1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Gu ăn mặc tớ cũng không bị ảnh hưởng bởi thời trang vì tớ hiểu mình hợp với thể loại đồ gì mà..hihi nên mua sắm quần áo tớ không mua tuỳ hứng. Quần áo của tớ thì gọn nhẹ hơn nhiều người tưởng nhưng bộ nào nó ra bộ đó với đủ phụ kiện giày dép túi xách cùng bộ .Đã mua thì chẳng bao giờ không ưng, may rồi chẳng bao giờ không ưng đem cho đi hoặc bán lại.
    Keke đàn ông với tớ thì chẳng sung sướng gì đâu hihi vì tớ có suy nghĩ độc lập Hư lắm chẳng Ngoan đâu ?
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    con người phải có sai lầm chứ hỉ ví dụ như có lúc yêu không đúng người , hoặc bị hâm mua 1 món đồ mà đem về chẳng ưng ý tí nào, chị cũng hay bị thế nên lâu lâu phải chạy lên muare
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @LK: Ối thế tớ lại tưởng bạn chả thiết tha gì đến quần quần áo áo nữa cơ đấy.
    @Chị Bu: Ừ, chị em mình công nhận rất nhân bản nhé, thường xuyên yếu lòng trước cái đẹp. Nhờ Bu nhờ..
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi sai lầm lớn nhất của em lại chính là thích nhiều thứ quá , đa đoan quá.
    Hôm rồi bố em và cả những người bạn em góp ý là cái gì cũng thích nào là học đàn , học vẽ , rồi học nấu ăn , học cắm hoa ., thêu thùa móc miếc , học vi tính , học ngoại ngữ...
    Bọn nó ngồi thống kê lại những thứ em đã học nói tóm lại giờ em thấy em học hơi nhiều và học hơi bị lung tung. Học theo ý thích học để biết là chủ yếu .Từ giờ đến tháng 7 em còn theo mấy khoá nâng cao về vi tính nữa toàn những thứ chẳng liên quan cần thiết cho công việc của mình.
    Hic đã thế chẳng chuyên về cái gì chẳng giỏi cái gì cả ?
    Hơn nữa đã thế lại còn đa đoan quá dễ rung động lắm chị bu ạ làm khổ đàn ông .
    Anh này tài hoa cũng thích.. anh kia đẹp trai cũng thích.. anh kia thì sao mà nói năng nhẹ nhàng thế .. anh nọ thì tốt bụng thế...
    giá như ...giá như ...giá như ...mình biết được thành nhiều người mình yêu tất
    Nói tóm lại cái sai lầm của em là Tham
    Đã thế giờ còn có một cái tính là làm chẳng cần nói với ai , nghĩ là làm, quyết là làm luôn .Nghĩ là cần học là đăng ký luôn chẳng hỏi ý kiến ai
    Đăng ký rồi mới thông báo ...
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    @Linhkhue: em chưa có bé bi chị ạ,ai hỏi ông xã em đều kêu:đang ấp trứng,sắp nở rồi Đùa tí chứ bọn em vẫn kế hoạch,có lẽ ông xã còn thương cô vợ trẻ mải chơi quá,sợ có em bé thì vợ khổ,bên này ko có các cụ chăm,mà em thì lại mù tịt về mấy vụ nàyChồng em toàn trêu vợ là còn mải ăn ngủ hơn cả em bé,đêm nằm có khi đè vào con cũng chẳng biết
    Mừng cho chị và ông xã lại yêu thương nồng nàn như xưa nhéCông nhận chị bớt đa đoan đi tí thì sẽ vui hơn nhiều chị ạ
    Ai lấy chị đúng là sướng thật,chứ như em thì mê lắm thứ lắm,shopping,du lịch,ăn ngủ cái gì em cũng mê hết trơn.Đặc biệt là túi thì em mê như điếu đổ luôn,gọi là ngộ túi cũng chẳng oan ức tẹo nào vì ai đến nhà chơi cũng ngất lên ngất xuống với cái tủ chứa túi của em.Kể ra cũng hơi hâm thật,vì có những cái em mua về chưa thèm khai trương sử dụng hoặc chẳng sử dụng mấy vì xót.Ông xã thì suốt ngày kêu sao em ko thích thứ khác đi,nhiều túi lắm rồi,xách đến đời nào mới hết.
    Chị yêu nào có phương pháp cai nghiện túi thì bảo em với chứ em thề lên thề xuống cả chục lần rồi,ông xã em kêu chả tin nữa,điêu lắmÔng ấy cho chọn túi với hột xoàn thì em vẫn chọn túi(mình vẫn hơi tiếc vì thích cả 2 còn ông ý thì tức nổ đom đóm,hehe)
    May là em chỉ thích mỗi túi chứ ko đam mê mĩ phẩm ,quần áo lắm,ko thì chắc phải bán chồng đi mà shopping mất
    Em dạo này vẫn vào ttvn thường xuyên nhưng lười post bài và up ảnh ghê gớm chị ạ
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thằng cháu đáng ghét của mình nó mày mò tự học cái chương trình Proshow gold , thế mà nó làm được cả đĩa VCD , DVD , bao nhiêu ảnh nó làm hết cho mình vào những cái đĩa đó lưu giữ hình ảnh có nền nhạc bài hát hay .Mình cũng khoái cái này..(hihi cái gì mình cũng thích học) Hơn nữa vào dịp sinh nhật tự làm hoặc giận dỗi làm một đĩa với những lời nói xin lỗi bằng hình ảnh trên nền nhạc, những bài hát mà người ta yêu thích cũng hay nhỉ chắc người ta sẽ hết giận. Khi nào về sau có baby tự làm đĩa để lưu và hình ảnh của nó cũng hay lắm chứ .Vậy mà bảo nó dạy mình hướng dẫn thôi nó đưa cho mình mấy quyển sách bắt tự học...hic
    Cả em zai kia nữa ...giỏi như thế mà có thèm dạy chị một chút gì đâu ..còn
    Học xong hế chương trình này mình sẽ học tiếp đến và thiết kế web.
    Bao giờ mình có thể tạo lập được một trang web riêng nhỉ?..Hihi .. thiết kế mỹ thuật cho nó đưa những cái gì mình thích lên đó ...hay phết
    Công việc bây giờ là tự biên tự diễn một quyển sách ảnh cho gia đình
    Nhưng những cái ảnh bố mẹ chụp lâu rồi mốc meo hết cả phục chế là cả một công đoạn mệt mỏi mất quá quá nhiều thời gian..
    Chính ra mình muốn học về phần cứng sửa chữa và cài đặt cái đó tốt cho công việc của mình , nhưng mà bản chất tính mình hay mày mò thích chọc ngoáy linh tinh mình mà học thể nào cũng lôi kính lúp ra soi Bo mẹ .con là cái gì tháo lắp sửa chữa lung tung thì phá máy , mà máy tính ở nhà mình trót làm hỏng vài lỗi ở máy rồi
    Thà không biết gì còn hơn biết rồi lại hay táy máy
    Có người than phiền bực mình rồi đấy nhưng thôi kệ ...người ta
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào viện C thăm bạn. Sao cái bệnh viện đấy kinh dị thế ko bít. Nhớp nháp, bẩn thỉu. Các bà bầu phải trải cả chiếu nằm ngoài hành lang bệnh viện. 1 phòng thì có 5 cái giường đơn 1m, mỗi giường 2 bà.. . Cao điểm thì 1 giường 3 bà. Cô bạn đi cùng bảo tao ko đẻ đâu mày ơi..
    Nghĩ cũng thấy mừng là nếu mình sinh con sẽ được nằm Việt Pháp công ty trả tiền. Phew....
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: tưởng sợ rồi không thèm lấy chồng ấy chứ
    chị vẫn còn mãi suy nghĩ cửa hàng độc cho em, mà chưa ra , chỉ sợ bà già sành hơn chị lại quê
  9. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @BG: nàng thật quá sướng, nên lấy chồng ngay, kẻo các anh í nghĩ lại mà mình fải vào sản C thì toooi ... vậy mà ko fải cứ muốn là vào được C sinh em bé đâu nàng ạ , btw,
  10. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    đang dở thì bị ngắt, thỉnh thoảng ra vào topic tớ cứ thấy ức chế làm sao í, khó chịu ghê ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này