1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đợi reply mail, tranh thủ tám tiếp.
    Đã đến nửa năm mới quay lại SG, thấy cũng có nhiều thay đổi. Nhiều đường đổi thành 1 chiều, nhiều shop mọc lên và đổi địa điểm. Chỉ có con đường Nguyễn Du mà mình yêu thích là vẫn thế. Xanh mát, dịu dàng và yên tĩnh. Hai hàng me như những cây kẹo bông xanh, có cảm giác như chúng chỉ đợi đêm xuống khi mọi người đi ngủ là quay ra khiêu vũ với nhau.
    Đã nửa năm rùi mà mình vẫn nhớ phết đường phố SG. Mà cũng lạ, mọi người hỏi đường toàn túm đúng mình là đứa xa lạ ở thành phố này. Chả lẽ trông mình lại SG đến thế?
    Thèm ăn đến chết người món mực tươi nướng cay và lẩu cá kèo ở Rau Đắng mà sợ dịch tả lại ko dám ăn. Cuối cùng, mình vẫn ko thể chén món mình yêu thích .
    Mình ngắm nhà mọi người, rùi lại ước giá mình có thật nhiều tiền để sửa lại nhà cửa. Từ hồi làm việc với mấy đồng chí Đan Mạch, mình bị nhiễm thói thích trang trí nhà cửa bằng màu trắng, thật là hâm.
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BGBC : mua gì mà nhiều thế chắc toàn là quần áo , shop Luxury ấy đóng cửa rồi à, chị không rõ nữa, mới ghé đấy mà , nó nằm cạnh quán "Bánh cuốn lá" đó . Em có ghé Sai Gòn Square & shop May không ?
    Hôm qua đi Rio mà không có nhạc Flamenco, chỉ nhạc tổng hợp, nhưng chủ yếu là nhạc Nam Mỹ. Ban nhạc của ghi-ta Hoàng Minh (ban nhạc Flamenco nổi tiếng) & các ca sĩ Phi, chị thích ca sĩ Phi, họ không đẹp nhưng hát hay, nhiệt tình & hòa đồng nữa, phải công nhận họ là ca sĩ chuyên nghiệp, có sức khoẻ kinh khủng, hát nhảy suốt mấy tiếng đồng hồ mà không 1 phút bị tăng-mo, càng về khuya giọng càng hay. Khi nào thất tình nên vào đấy để lấy lại tinh thần . Càng về khuya càng tưng, trong 1 phút cao hứng anh chàng ca sĩ còn nhảy phắt lên bàn chị để đưa micro cho bà khách nước ngoài ngồi cạnh hát , lát nữa lại đến cô ca sĩ chẹp, tiếc là váy cô ấy dài quá , khuya chị mới về, sáng lại dậy sớm đi làm, giờ vẫn còn buồn ngủ
    Đang nghe bài " Hard to say I''''''''m sorry", hay quá. Hôm qua đi xem đàn Piano điện, 2 vợ chồng đàn hát bài này giữaThương xá Tax
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 16/04/2008
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bà già đang ở cafe nào thế
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Toàn quần áo, váy vóc + 2 đôi giày. Đúng là tiệm Luxury ở đó đó chị, mà em thấy nó ghi chữ gì quên roài nhưng em hiểu là đóng cửa.
    Em cũng thấy thích phong cách của mấy ca sĩ Phi luật tân. Vì thế em mới khoái Carmen đó.
    Vợ chồng chị Bu iu nhỉ. Đàn ca sáo nhị cả ngày, hèn chi lúc nào cũng tươi vui nhí nhảnh.
    5p trước em Willow chạy qua lấy quà HN. Tội em í quá, vì mình trót mua quà mà em í đang bầu bí phải chạy từ quận 11 lên lấy. Hix hix, ngại quá đi mất .
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi quán internet chị à. Tý nữa em kiếm quán cafe để ngồi đồng đến 4h. Có gì em nt cho chị nhé.
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    http://www10.nhac.vui.vn/Music/#Play,23745
    Hôm qua được nghe bài này, All rise - nhóm Blue, lâu lâu nghe nhạc trẻ thấy cũng vui vui
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bà già phải ở cafe 1 mình, hy vọng không bị anh nào đó bắt cóc
    SG mấy hôm nay nắng nóng kinh khủng, làm đầu mình cũng muốn bốc hỏa
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em đã qua một mùa đông giá rét, em đã qua một mùa khô nứt nẻ bỏng rát. Em đã qua một mùa gió hanh hao cây khô chết lá rụng lìa cành.
    Nhưng thật bất ngờ đôi bàn tay em và cái căn bệnh á sừng quái ác đã biến mất, giờ đây nó thật nuột nà mềm mại.
    Cảm ơn anh ..cảm ơn rất nhiều nhiều dù biết giữa chúng ta nói câu cảm thật buồn cười phải không anh
    Cảm ơn ạnh vì đã cấm em không cho em dùng bất kể loại hoá chất nào để tẩy rửa, cảm ơn anh vì anh là người hiểu em hơn ai hết, em mong sự ven toàn như thế nào khi làm bất cứ một công việc nào dù chỉ nhỏ như lau nhà, giặt quần áo và có lẽ chính vì tính cách đó nên một vài ngón tay em mới bị ảnh hưởng khô rát nứt nẻ vì các loại chất hoá học.
    Cảm ơn anh vì anh đã không ngại giặt quần áo cho em, ngay cả cái váy cưới của em cũng chính do tay anh đích thân giặt nó mà không để em đụng tay vào.
    Cảm ơn anh vì cả lọ thuốc bôi tay anh đã nhắc nhở em bôi hàng ngày.
    Cảm ơn anh vì cái ngày khuy áo anh đứt cúc, em ngồi khâu cho anh bằng sợi chỉ móc loại chỉ dai bền chắc nhưng những đầu ngón tay chai cứng nứt nẻ chảy máu khiến một em cầm kim khâu thật khó khăn và anh biết em vẫn cố đơm cho anh khuy áo đó.
    Một mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua , một mùa khô nứt nẻ cũng đã trôi qua. Thật lạ kỳ đôi bàn tay em không hề bị khô nứt không bị bong da dù chỉ một lần.5 năm trôi qua bố mẹ, bạn bè , đồng nghiệp năm nay ai ai cũng ngạc nhiên. Mọi người đã từng trêu đùa trong 1 năm em vụng về nhất vào mùa đông, em lười nhất cũng là mùa đông vì không thể làm được việc gì với đôi bàn tay đầu ngón tay khô nứt toác chảy máu.
    Nhưng mùa đông này đã khác em có thể làm được tất cả mọi việc
    Cảm ơn anh không ai biết vì sao em lại khỏi một cách lạ kỳ căn bệnh á sừng đó và có lẽ anh cũng không biết là nhờ có anh, và tình yêu của anh dành cho em, cả lọ thuốc bôi tay đó nữa. Mặc dù trước anh bao nhiêu người đàn ông thương tiếc cho đôi bàn tay của em vào mùa đông. Họ đã mua đủ thứ thuốc cho em họ đã cất công đến những ông lang rồi bệnh viện để hỏi cách chữa mà không được.
    Không duyên không cớ trời không xe duyên phải không anh ....
    ..
  9. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    E*** lại
    Dạo này ăn uống , ngủ nghỉ đều có người nhắc nhở đúng giờ đúng giấc em đã mập lên 1 tý Suốt ngày làm gương cho mình :-ss chứ lúc trước cũng có hơn gì mình :"> .Nhờ biết mình khá hơn chứ bộ , chưa cám ơn bb vụ này nhe :"> thế cho >:D< cổ nhe
    [nick]
    Được BBThaoHang sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 17/04/2008
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @LK: đang lâng lâng vì tình yêu hả sáng sớm vào cơ quan là chạy vào thăm nhà liền, đọc được tâm sự của em thấy hay hay
    Hy vọng sáng sớm gặp điều hay cả ngày thêm may mắn
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 17/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này