1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng đấy, cái gì cũng vậy, "nghề chơi" nào cũng lắm công phu. Mấy cái craft này đòi hỏi đầu tư nhiều phết đấy ko đùa!
    Như mớ giấy làm hoa của tớ, lúc trước còn ở VN tớ đã bỏ ra ko dưới 5tr cho giấy thôi, chưa kể keo, xốp, nhuỵ, kẽm etc... Sau này mê thêm trò beading nữa thì tốn thêm cho mấy cái hạt bead, ở bên này mắc quá nên hồi 2002 lúc về VN chơi tớ xách sang cả mấy ký, cũng tốn 1 mớ tiền. Nhưng bù lại những lúc rảnh rỗi mình ngồi mày mò làm nó, thấy hay lắm cơ. Tớ ước ao sau này nhàn hạ, tự tay chăm sóc nhà cửa trang trí, trồng cây, may mền cho chồng con đắp, đan áo cho chồng :">:">. Tớ chỉ cần 1 cuộc sống vừa đủ thôi, đủ cả về mặt thời gian nữa để đc làm những cái crafty stuffs mà mình yêu thích.
    Nhìn cái này ai mà ko yêu cho được hén!
    [​IMG]
    Hồi tuần trước cái store Michael nó sale giấy lâm scraftbooking thế là vào mua cho 1 mớ, tí hồi ra tính tiền ngót nghét 50$, dễ sợ luôn!
    Nói nghe hơi chướng tai, 1 đứa shoppaholic như mình lại thích nhất là vào nàh sách và tiệm 1$ chứ ko phải là vào beauty boutique hoặc department store :D. Cái tiệm 1 $ bên tớ nó đã gì đâu, cái gì cũng 1 $, có cái thì 2-3 cái 1$, nhưng mà art supply thì nhiều vô kể, mình chuyên vào đó mua mấy cái đồ để về làm hoa, trang trí nhà cửa, mua nến... Nó có mấy cái nến hình thù rất là dễ thương mà rẻ quá chời, tội gì ko mua chứ!
    Hôm nọ đi tiệm 1$ mua keo và ruban, chụp mấy tấm để về viết trên blog entry "I LOVE TIỆM 1 ĐỒNG", vậy mà đến h vẫn lười chưa viết :P> Thôi up lên đây cho bạn biết tiệm 1 đồng của tớ :D:D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiệm 1$ chả thiếu thứ gì, đồ làm bếp đến ân đờ que :D:D. Cả mấy cái ru băng xinh xinh na về để làm gì hông bít :P 5 miếng này mà có 1$ thôi.
    http://img5.uploadhouse.com/fileuploads/1736/17362354a038cf48dad58dad482bdb91859dcda.jpg
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Tớ công nhận với nàng, làm gì hay chơi gì cũng phải đầu tư công sức và tiền bạc thì mới đạt kết quả được. Tính tớ thì hay chán nên ko bít có theo gì được lâu dài không. Nhưng tớ cũng thích những gì hoa lá cành. Chỉ tội tớ ko có năng khiếu nghệ thuật lắm. Cái tớ thích nhất bi h là trang trí nhà cửa, có cái bếp sáng choang để tớ tha hồ thể hiện (được cái nấu ăn tàm tạm) và ăn mặc đẹp. Chấm hết. Nhưng đôi khi thấy cuộc sống của mình cũng boring nên cứ thích theo ng ta làm cái này cái kia cho sinh động.
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Feb ơi chỉ babi làm hoa giấy với. Dạo này mê mấy cái này mới lạ. Babi đang thích tự tay làm trang trí như thế này.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Năm 19 tuổi 1997 mở một cửa hàng Lưu niệm ở nhà cùng với một con bạn gái. Nó khởi xướng đầu tiên
    Hồi đó sở thích từ ngày cấp 3 cũng hay làm đồ thủ công đi thi cắm hoa này nọ nên dạo đó thích tự tay làm thiệp thủ công cũng ham lắm. ( Súng bắn keo , lọ phun màu nhũ , bìa giấy , thậm chí cả vải và giây thừng , hoa khô...etc )
    Nhưng mà cái sở thích của mình nó lại sinh lãi ..nhưng mà vừa bán vừa cho lãi không đáng kể. Kiếm những đồng tiền đầu tiên rồi tự mua được những lọ nước hoa đầu tiên Trésor của Lancome 30ml sướng âm ỉ
    Kể ra ngày đó mình mở cửa hàng cho vui thôi và ý thích hơn nữa tranh thủ cái mặt tiền của nhà và địa điểm dễ bán đồ lưu niệm.
    Hôm cưới quay lại Shop Lưu Niệm - Rơm vàng. Phan Đình Phùng mua được một hộp đựng khăn giấy trên bàn phấn cực đẹp.
    Ngày mở cửa hàng có đi tham quan các cửa hàng ở Hà Nội xem họ làm ăn thế nào bày biện ra sao . mua những đồ gì.Cửa hàng đó giờ vẫn tồn tại và phát triền từ năm 1994 đến giờ .
    Nhưng công nhận hồi sinh viên 8/3 còn tụ tập bán hoa cả trai và gái tập trung nhau lại dậy sớm lên chợ mua hoa về gói giấy kính. Cũng nói thách , bán cho vui thôi tiền chia chác lại tập trung đi ăn nhậu. Giờ có những đứa đã là thầy cô giáo rồi đấy .
    Vào các ngày lễ nhìn lại lũ sinh viên nhớ lại ngày xưa mình cũng thế giờ mua hoa biết bọn nó bán đắt nhưng mà thôi thì vừa mua vừa cho coi như giúp đỡ.
  5. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Babi ơi, hoa anh đào nở đẹp thế, chụp cũng đẹp nữa, thích thế. Mùa xuân bên ấy đẹp nhỉ?
    @ Feb: nàng ơi, sao ở bên ấy sướng thế, có cửa hàng bán nhiều ruy băng và đồ linh tinh đẹp mà giá rẻ thế, lúc nào nó cũng có rẻ thế hay là phải chờ có đồ sale về? mình cũng hơi bị mê ruy băng vì thích gói quà. Trong mọi thứ khéo tay hay làm biết mỗi gói quà, còn lại thì hậu đậu tòàn tập. Nên nhìn sản phẩm của nàng cái nào mình cũng mê tít. Mà Feb cho mình hỏi với, nhà mình đang xây nhà, mình muốn tìm những họa tiết sắt cho cửa sổ và lan can thì tham khảo được ở đâu hả nàng? mấy hôm nay đi đâu cũng nghểnh cổ dòm ngó nhà người ta, mỏi hết cả cổ mà chưa thấy gì hay ho cả.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chị Xoàn xoạt ơi, nhà chị xây đến đâu rồi. Ko bít mọi người thế nào, em thích làm cửa sổ mà kéo lên kéo xuống lắm. Em đoán nó giấu cái khe ở trong tường để mình có thể đẩy lên. Cửa sổ như thế, có bậu trắng, sơn màu trắng, đặt vài chậu cây cảnh lên thì tuyệt xì cà là vời..
  7. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: uhm, hay nhỉ, để chị thử bảo với KTS nhà chị xem sao, chứ cái song mà nó cứ chắn quanh năm suốt tháng nhìn như nhà tù ấy, ko có thì sợ trộm
    ah, chị vừa đọc topic nào em bảo muốn mua B21 của orlane à? nếu chị nhớ ko nhầm thì tuần trước chị vừa đi matxa mặt ở orlane, họ đưa sp nói chị mua, có cái B21 này cả ngày lẫn đêm, mà nghe giá đâu gần 1 triệu 1 hộp nên chị ko mua cũng chả nhớ giá để làm gì. Nếu em cần để chị gọi điện lại hỏi cho em. Chị thích làm mặt ở đó ghê, sp tốt, nhân viên cũng tốt chỉ tội mình còn nhiều đồ linh tinh ở nhà nên ko mua. Cơ mà nghe em & babi review về lacome lại thấy ham ham, định xem lễ lạt này được thưởng bi nhiu, nếu kha khá sẽ rinh bộ đó về, heheheh
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chị Xoatxoat: Bên em window toàn bằng gỗ ko hà chị, vì khí hậu khắc nghiệt quá nên nhà cửa toàn bằng gỗ rồi bọc insulation (chất cách nhiệt) cho nó cách nhiệt bên ngoài, nên hiếm có dùng window bằng sắt lắm. Nếu có thì chắc mấy nhà cực giàu thui :P nên khó kiếm mấy mẫu cửa sổ sắt cho chị lắm, còn gỗ thì bao la :D.
    Anyway em cũng ko hiểu lắm cái dòng "hoạ tiết sắt" chị nói là sao :">. Có phải mấy cái nì ko chị?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu phải thì chị vô đây (click vô cái to view a sample of... )
    http://www.gandesteel.com/doors/doors.htm
    http://www.gandesteel.com/railings/railings.htm
    Cònt rang trí nhà cửa thì vô đây, em mê 2 site này dã man ý :)
    Better Homes & Garden:
    http://www.bhg.com/
    Martha Stewart Living:
    http://www.marthastewart.com/
    -Mấy cái đồ đó toàn 1$/cái ko đó chị, vậy mà coi chừng nha, vô thấy cái gì cũng 1$ khoái quá cái gì cũng bỏ vô giỏ, tí hồi tính tiền thì mấy chục cái = mấy chục đồng :D. Bọn Tàu nó khôn thế, lượm bạc cắc mà cuối cùng là tỉ phú đó, hichichic!!!!!
    Hy vọng mấy cái trên đúng cái chị cần, còn ko em chịu ah :">
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hi, em thích kiểu đó lắm chị. Dùng kiểu cửa Euro Window chắc là ok đấy ạ.
    Cái B21 đấy nó discontinue rùi nên em cũng ko dám mua nữa, mặc dù rất thích.
  10. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Feb ơi, cảm ơn Feb nhiều nhiều nhiều lắm. Đúng mấy thứ mình đang cần. Thích quá!!!!Mấy hôm nay hai vợ chồng loay hoay vận dụng vốn tiếng Anh còm cõi search siếc trên Google mà vẫn chả mò ra gì cả. Heheh, đi làm về đang mệt, đọc được mấy link của Feb tỉnh cả người, thank u sooooo much!!! (Đang cảm kích quá, chẳng biết nói gì nữa, tặng hoa Feb nè). chúc ngủ ngon nha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này