1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @baby ơi, thôi đừng day dứt nữa, người đó không đáng thì em đừng nên dằn vặt, nghiệm lại những gì chị thấy & tâm sự của em chị cũng thấy người ta fake fake lắm . Thôi 2 đứa mình không chơi với hàng fake nữa là được rồi, nhá
  2. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chỉ thấy Xadibu là sướng nhất trên đời thôi
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    thiệt hông đó
    bị Bu gầm gừ suốt mà không sợ sao
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu ơi em bị căn bệnh á sừng này phải được 10 năm, đầu tiên khởi phát từ đầu 1 ngón tay sau đó 5 năm lại đây em bị lan ra đến 8 đầu ngón tay.May mà chỉ có mùa đông kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 3.
    Đầu ngón tay đau, khó chịu chỉ là một phần thôi mà ức chế vì mình không làm được cái gì đôi bàn tay như giả, cầm kim khâu hay thậm chí là đứng bếp xào nấu thức ăn cũng phải tránh đừng nói đến vấn đề rửa bát. Bởi vì hơi nóng từ bếp bốc lên càng làm tay bị khô nứt và tác hại của hoá chất nữa càng không có lợi.
    Em đoán là do em dùng loại nước tẩy rửa vệ sinh của Thái Lan màu hồng OKay em chuyên gia cọ rửa khu vệ sinh sàn bếp cầu thang bằng loại đó.
    Em vẫn nhớ cái ngày Tết lần đầu tiên đến nhà mối tình đầu, em ngồi chơi chẳng làm được gì dù cực kỳ muốn vào bếp giúp đỡ. Cuối cùng nghe có người nói với anh ấy là lấy con bé này về chỉ để làm cảnh mà thôi.
    Trong khi đó nấu ăn mình có bằng cấp học hỏi đàng hoàng thi nấu ăn cũng đã từng đoạt giải mà bản thân cũng chẳng phải dạng lười biếng ngại ngần gì những công việc đó. Rồi các cuộc thi tổ chức vào mùa đông hay liên hoan đòi hỏi dùng đến đôi tay em chịu chết mình ngồi chỉ đạo từ xa cổ vũ bạn bè.
    Mối tình đầu của em anh ấy cũng rất vất vả giống như bao nhiêu người đàn ông đi cưa cẩm mình mua thuốc rồi dẫn đến bác sĩ khám nhưng vô vọng dù em mới bị dạng nhẹ chỉ ở đầu ngón tay mà thôi nhưng dai dẳng kéo dài bao năm. Chẳng nhớ là mình đã bôi bao nhiêu loại thuốc, uống bao nhiêu loại thuốc rồi vẫn không khỏi.
    Cuối cùng từ mùa đông năm ngoái đến năm nay em chưa bị một lần nào ..sau khi lỡ bước sang ngang...keke hôm qua gặp lại cô bạn cũ nó ngạc nhiên hỏi mày chữa bằng thứ thuốc gì đó .... nên rảnh rỗi em viết vậy thôi
  5. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ở làm đẹp này ai chẳng ganh tỵ với Bu chứ. Hehe. Bu hỏi anh nhà xem có sợ không, chứ AT thì Bu có làm gì đâu mà sợ
  6. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Anh trai có người cuối năm nay lấy chồng anh ợ , anh về HN cuối năm thì chuẩn bị tiền đi .Người quen của anh và em đó .Buồn thật lấy sớm quá hơn mình có 1 tuổi chứ bi nhiêu
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chết mất, xí lộn
    huhuhu, dạo này đầu óc mình lang thang đâu đó, cứ tưng tửng bậy xấu đừng có cười nha, xí hổ
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Baby nói em Búp ý hả?
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bà già bị bắt cóc thiệt rồi hay sao í , chẳng thấy đâu
  10. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    đấy anh cũng biết rồi em khỏi nhắc xa gần nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này