1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Nó hặĂi xòe hặĂn hoa tulip thặỏằng thỏƠy, nhặng nhơn cỏÊ cÂy và lĂ cỏằĐa nó thơ 'úng là tulip
    [​IMG]
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của mình bắt đầu từ 6h sáng đến 9h tối kể cả thứ 7 và CN. Tại sao mình muốn ngủ muộn hơn mà không được nhỉ , muốn dạy trễ hơn một chút cũng không được cứ 5h45 đã dậy rồi ,mọi người bảo tham công tiếc việc vậy mà tiền thì vẫn rỗng túi.
    Sở thích với cả ý thích , tính toán đâu ra đấy vậy mà mình vẫn hứng lên may tận hai cái áo dài một lúc mà chẳng biết diện vào lúc nào
    Nhưng cũng may giá cả rất phải chăng
    Cái áo dài màu hồng may cổ thuyền này mình rất ưng kiểu dáng và chất liệu vải của nó ..29/4 này được lấy rồi .
    Bọn nó bảo mặc đi chơi nhưng mà nghĩ thấy rất lạc lõng giữa phố phường
    Hihi ngồi nghịch ngợm trong khi ninh nồi sườn lại ra được một hình mắt khói rất ưng nhưng chưa lần nào mình trang điểm với tông mắt khói up vào ảnh gương mặt mình cũng hợp với son màu hồng bạc nhẹ nhưng ấn tượng quá chăng ?
    Mặc váy gì nhỉ ..váy đen ..hay đỏ
    Hay thử nhỉ
    Ăn cơm cái đã ..đói quá đi cả ngày rồi .
    Mà không biết cậu bé sinh viên người lào hay campuchia đó nói gì với mình nhỉ ? Nghe cậu ý nói rất ngộ rất thân thiện
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mở Ym là một lần nhận được những câu nói rất ý nghĩa từ em iu của mình .
    (4/25/2008 2:54:47 AM): Một sợi tóc của tôi bị khô và cháy nắng, tôi thao thức bao đêm xem nên đi dưỡng tóc ở tiệm nào. Nhưng kìa, cả mái tóc mẹ bạc trắng tự bao giờ, sao tôi vẫn không biết.
    Em iu dường như rất hiểu chị iu ...khi nào mình buồn hay vui đọc những dòng tin nhắn gửi những câu nói của em iu đều rất với tâm trạng của mình.
    (4/21/2008 6:07:14 PM): Hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho mình! Người khác thì làm chỗ nương tựa cho mình sao được? Và chính sự khéo tự chế ngự là chỗ nương tựa khó có. "Lời Phật dạy"
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cho em spam cái để em post bài mới, em cần gấp. Mod đừng khóa nick em nhé. Vì em trung thực. Thanks Mod nhiều
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ chị xadibu: Bữa trước lễ phục sinh em nhớ chị có post trứng trang trí đúng không? Hôm nay em đi trang trí trứng do một bà coworker của em chỉ làm do bữa trước bận. Nó gọi là Pysanki. Làm hay kinh khủng nhưng em thấy khác kiểu của chị thì phải.
    Cách tụi em làm như sau:
    Tụi em dùng sáp ong kẻ những hoạ tiết mình muốn màu trắng trước, sau đó nhuộm màu chẳng hạn vàng, rồi lại dùng sáp ong vẽ hoạ tiết (sau khi chùi sáp ong sẽ có màu vàng) sau đó lại nhuộm màu khác chẳng hạn xanh, cứ thế thành nhiều lớp màu, sau đó dùng đen cầy hơ nóng chùi lớp sáp ong đi. Trứng có nhiều màu sắc rất đẹp do nhuộm màu chồng lên nhau. Sau đó dùng cây kim để lấy lòng trắng, lòng đỏ ra ngoài. Sau đó tráng lên một lớp sơn bóng và phơi khô. Trứng của en đang phơi ở nhà bà coowoker nên ko post lên được. Lần đầu tiên học được cái này thích quá. Chắc em sẽ mua hẳn 1 kit về để trang trí trứng. Đây là hình minh họa loại em học nè. Có giống kiểu làm của chị không hay chị vẽ màu trực tiếp? Học thêm được 1 món mới thích quá
    [​IMG]
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Babi: làm mấy cái khéo tay hay làm này hay lắm đó, nó giúp mình relax dã man luôn. Tớ đang dọn phòng, tí dọn xong sẽ lôi giấy ra làm hoa, sẽ làm daffodil vì tớ thích nhất là hoa này, xong rùi tới tulips. Làm xong sẽ post lên khoe mọi ng nha :P
    Songviet_Thaiha: Tớ vào đây thăm bạn đây, vì bít ban chỉ có trong đây chứ ko ở đâu khác :P. Tớ vừa lên lịch, độ đầu tháng 8 là về, chừng đó ra HN chơi nhờ bạn với Bà già dẫn tớ đi ăn chơi sa đoạ nha :D:D.
    Xadibu: Cũng mời trước, 1 chầu karaoké nha :P. Nghe quảng cáo hát Mắt Lệ Cho Người làm mình cũng nổi máu ganh tị quá xá :P:P
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: Đúng rồi đó. Làm mấy cái này relax kinh khủng luôn. Cảm thấy vui vẻ và thoải mái lắm
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Xế có ai muốn dậy bà già trang trí mấy quả trứng ko vậy? Nhìn hình của mọi người mà mê quá.
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BGBC vào đây học hỏi nè. Họ có chỉ step by step đó.
    http://www.ukrainiangiftshop.com/
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thanks em gái. Mà cũng phải đầu tư tools tiếc nhỉ. Ko bít ở VN thì mua bán kiểu gì đây. Để vài hôm nữa rảnh thì ngâm cứu xem sao.
    Em Babi hôm nào lấy trứng về thì post hình lên cho vui nhá. Mà chính ra làm cái này phải có đồng đội thì mới xôm tụ nhỉ.
    @Feb: Bạn hiền tháng 8 về thăm quê hương à? Nhớ ghé thăm HN nhá, bọn tớ đưa đi ăn chơi..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này