cũng cho em vài chỗ nè :
    - giày sandal : 1 dọc cửa hàng ở đường Hồ Xuân Hương (chỗ -này có nói thách nên phải trả giá ). hoặc 1 dãy tiệm giày ở cuối đường Nguyễn Đình Chiểu.
    - 1 cửa hàng quần áo VNXK (Hàng hiệu giá rẻ) ở đường Trương Định (gần đền gì đó của đạo Hindu thì phải) hoặc Tường Vy ở đầu đường CMT8
    - Quần tây, quần thun thì đến tiệm Hiếu ở đường Hai Bà Trưng (gần chợ Tân Định) hoặc tiệm Xinh''s
    ...........còn nữa nhưng có việc rồi lát nói tiếp
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Oops, em cũng kết cái hàng trên đường Trương Định, gần đền Hindu lắm. Tên là MAY chị à..
    Chơi tennis phải có thày dạy đó chị, tập sai động tác là trật tay liền. Đi chơi vận động cho khoẻ người í mà..
    Tiệm Xinh thì em hông khoái lắm, thấy nó hơi già già sao đó. Có cái nào váy đẹp ko?
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tâm tĩnh lặng đâu phải là vấn đề Hỉ - Nộ - Ái - Ố chị Bu ơi
    Em nhớ quyển tâm tĩnh lặng của Ann Chalchan viết là những bài học được đúc kết cô đọng và súc tích.
    Như Qua phải - Qua trái hay tâm phân biệt Đúng- Sai
    Nếu một con người mà không còn những hỉ- nộ -ái- ố của bản thân con người đó kể như sống mà chết , con người đó gặp cảnh ngộ thương tâm mà dửng dưng thì đó đâu phải là những giáo lý của Tâm Tĩnh Lặng.
    Tâm Tĩnh Lặng chủ yếu giúp con người nâng tầm nhận thức cao hơn bằng hành động thực tế bên cạnh đó giúp bản thân mình tâm tĩnh không xáo trộn trước những ham muốn cám dỗ của cuộc sống.
    Nói nghe có vẻ lạ đời, nhưng chị có tin là từ trước đến giờ em không hề hứng thú với những thương hiệu LV, Catier hay quan tâm đến xe cộ xịn những thứ đó với em không có ý nghĩa, cho em cũng bằng không mà thôi .Em cũng không thấy được cái giá tri khi khoác lên mình một cái túi đắt tiền đi một cái xe xịn , lũ nó bảo mình là người đời
    Em một cái túi xách rẻ đắt nó cũng chỉ là một cái túi để đựng đồ thôi mà , nó hợp với mình hợp với bộ quần áo mình mặc em sẽ mua vậy thôi.
    Em đâu có cái chí lớn như Donal Trump trong khi bạn bè cùng lứa mơ ước mua xe cộ xịn ông đầu tư vào đất đai từ ngày còn đi học keke nếu thế thì em đã giầu lắm rồi nhỉ
    Nhưng những hứng thú của con người nói chung như du lịch, giải trí, mua sắm dường như em đóng băng rồi hay sao đó. Tết vừa qua cháu trai em đi 3 nước Đông Dương ( Lào - Campuchia - Thái Lan ) rủ đi cũng chẳng đi ,chưa đến 30-4 có người rủ đi cũng chẳng đi du lịch chẳng thiết chị ạ.
    Quần áo phụ kiện năm ngoái em nhớ em có nói ở box Làm đẹp này là hứng thú với màu vàng kim có nhũ hay trắng bạc nâu đồng đen mua năm ngoái chưa mặc năm nay dường như là đúng model
    Em thiên về những cái khác trong cuộc sống ..hihi như mua tranh, đồ gia đình ( may mà em có cơ hội thuận tiện mua rẻ rồi ) em thích học được cái gì hay cái đó, biết được cái gì hay cái đó, làm được cái gì hay cái đó và giúp được điều gì hay điêu đó.
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: oái, không khéo em còn rành SG hơn cả chị đó làm sao dám nói chỗ nào nữa
    @LK: chắc cuốn sách của em nó khác cuốn của chị đó , mới đọc được 1 ít mà thấy chưa nói gì đến việc ham muốn cuộc sống này nên chị vẫn mê đi du lịch & túi LV nữa (mặc dù chẳng có cái nào ). cuốn sách chỉ nói đến việc giúp cho tâm hồn thấy thanh thản, nhẹ nhàng, giúp cho mình bớt phần gây hấn, thù hận, ganh ghét, bớt dằn vặt đau khổ trước 1 sự việc..........chắc phải đọc thêm mới rõ được
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Chị Bu: Em ở đó 2 năm mà chị. Nhưng có nhiều tiệm vẫn chưa bít lắm. Chị cứ recommend thêm nhá.
    @LK: Công nhận ai lấy bạn LK thì sướng nhờ. Chứ tớ là tớ giống chị Bu, chỉ cố gắng sống cho mình tích cực là tốt rồi. Chứ tớ vẫn ham hố đủ thứ ăn chơi, shopping, du lịch, v.v..
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi thế chị bu có một ham muốn gì đó trong cuộc sống để có thể sống say mê ngoài những thứ không?
    Để mỗi năm mình nhìn lại thống kê lại quãng thời gian đã qua ít nhất có điều gì đó đánh dấu? Ví như măm nay hay quãng thời gian đã qua mình học thêm được cái gì? Giúp đỡ được ai?Làm được cái gì ? Có thành tựu gì nổi bật hay không ?
    Keke trong cuộc sống việc gì phải gây thù chuốc oán với ai đúng không chị ? như thế dễ stress lắm ...hihi không tốt cho phụ nữ đâu chị .Son phấn kem dưỡng cũng chẳng lại được khi tâm của mình không thoải mái.
    Cứ bình thường đi chị ơi quan tâm đến việc của mình này và làm tốt những việc của mình đề ra.Tất cả những tác động từ phía bên ngoài coi như mù - câm - điếc đi chị nhỉ . nếu chị thành công và hạnh phúc chị biết mà chị hưởng ai hưởng được đây?Có ghen cũng chẳng ghen được đó là công sức của chị mà đó mới là điều quan trọng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này