1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người bạn link cho em bài viết này , em không biết có nên up lên đây không? Thực sự đó là một bài viết rất đúng rất hay và rất có ý nghĩa nhưng nó khá nhạy cảm nhất là khi up lên box Làm đẹp.
    Chị em chúng mình đôi khi thật ngây thơ và vô tình đúng không nhỉ?
    Những lời khen tặng đâu biết Thật - Giả - Giả - Thật để có được những lời góp ý chân thành đến từ những người bạn thân đôi khi đã là điều quá khó .Góp ý không phải là một chuyện đơn giản.
    Mạng chỉ là Ảo nhưng nó cũng là Thực khi được hiện diện bởi những gương mặt.
    Quan trọng nhất ở bên ngoài cuộc đời thực mình là ai mình làm được những điều gì?
    Hôm trước ngồi trò chuyện với một người bạn về mạng về những căn bệnh của mạng của con người và ảnh hưởng của nó đến đời sống thực, những ảo vọng khiến cho người ta tự kỷ triền miên trong giấc ngủ Ảo.
    Chiêm nghiệm cuộc sống chiêm nghiệm tích cách tâm lý con người không phải là khó cho dù chỉ qua mạng, chỉ bằng những phép thử những hòn đá những câu nói kích thích tác động của nó cũng khiến cho người khác ảo tưởng và đi xa dần với giới hạn của thực tế cuộc sống trò chơi ngôn ngữ những cái bẫy net vô hình đầy cám dỗ mang lại cảm giác hưng cảm phá vỡ sự bình yên liều thuốc nhàm chán của cư dân mạng
    Cùng đọc và suy ngẫm ​

    http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Nguoi-dep-online-Su-ho-henh-cua-nhan-sac/30193079/275/
    Ngày càng nhiều cuộc thi tự phát kiểu ?obóng hồng blog?, chọn ra các cô gái xinh đẹp qua ảnh. Ảo tưởng nổi tiếng đã đến với không ít cô. Và nỗi đau thật về những vụ lừa tình qua blog đã là những cảnh báo có thật.
    Tuy vậy, vẫn còn không ít các bạn trẻ tuổi teen ?ohớ hênh? mang nhan sắc của mình lên mạng như một món mồi câu một cách vô tình, để những kẻ bệnh hoạn tham lam có thêm nhiều cơ hội gây nên tội ác. Thêm một cảnh báo về tội lỗi hồn nhiên...
    Chọn những tấm ảnh đẹp, một vài thông tin cá nhân, lập một danh sách những người bạn của mình vậy là đã đủ cho bất cứ một blogger nào muốn tổ chức một cuộc thi người đẹp trên mạng.
    Chẳng cần quá xinh xắn, cũng không cần ăn nói có duyên, số đo các vòng cũng chẳng cần phải chuẩn, chỉ cần một vài tấm ảnh được chỉnh sửa photoshop sao cho ?olong lanh? và bắt mắt cộng với chút thân quen với chủ blog, bất cứ ?ongười đẹp? nào cũng có thể ?ođến với cuộc thi?.
    Sau khi được đăng hình với vài thông tin cá nhân lên để mọi người biết mình là ai, các ?obóng hồng? bắt đầu công cuộc lobby (quảng bá) từ nài nỉ cho tới bắt ép mọi người bình chọn cho mình. Các chiến dịch bình chọn và các chiêu thức để làm sao cho số phiếu của mình cao nhất được tung ra.
    Nhờ bạn bè, người quen thậm chí dùng công nghệ tạo nick ảo cốt yếu làm sao cho số vote tăng cao nhất. Và đương nhiên, những ai có năng khiếu trong khoản ?onài ép?, cao thủ trong công nghệ lập nick ảo hoặc được một vài người bạn hậu thuẫn thì danh hiệu ?oHoa hậu Blog?, ?oBóng hồng Blog? dễ dàng nằm trong tầm tay.
    Cho dù sự thật có phũ phàng như thế ở các cuộc bầu chọn thì đôi khi những danh hiệu ảo vẫn làm cho không ít bạn gái trẻ ảo tưởng, ngộ nhận về bản thân mình. Được một đám bạn ủng hộ và bầu chọn, nhiều bạn trẻ lầm tưởng và vội vã gắn cho mình mác ?ongười đẹp online?.
    Nếu như các cuộc thi hoa hậu trong nước và ngoài nước hiện đang ?otấp nập? với nhiều cuộc thi lớn nhỏ thì cộng đồng cư dân mạng cũng lại ?oxôn xao? với các cuộc bình chọn trên blog. Nhờ công nghệ mạng mà độ nóng của những cuộc bình chọn người đẹp blog không hề thua kém các cuộc thi khác, khi một blog mở ra một cuộc bình chọn thì khán giả bình chọn có thể nói ?otrong nam chí bắc đến cả nước ngoài? đều tham gia.
    Thanh Dương (lớp 10 - Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) cho biết: ?oNhững cuộc thi trên blog là sân chơi cho những teen blogger như bọn em thể hiện mình, thể hiện cách nghĩ, con người cũng như style riêng của từng người. Theo em, cái lợi lớn nhất là bọn em đã thể hiện được tính cộng đồng cao trong những cuộc thi đó. Những cuộc thi chỉ mang tính chất tự phát nhưng chính vì thế mà nó không bị gò bó như các cuộc thi bên ngoài khác, và nó đã thực sự trở thành niềm vui của học trò...?.
    Tuấn Anh - một bạn trẻ mở cuộc thi blog gần đây cho biết: ?oHiện có nhiều cuộc thi miss blog, nhưng nói chung khá nhàm chán, đơn điệu vì chỉ bỏ phiếu rồi chọn ra ai là người đẹp nhất là hết. Với cuộc thi do chúng tôi tổ chức, sẽ để cho năm bạn vào vòng hai trả lời những câu hỏi thú vị, sau đó mọi người lại tiếp tục bình chọn ra người vừa đẹp, vừa xuất sắc nhất. Giải thưởng sẽ là một buổi gặp mặt, ăn uống vui vẻ do thành viên ban tổ chức tự bỏ tiền ra. Đơn giản thôi vì học trò không có nhiều tiền?.
    Thực ra thì ngay cuối năm 2006, ăn theo độ hot của phong trào blog, một website dành cho giới trẻ đã tổ chức thành công một cuộc thi Mr & Miss Blog 2006. Sau cuộc bình chọn ầm ĩ, những người đẹp online lần đầu tiên xuất hiện offline và tạo hứng khởi cho rất nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thi tiếp. Những bạn đoạt giải hầu hết là học sinh và sinh viên tuổi từ 18-20 và trở nên nổi tiếng khắp cư dân mạng.
    Cơ hội được ?obiết mặt, biết tên? cũng được các bạn trẻ tận dụng khi rất nhiều chương trình truyền hình tìm kiếm những gương mặt mới, trẻ trung và năng động từ những cuộc thi này. Minh Phương - cô MC của chương trình Nhà Tròn (VTV6) là một ví dụ.
    Tuy vậy, xung quanh mỗi cuộc thi cũng nổ ra nhiều bàn tán, tranh luận xôm tụ. Đã không ít bạn gái để tăng sức nóng cho mình đã không ngần ngại cho đăng những tấm hình khá ***y, bên cạnh đó việc công khai những danh tính cá nhân cũng dễ gây phiền toái, thậm chí nguy hiểm, bởi có những lời bình luận rất cợt nhả, khiếm nhã hoặc thô tục, hoặc để lại số điện thoại đòi làm quen cứ như với ?o*******?.
    Blog không có lỗi, lỗi chính tại nhiều bạn trẻ đã để lộ mình một cách hớ hênh trên blog. Đúng là mọi người hoàn toàn là tự do trên thế giới ảo, nhưng cần nhớ hậu quả lại không ảo chút nào.
    Đã có những nỗi đau thật đến từ thế giới blog. Những cuộc đánh nhau, giành giật bạn gái từ blog, có những mối tình thông qua blog mà thực chất là những phút thoáng qua tại các nhà nghỉ rẻ tiền. Không ai có thể biết trước được điều gì đang đón đợi các cô gái trẻ ở những ngã rẽ trên mạng internet như thế.
    Khi họ trẻ và có thể nói là đang ở tuổi xinh đẹp nhất của đời con gái, những lời ngọt ngào mang tên cám dỗ có thể đến từ bất cứ một nickname nào. Nick có thể ảo, nhưng người thì thật và sự mất mát là rất thật.
    Cẩn thận với sự xuất hiện của mình trên blog chính là một cách tự bảo vệ. Sâu xa hơn, đó là sự tự trọng và là nét duyên con gái...
    Theo VTC News/Eva

    Việt Báo (Theo_DanTri)
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà . Cuối tuần sau em lấy chồng ạ . Báo cho cả nhà chung vui với em . Em lại phải đi đây, dạo này bận rộn chồng con quá
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Úi chu choa, em Trâm Anh kín tiếng quá. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc nhá.
    Tặng em thêm mấy thùng bia nhà trồng được nè.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ối xong, mình trở thành 1 con cá béo của em Trâm Anh rùi. Mà TTVN dạo này làm sao í nhỉ, ko tài nào e*** được bài.
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    hé hé ...già rồi mà còn bị tụi trẻ lừa tình
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em cả tin lắm chị ui.
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    thế mà anh Bậy xấu không lừa được nhỉ, chán thật
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hihi cô bé Tramanhvn này á ..đa đoan gần bằng em ..keke dễ xúc động đậy lắm ...cái topic gì ở bên Tâm sự "Những người sống xung quanh tôi" biết lắng nghe, biết thấu hiểu
    Keke em giới thiệu với cả nhà em gái em ...( nói thực ra là em họ em ) biết chơi piano xinh lắm tóc dài ơi là dài, đa đoan gần bằng chị Ngocthienanh của nó ..bé yêu nhất nhà bé nhỉ ..sống nội tâm tình cảm Nhiều anh yêu lắm nhưng chẳng yêu anh nào chỉ iu nhất chị Thiên anh thôi
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/921973.ttvn
  9. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    hic mình vừa đọc xong đã vội vàng SMS " Mụ già lấy chồng sao ko mời tui? Sao ko báo tui 1 tiếng , cứ thế mà đi àh "
    Đọc bài của chị BGBC mới biết mình hớ còn nặng hơn .
    Hên quá mình chưa gửi SMS
  10. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa bị dính 1 quả lừa "chờ anh"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này