1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Vitba: Ghen tị với Ngố Đểu ghê cơ.
    @Babi: Trứng đẹp đó chứ em. Lần đầu tiên làm thế là quá thành công rùi. Trùi ui, càng nhìn càng thích mê đi. Làm sao kiếm ra bộ tool đây..
    @Feb: Oài, tớ thích câu của Enstein quá. Công nhận là human stupi***y is infinite.
    @Bậy Xấu: Cô đó là cô geisha ạ?
    @Sun Flower: Có một số người ko có khả năng đối thoại và đối đầu đâu. Dành thời gian đi tìm nồi cơm trắng khéo còn có ích cho xã hội hơn í..
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sunflower92 ..em nghĩ bài này chị viết vài dòng cảm xúc là để nói với ai đấy ..Trước anh ấy mở công ty để nhập và phân phối loại rượu này của Thái Lan Spy.
    Làm người nên tránh tính nóng vội chủ quan trong nhận xét vì chắc gì mọi chuyện đã như mình nghĩ đúng không em?
    Chị là Linhkhue = Ngaythu_8 = Chua cả ba nick này đều không che giấu từ ngày xưa em à
    http://www7.ttvnol.com/forum/thica/336067/trang-25.ttvn
    Cái gì là muốn đoạn tuyệt với quá khứ nghe dùng từ nghe thổi phồng sự việc lên quá chăng hay chỉ suy đoán theo những gì mình cho là đúng
    Nếu muốn đoạn tuyệt việc gì chị phải lập ra Linhkhue1-2-3-4 phải không em .

  3. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đại loại như vậy. BG với Bu nghỉ lễ tít mít nhỉ
  4. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng hiểu chỉ 1 người ko hiểu nhỉ , dưng mà thôi bỏ qua cho ra dáng người nhớn
    sao mình ko có số xuất ngoại đến những nơi hay ho như vậy chứ nhỉ, ghen tị với Feb, Babi, nàng tiên, cutie, bậy xấu ... thế ko bít, tủi thân nữa chứ, nhìn cái homemade của nàng tiên kìa, thèm chưa ... wedding của mình tẻ nhạt hết chỗ nói, hình như người làm sao của chiêm bao làm vậy , có bao giờ có cơ hội làm lại ko nhẩy
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ăk, chị ơi, làm ơn cố đọc lại và hiểu giùm em, và trong lúc đọc thì đừng để tâm hồn bay bổng chị nhé.
    Nốt lần cuối đấy, em sẽ không nói thêm gì nữa đâu, thời gian là vàng mà, em thì cực thích vàng 9 số 4, quên, 4 số 9 (tại tâm hồn treo ngược cành cây giống chị đấy)
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là Bạc im lặng là Vàng
    Cái gì mình biết chưa chắc mình đã hiểu. Vì hiểu và biết nó nằm trong tầm nhận thức và cả trí thông minh của mỗi người nữa em à .
    Hihi lũ bạn chị nó bảo " Thiên hạ đệ nhất điêu toa" thì nghĩ lại cũng thấy mình xứng danh thảo nào lắm chuyện tai bay vạ gió hài hước đến lạ
    Mạng với chị chỉ là nơi cân não giải trí một trò chơi cảm xúc một phép thử về tâm lý con người mà thôi.
    Thé mới biết mạng cũng là cuộc sống thực cũng có những ghen ghét, đố kị cũng có những hờn giận, yêu quý cũng có những hiểu lầm hay chia sẻ.Nhưng cũng đầy giả dối ví như một số các cô gái khoe xài hàng hiệu đắt tiền nước hoa xịn chắc gì đã thật em hiểu mà Trong cuộc sống này ai mà chẳng muốn mình hơn người khác có ai muốn kém người khác đâu ...etc
    Hihi dân yêu Văn học tâm hồn treo ngược cành cây lời khuyên chân thành là tuyệt đối không nên tin tưởng vì viết điều gì mà nó chẳng giống thật em nhỉ
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Định kiếm vàng cho mình, nhưng chẳng lẽ ích kỉ thế, phải để LK kiếm vàng nữa chứ . LK lo kiếm vàng đi nhé, nói nhiều là mất vàng đấy.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Làm người nên tránh chủ quan và nóng vội trong nhận xét ..nói cứ như mình hiểu người khác ý nhỉ?
    Anh_trai_76 cứ hiểu đơn giản thế này nhé , truyện về chiến tranh em viết có giống thật không? Anh hãy nghĩ đến những vấn đề khác xem độ chân thật em viết em nói là bao nhiêu.
    Khuyến cáo không nên tin tưởng.
    Chẳng ai em tâm sự thật cả kể cả chồng , bố mẹ hay người thân và cũng chẳng bao giờ mang những chuyện đó đi kể có những chuyện trong cuộc đời người ta nói rằng "Sống để bụng chết mang theo "..tin hay không thì tuỳ.
    Nhưng mà muốn bịa chuyện như thực người ta bảo là trong hư có thực trong thực lại phải có hư thì người khác mới tin tưởng mình được.
    Nên nhớ em thuộc cung Bọ cạp đấy và điều này là chắc chắn.
    Scorpio thuộc loại người hay được người khác tin tưởng bộc bạch những điều thầm kín. Nàng không bao giờ đi mách lẻo những điều đó. Nàng cũng có thái độ như vậy với những bí mật của chính mình. Không ai được biết chúng, thậm chí kể cả chồng nàng. Còn nếu cứ cố gặng hỏi, anh ta sẽ được cho biết rằng làm thế là không nên. Trong tâm hồn của Scorpio có những góc kín không ai được vào, cho dù người đó là ai chăng nữa.
    Thêm vào đó anh ý bảo em lànói thế nào cũng được, cãi giỏi mà, nói dối bịa chuyện cũng giỏi đã thế còn rất hợp logic.
    Anh Thuyenxaxu bảo là em có năng khiếu là luật sư ..
    Nói tóm lại giỏi nói dối


  9. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Nói dối mà cứ..khoe thế này thì có chết không . Phải giấu chứ. Ngày bé đọc Kiến và chim bồ câu, có câu chuyện một thằng bé cứ gào lên làng nước ơi có chó sói. Đến khi chó sói đến thật thì... (chẳng biết mình nhớ có đúng không nhỉ)
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói dối nhiều quá rồi mọi người tin cứ như thật ý..Thực tâm em không muốn nói dối , em chỉ muốn lập ra một cái nick bịa chuyện ly dị vào chia sẻ với chị Bienmenhmong bên topic Hội những người ly dị và đang cô đơn mà thôi .
    Nếu em vào với cái nick Ngaythu_8 đang khoe khoang hạnh phúc đèn nến 9 bóng , bàn phấn 4tr ...rồi đủ thứ thì vỗ ngang vào mặt những người phụ nữ kém may mắn hơn mình sao .
    Nhưng cái nick đó nó bị lỗi
    Nên mới có lắm chuyện tai bay vạ gió
    Giờ nói dối nhiều quá nói thật là đang có chồng có ai tin không nhỉ..chồng cũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này