1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có thời gian Babi sẽ làm ra Michael mua 1 bộ làm hoa giống như Feb và chị CBS. Thấy hấp dẫn quá.
    @ chị CBS: Thanks chị for the clips. Rất là interesting. Năm sau chị ráng thu xếp lên DC ngắm hoa anh đào đi. Thời gian tháng 4 DC mát mẻ dễ chịu. Đừng lên DC mùa hè nóng lắm. Lên New York thì em cực kỳ mê khoản shopping. Lên đó lần nào cũng cháy túi. Clothes trên NY mặc dù cùng brand chỗ khác nhưng style đẹp hơn nhiều. Cảm giác hình như nó chỉ bán ở NY thôi á. Mỗi lần lên đó về lại tiểu bang mình chẳng buồn đi shopping nữa vì quá chán nản
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng í ạ, chị có biết vì sao được quan tâm ko? Còn những người comment cho chị thì đều biết đấy ạ, mà thôi, chuyện quá khứ ai lại bới móc phải không, với lại chắc chị cũng muốn đoạn tuyệt với nó nên không xài nick đó nữa nhỉ
    Còn cái vàng thứ 2 í, em cũng thấy mình đang thật rỗi hơi khi quan tâm đến những cái không đáng để quan tâm, nhưng tại thấy ........chướng quá, ko nói không được, mong chị thông cảm, lần này cũng là lần cuối ạ vì em thật sự thấy .............chán
  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cuties hom nao di chup anh voi em o OC nhe
  4. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại dở chứng trở lạnh, thế là lại nằm nàh trùm chăn rên hừ hừ... Lên đây tám tí cho nó vui cửa vui nhà, ai đôn oăn tu xờ líp ơ lôn mà nãy giờ cứ phải xờ líp ơ lôn hoài, buồn quá :D
    Songviet_thaiha: Nhất định là phải ăn chơi thôi, phải ăn chơi thôi :P:P. Tớ định sẽ đem 1 mớ BE về đánh đấm nên chắc sẽ lôi bạn với Bà già ra múa may đó nhe, chuẩn bị tinh thần đi :D.
    Vụ kia thì mackeno đi bạn ơi. Bạn biết tớ thích nhất ở Anhxtanh chỗ nào ko? Chỗ bác ấy có cái câu bất hủ như này, "Two things are infinite: the universe and human stupi***y, and I''m not sure about the universe." Dịch nôm na thì là vầy, "Trên đời này có 2 thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu dốt của loài người. Và tôi thì ko có chắc chắn về cái vũ trụ" (có nghĩa là bác ấy vô cùng chắc chắn về sự ngu dốt của con người, which is really a hehehe to me :D). Thế nên nhân trường hợp của chị thỏ bông này, mình cứ coi như đó là sự... vô hạn của chị ấy đi :). Thế nên bây h tớ rất thông cảm và thấy tậu nghiệp chị ấy :P
    Cutie: Clip hay ghê, thank kìu Cutie nhiều nhe. Hồi bé tớ cũng hay làm giấy lắm, cũng nấu giấy đem phơi tráng các kiểu, mà kỳ công quá chừng nên làm vài lần là nản ah. Nghe khen tiệm 1$ bên mình mà tự dưng thấy vui vui, nó còn nhiều section hay ho lắm, bữa nào đi phải take pix khoe mới được :D.
    Babi: Uh tập làm cho quen đi, trăm hay ko bằng tay quen mà ;). Nói đến NY mà tớ thèm quá, đang định để dành xiền rủ em Vịt đi mà em ấy nói mùa này shopping chán lắm, phải đến tháng 10 hay sao đó, uh thì đợi tháng 10 vậy, bít đâu chừng đó trúng số cái là khua 1 loạt các shop lớn bé bên bển luôn hahaaaa....
    Bà già: Hồi này đọc lại topic mineral thấy bà bảo đợi đến lúc đám cưới bà thì chắc bà pro lắm rồi, tớ mắc cười ghê, mà cũng đồng ý hết các sự đồng ý :D. Đợi đến lúc mình cưới thì chắc bà đã thành Bobbi Brown còn tớ là Laura Mercier rồi quá ha =))
  5. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin vài dấu phẩy chị ơi. Đọc bài chị hụt hơi quá đi mất.
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Giờ cứ thấy người nhà mineral mình cứ phải chui đầu vào mới khổ chứ. Nhìn tiệm $1 bên chỗ Feb tĩ tã thật, tiệm $1 chỗ tớ toàn đồ linh tinh từ nước rửa tay, dầu gội đầu, chổi,.. nhưng chẳng có đồ craft supplies như vậy đâu. Tớ mới biết đến Michaels được chừng 1 tháng thôi mà đã thấy sung sướng lắm rồi. Tiện thể khoe luôn hộp wedding flavor của bọn tớ, định up vào nhà mineral mà có vẻ ở đây hợp hơn
    [​IMG]
    Mọi thứ đều thủ công, mọi thứ đều first time ever luôn Hộp thì gấp kiểu origami, chocolate cũng Ngô Gia Tự. Trông nghiệp dư đến nỗi anh nhà tớ lúc đầu định mua cái sticker ''Homemade'' ở Michaels, tớ hỏi lại ''thế dán chỗ nào? Nắp hộp để dán thank you note rồi'', thế là ừ ừ rồi bảo ''mà trông nó quê thế nhìn biết ngay là home made rồi, khỏi cần quảng cáo''
    Mấy trò thủ công này đúng là xả stress cực tốt đấy. Đến giờ tớ vẫn nghĩ ko khéo nhờ bày ra trò này mà bọn tớ ko hục hặc nhau thời kì cưới xin bận bịu. Mấy món này dễ thương, khi làm nó hút hết tâm trí của mình luôn làm mình không nghĩ đến thứ gì khác nữa
    Mấy cái hoa giấy trên Martha Stewart đẹp quá cơ Feb ạ, nhưng mà có vẻ khó làm. Yêu cầu phải có mắt nghệ thuật+khéo tay để uốn cánh hoa, tạo dáng cho nó mới làm nó trông có hồn & có sức sống như thế, nhất là daffodils ấy. Mùa xuân về nhìn loại hoa này thích thật. Tiếc quá, sắp sang hè rồi. Mùa hè cũng đẹp nhưng vẫn thấy luyến tiếc mùa xuân
    @Feb & BGBC: chả biết lúc đấy ai thành Bobbi Brown ai thành Laura Mercier, chỉ chắc chắn là cả 2 sẽ thành mẹ mìn thượng thặng. Bây giờ đã là mẹ mìn thượng thặng rồi
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 03/05/2008
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Babi cứ kể chuyện hoa đào ở DC làm tớ GATO quá đi mất. Tớ ở đây 3 năm rồi mà vẫn ko xuống đó được, hi vọng năm sau Thôi chụp tạm hoa trên đường đi học vậy. Không phải góc đẹp nhất nhưng mà trời đẹp quá làm mình không tách tách vài kiểu không chịu được
    Nhìn từ xa (trước khoa âm nhạc đấy )
    [​IMG]
    Đến lại gần:
    [​IMG]
    Vườn trường (đối diện nhà trẻ ):
    [​IMG]
    Đằng sau là nhà tớ đấy
    [​IMG]
    Thôi, thương nhớ mùa xuân thế thôi, trả lại đất cho topic
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi mang tiếng là thành viên chui ra đầu tiên từ box Văn Học mà viết bài chẳng khi nào tử tế ..dù sao mạng cũng chỉ là nơi để cân não giải lao khi rảnh rỗi giảm căng thẳng thôi mà
    Nang_tien_tren_cong_so trước đây nick của em là gì vậy?
    Lâu rồi chị không thấy mấy con giặc cái Hoavangoi ...Fonzi ...Gaucai ...Mion đâu cả
    Học xong những khoá học vi tính về các chương trình thiết kế web. Chắc chắn mình sẽ phải học làm bánh ngọt , ngắm nhìn những cái bánh ngọt của mọi người làm yêu lắm cơ..thèm lắm cơ
    Lần đầu tiên đăng ký hỏi han học làm bánh không may đúng dịch cúm nên chẳng dám dùng đến trứng gà .. Hy vọng lần này không có dịch cúm tái phát
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị còn chán gấp vạn lần em ý ..ngày đầu tiên nhớ ngồi bên anh ấy đọc tâm sự của chị bienmenhmong bên box Những người ly dị và đang cô đơn , thế là lập ra một cái nick co_don_tren_mang đóng vai một người buồn chán vào đó chia sẻ , rồi cái nick điên rồ đó nó có vấn đề ,thế là chị vào bằng nick Ngaythu_8 thế là kéo theo sau đó là cả một đống các anh zai ..
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Khoe cái Ukrainian eggs bữa trước làm. lần đầu tiên làm nên chưa được đẹp. Giờ thì kinh nghiệm rồi chắc lần sau làm đẹp hơn
    [​IMG]
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 05/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này