1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    ức là ức thế lào
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Mất hết tất cả hình rồi Công tình hơn 3000 của mình giờ ko còn 1 ảnh Ui chắc con đập đầu vô gối chết quá 1 M chừng nào đủ đây mất hết rồi Ở xa xa xôi lắm giờ mình mới thấm thía câu này hình mình chụp với trai nào cũng mất chưa kịp khoe đã
  3. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ah ko, tớ bị dị ứng với 1 số thứ thỉnh thoảng cứ bị choảng vào mặt, cá nhân tớ thấy thế thôi, ngứa mồm ngứa tay post lên thui, thế mới gây được sự chú ý của ... Bu,
  4. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    khổ thân em gái, chia buồn với em, dưng mà em ơi người ngợm mình đây, mặt mũi xinh xắn của mình đây, chị chắc chắn với em là 1 tuần thôi em còn có nhiều ảnh đẹp hơn số cũ ấy chứ, buồn làm chi em, cho nó phí sắc đi, nhờ
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sợ mấy thì sợ, vẫn phải có con chứ chị.. :P
    Mà chị cứ giới thiệu đi nhé. Nhé nhé..
    @SVTH: Hì hì, thôi tớ kinh lắm nàng ạ. Trông mà phát khiếp lên được. Cho nên mọi người định có em bé thì phải chuẩn bị thể chất và tinh thần thật tốt, bất khả kháng mới phải chịu, chứ ko thì cạch mặt cái viện đấy.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nói cho một cách công bằng bệnh viện C rất có tiếng nó cũng gần như bệnh viện số 1 về sinh đẻ ngoài Miền Bắc trong bao năm qua. Cũng như Bệnh Viện Bạch Mai vậy nó là Bệnh Viện trung ương, như người ta hay gọi là tuyến trên .
    Tớ cũng sinh ra ở Bệnh Viện C - Hà Nội
    .Hihi chị gái tớ cũng sinh hai bé ở Bệnh viện C - Hà Nội nhưng từ 14 năm về trước.Ở đó có các bác sĩ tay nghề chuyên môn cao lắm đó, một ngày họ đỡ biết bao nhiêu ca sinh nở họ quen thuộc với nhiều tính huống và biết xử lý rồi .Nhưng tớ công nhận điều kiện cơ sở hạ tầng của bệnh viện không hề nâng cấp từ bao năm qua.
    Nhưng sao biết như thế người ta vẫn mong vào đó cũng như Bệnh Viện Bạch Mai ( một giường mấy người )
    Bệnh viện Việt Pháp :
    Là nơi có điều kiện về vật chất cơ sở hạ tầng số 1 của Hà Nội , nhưng sinh đẻ thì chưa chắc đâu nhé.
    Bạn không nhớ vụ chết cả mẹ lẫn con của bệnh viện Viêt - Pháp nổi đình đám mấy năm về trước sao? Bệnh viện thì phải lấp liếm Kiện cáo rùm beng mà đúng là trời có mắt thưa nhưng khó lọt quả báo với ''bà bác sĩ đó "
    Bệnh Viện Việt Nhật cũng tốt lắm đó.
    Nói chung tốt nhất vẫn là khi vào viện thì đầu tiên vẫn phải là 3 trong 1 .
    Nhất thân nhì quen ba mới đến tiền.
    Ở chỗ nào bạn quen biết và có bạn bè hoặc người nhà làm ở đó thì nên gửi gắm sẽ là tốt hơn cả .Sau đó bạn xin công ty chuyển viện phí sang đó được mà , cô bạn tớ trước cũng định sinh con ở Việt Pháp sau đó nó chuyển sang Việt Nhật giá cả phải chăng hơn rất nhiều vệ sinh cũng tốt .
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không bệnh, thế mà bệnh là kéo dài gần một tuần lễ . Nằm trên giường cứ nghĩ là sẽ được thư giãn một chút, nhưng có vẻ như đầu óc càng thấy rối loạn hơn. Khí hậu OK dở dở ương ương, chẳng khác nào lòng người chập chờn chấp chới .
    Không ai hỏi mình tại sao quyết định di chuyển . Chắc vì thấy mình đã quá quen với việc này rồi. Có khác chăng là, lần này hành lý mang theo thật ít, trái ngược với thói quen lo xa của mình từ trước tới giờ . Mẹ không muốn con bé thân cô thế cô ở dorm khi nó chưa hề phải xa nhà, mà mình cũng nghĩ đây là một cơ hội để chị em có thể hiểu nhau và quan tâm đến nhau hơn. Ừ, dù sao thì nó cũng là em của mình mà ...
    Hôm nay vào trường lo thủ tục, có điều phải đến hè thì mới có thể đi vì còn cái Final Exam phải hoàn thành . Nghĩ đến việc lo ổn định nơi ở mới, đối diện với cái khí hậu WA lạnh lẽo bất giác hơi chùn lòng. Nhưng mình vẫn mong là sự thay đổi sẽ đem lại những điều tốt đẹp ,và đồng thời tự an ủi là WA dù có lạnh chăng nữa cũng dễ chịu hơn cái lạnh ghê người từ con tim. Tiếng gọi mẹ vẫn chưa thể làm quen ngay được và càng chưa quen được với việc mình có hai đứa em gái ...
    B chẳng muốn mình đi nhưng vẫn giúp mình mọi thủ tục và cả việc thu dọn đồ đạc . B không hỏi, cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ . B là vậy, luôn là người anh trai quan tâm và ủng hộ mọi quyết định của mình dù đó là những điều điên rồ nhất . Em không chạy trốn gì cả B ạ, em chỉ mong mình có cuộc sống mới và tìm được một mục đích sống khác, khác với cái mục đích bé nhỏ mà không thật em đã cố mang theo trong những tháng ngày qua. Em nhận ra rằng: Đợi chờ một người nào đó đến để xoa dịu tâm hồn cho mình không thực tế bằng việc mình phải tự yêu chiều bản thân và tự đứng dậy .
    Kể ra mình đã ở cái ttvnol cũng lâu rồi, từ năm 2004 khi tạo lập cái nick đầu tiên đến nay đã hơn 3 năm. Cũng lạ, lý do mình tìm đến và lý do để ra đi cũng là một , nhưng con người của 3 năm trước và hiện tại có lẽ đã khác nhau nhiều lắm .
    Anh bảo anh không hiểu được mình . Ừ, mình cũng có hiểu được anh đâu. Âu như vậy cũng tốt vì nhiều khi hiểu rồi sẽ cảm thấy cuộc đời thêm phức tạp, lòng người càng phức tạp hơn. Mình không bắt anh hứa, nhưng mong anh có thể xoá tên mình khỏi bộ nhớ như chưa từng hiện hữu ,và cũng đừng bao giờ tự ý nhắc đến dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào . Em chưa hề cầu xin anh hay bất cứ ai một điều gì và đây là điều duy nhất em mong anh làm cho em, để em có thể tìm lại 1 cuộc sống và chút niềm tin trong cuộc đời, anh nhé !?
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ây da, nhà cao thế cũng bị ngập lụt hết rồi chắc là tiếc nhất mấy cái hình chụp với giai
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    hình như Anh trai_76 đang lấp ló
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngó thuờng xuyên, nhưng không post bài vì...không spam được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này