1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nắng thật đẹp , sau 1 chuỗi ngày mưa rả rích , hà nội thật đẹp .
    tự dưng muốn sáng tác ảnh quá, lâu lắm mình chả sáng tác rồi , nhớ quá đi mất
  2. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị em ít buôn dưa lê thế nhỉ
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    mấy hnay tâm trạng tồi, lại hay thức khuya, chả có times đi chăm sóc da ji
    mắt thì hơi thâm thâm, da thì cứ xám xám, chán chit đc!
  4. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bận đong trai rút về hậu phương ẩn mình tý
  5. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hạ long trời ko nắng, có tí mưa lâm thâm, mình vẫn đi chụp ảnh, ko pảhi vì mình nhớ mà vì mình đã lỡ hứa với con bạn là đi chụp cho nó bộ ảnh sau cơn mưa trời lại sáng
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    SAM dạy anh chụp ảnh đi. Anh sắp mua máy rồi
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Úi sao nhà cửa buồn tênh thế này?
    @Chị Bu: Tiếc quá em ko có gặp được chị. Hôm qua đi Chu Bar với mấy người đồng nghiệp chán phèo à. Bít trước mà được đi nghe flamenco với chị có phải sướng không?
    Em đi ra được chỗ Hội An đó, mà ở đó toàn 1 size mặc ko nổi. Chỗ JSK cũng ok mà hôm đó mấy cái em thích lại ko có size. Em đi vào SG nhẹ tênh, đi ra như bà buôn chuyến. Phát sợ luôn.
    H thì em đang phải ngồi trong 1 quán internet giữa SG để vừa làm việc, vừa chit chat. Mọi người đi làm hết, hổng ai chơi với mình nữa..
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Giờ bơ vơ mới chịu leo vào đây há tội nghiệp em tui
    Chu bar có gì hay không ? lâu rồi chị không vào đấy, lúc trước khi nó có tên là Spago thì chị đóng đô ở đó luôn á , tuần 7 ngày thì chắc có đến 4 ngày ở đó (không biết sao hồi đó mình rảnh ghê ) . Hồi trước chắc không khí vui hơn bây giờ vì ở đó có biễu diễn thời trang & bán quần áo trên lầu, tập hợp nhiều người mẫu, ca sĩ & đại gia (đóng đô ở đó những 4 ngày mà không bắt cóc được đại gia nào ). Chị còn được chị Helen chủ quán tặng cái áo xinh ơi là xinh (mặc đến mòn luôn mới chịu bỏ ). Lúc đó cũng có nhạc sống nữa, lâu lâu chị cũng bon chen lên hát 1 bài , được nổi tiếng bài " Bên em là biển rộng" đó, em biết Xuân Hiếu thổi kèn không? Anh ấy nói từ trước đến giờ bài này là chị hát hay nhất, kekeke
    Hôm qua chị đi Rio vui lắm, lát kể tiếp.........
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hồi em làm SG suốt ngày đi qua cái Chu Bar này đó chị mà hổng vào vì toàn thấy các em chân dài lảng vảng ở đó, em chân ngắn nên hông dại gì mà bon chen..
    Vào đấy em thấy chán ngắt. Chắc có các anh giai thích thôi á . Sau đó bọn em còn chui vào Lion cạnh Caravelle, rồi nhảy qua Apocalypse á. Mà 11h em đã có mặt ở nhà rùi, tài ko? Đúng thật là số mình khổ, đi holiday mà còn phải đi tiếp khách..
    Hum nào có dịp vào SG nhất định chị em mình phải lên lịch trước, đến quán nào có hát hò để chị thể hiện bài Bên em là biển rộng nhá..
    À, mà tiệm Luxury nó đóng cửa hay sao í chị.
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi tự dưng cảm thấy yêu đờ, yêu mình lạ , áo trắng ngôi nhà hạnh phúc váy xanh cốm nhẹ nhàng
    Hôm nay phát hiện ra rằng hôm qua không online em iu của mình cũng viết với nick Ngocthienanh. Một nick hai người dùng chung viết sao nhiều người nghĩ là một người quá vậy. Nhưng công nhận rằng em iu của mình viết giỏi lắm mình có nói cũng chẳng ai tin đâu đến mình là chị iu mà còn bị em iu lừa mà
    Đúng là bé iu của chị iu ngố

    Cả nhà nhìn hai chị em tớ giống nhau không

    [​IMG].
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này