1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tính tớ nói thẳng nói thật cho nên ... nói thẳng là hình như tâm lý bạn LK có vấn đề thì phải
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lỗi của tớ là ở cái nick đó và câu chuyện tớ bịa ra ..nên mọi chuyện nó mới phức tạp . Ai thông minh chẳng hiểu một đứa thì đang khoe khoang đèn nến 9 bóng bàn phấn 4tr ...rồi bên kia thì cũng là một người viết buồn chán bỏ chồng
    Cái đó tuỳ thuộc vào độ thông minh và tinh ý của mỗi người thôi mà ..dĩ nhiên 1 người nhiều nick viết mỗi nick một kiểu thì làm sao hiểu được nhỉ
    Thế mới là mạng
    Mắt chưa nhìn thấy giấy ly hôn của người khác .Khả năng đọc hiểu thì kém . Chẳng có toà án nào chứng nhận ly hôn thì cứ nghĩ là người khác đã ly dị ...những người đó tớ e rằng mới có vấn đề ..Đáng tiếc là những người đó nhiều lắm
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người đừng trêu bạn LK nữa. Có ai tranh cãi với bạn í được bao h đâu. Mình nói A thì bạn í cứ nói B, nói tiếp làm gì cho mất công.
    Kỳ nghỉ vừa rùi mọi người đi chơi đâu có vui ko? BG đi chơi Luang Prabang, thích lắm í. Nó cũng xinh xắn, yên tĩnh như Hội An, mà đẹp hơn nhiều. Đi trên đường cứ thấy thơm mát. Chẳng là ở đây có nhiều chùa, trong chùa trông nhiều hoa sứ và ngọc lan, nên đưa hương khắp nơi.
  4. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vứn đề này hình như cũng có nhiều topic đề cập đến rồi thì phải, và mọi người bàn tán tranh luận rất chi là căng...thẳng.
    Tớ không dám lạm bàn về chuyện này, nhưng mà lâu lâu không có bài của bạn linhkhue thì tớ thấy hơi ... trống vắng thế nào ấy. Tớ nói thật là tớ rất thích tìm đọc bài của bạn ấy, mặc dù đôi khi tớ chả hiểu gì sất . Nó có tác dụng giảm stress khá tốt đấy babi ạ.
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chủ Nhật, đi lễ về thì xách xe chạy vòng vòng cho relax chút đỉnh... Thấy cây cỏ 2 bên nở tưng bừng đẹp quá, đẹp nhất là mấy chồi tulips, daffodil... Nhưng hôm nay lại càng đẹp hơn nữa vì thấy các em bé Lily of the Valley tung tăng khoe mình trong nắng. Tiếc là ko mang theo máy chụp ở đây... Nhưng về nhà cũng tức cảnh sinh tình, làm 1 mẻ văn tế... hoa cho nó thêm phần không khí :P:P. (Tớ mới viết trên blog nhưng do tớ ko public nên bê ra đây chia sẻ với những bạn cũng thích mấy bông hoa be bé như tớ nha :D)
    Bleeding Heart v/s Lily of the Valley
    Lily of the Valley, tên Latin Convallaria majalis, được mệnh danh là Hoa của tháng 5, vì Lily Of the Valley nở rộ nhất là vào tháng 5. Thánh kinh lan truyền, khi Đức Mẹ khóc Chúa Jê Su trên cây thập giá ở đồi... đồi gì chả nhớ nữa (vì mình ngoan đạo quá mà :">), những giọt nước mắt của Mẹ khi rơi xuống ngực Chúa đã biến thành 1 loại hoa trắng muốt, xinh xắn như những hạt ngọc. Từ đó, loài hoa đó được đặt tên là Lily of the Valley.
    Lily of the Valley rất đặc biệt. Tất cả các hoa đều nằm trên 1 cái cuống, và cái cuống đó được bao bọc bởi 1 cái lá thật to. Khi "chín", tức khi hoa rụng thì để lại những hạt ngọc màu cam thảo, sau đó chuyển sang đỏ và cuối cùng là rụng chết hết . Thật đúng là kỳ hoa dị thảo! Mình thích hoa này lắm, nhfin dễ thương, ngây thơ, rất ngây thơ, trắng trong như ngọc... Rất thích bó hoa cưới nào kết bằng Lily of the Valley.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn sơ qua thì Bleeding Heart, a.k.a Dicentra spectabilis, có vẻ giống Lily of the Valley nếu nó màu trắng (hơi bị hiếm, vì Bleeding Heart thường màu hồng sẫm). Tuy đẹp nhưng Bleeding Heart chẳng làm mình thích nổi vì nhìn nó thấy buồn quá (mặc dù mình vốn cũng hay buồn nên thích cái gì buồn buồn :P). Dáng thì như trái tim vỡ ,nhụy thì như giọt nước mắt của người con gái... Nhìn Bleeding Heart có vẻ thểu não, bi lụy, có 1 kết cục ko tốt, giống như phiên bản tiếng Việt của nó, hoa Ti-gôn :)
    [​IMG]
    Nó làm mình nhớ lại những bài thơ của TTKH, về nỗi lo lắng của người con gái và sự yếu đuối của người con trai. Mình chẳng thích bài thơ ấy tí nào, thế mà nó vẫn làm mình khóc mỗi khi có tâm trạng không tốt.
    "Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".

    [​IMG]
    Mình chẳng thích Bleeding Heart đâu. Nó làm mình thấy buồn quá đi!!! I love Lily of the Valley. Đang làm hoa Lily nè, mai sẽ xong ehehe... Có điều nó bé quá nên khó làm hơn daffodil, và cũng ko giống thật bằng daffodil. Anyway nếu bà con ko chê mai tớ sẽ up lên khoe vậy nha :">.
    Lâu lâu dài dòng tí ha :D:D
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 05/05/2008
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Tớ rất thích cái hoa này. Còn nhớ lúc nhỏ, mẹ tớ hay mang tạp chí với truyện tranh màu mè về cho tớ đọc, tớ thấy cái hoa này hoặc tương tự thế này, màu trắng và màu xanh biếc. Tớ thấy nó giống như những quả chuông nhỏ nên hay gọi nó là hoa chuông.
    Nàng Feb làm đi, rùi post lên cho mọi người chiêm ngưỡng với. Sau này tớ mà cưới, thì nàng nhớ kết một bó hoa này tặng tớ nhá.
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tức cảnh sinh tình của Feb làm Babi cũng muốn mai mốt cưới làm hoa cưới bằng Lily of the valley. . Post lên làm bà con mê quá kiếm ko ra hoa này là nàng Feb ôm show luôn. Thôi làm nhà cung cấp hoa cưới Lily of the valley đi. Có Babi với BGBC là khách hàng tiềm năng
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 05/05/2008
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Oái, nhanh thế, vừa post xong đã thấy 2 bồ tèo reply ngay tắp lự :D. Hay mạng của tớ có vấn đề nhỉ, mấy hôm nay vào ttvnol chả đc gì hết, nó cứ xoay vòng vòng hoài... Vừa click "trả lời" đã thấy sẵn luôn bài của 2 bồ tèo làm mình hoảng quá, cứ tưởng họ biết mình viết gì trước khi mình send cơ :D
    Bà già: Hehe đợi bà cưới chắc tớ rụng hết răng rồi quá =)). Nhưng yên tâm, tớ sẽ truyền nghề cho cháu nội tớ, nó sẽ làm đẹp y như bà nội nó vậy, đc chưa :D:D (khà khà, chết chưa!).
    Cái hoa Lily ấy, tớ nghĩ ở VN ko có đâu bà ạ, nếu có chỉ là giống giống thui vì nó thuộc hoa miền ôn đới và hàn đới, lại họ perenial (tức chết đi sống lại mỗi năm) nên càng khó mọc ở VN. Bởi thế nên tớ mới ko biết tên tiếng Việt của nó là rì :)
    Babi: Bon chen quá đi nha! Thấy người ta làm gì cũng bắt chước làm theo, lêu lê xí hổ hé hé hé!
  9. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Feb à, ý BGBClà hình hoa lily thấy trong truyện tranh mà. NHà chị cũng có mấy truyện hay đọc cho con có hình hoa naỳ. Nghe Feb kể về hoa chả hiểu sao mình cứ tưởng tượng như trong truyện cuả Andecxen í, những bông hoa bé nhỏ, mong manh, dễ thương thế. Nhớ post hình bông lên nhé. Anyway, tuy trễ ruì nhưng vẫn chúc Feb may mắn trong kỳ thi vưà rồi nhé.
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chị gái ơi, miễn là chị muốn làm, còn cơ hội thì thiếu gì. Ngày kỉ niệm đám cưới chẳng hạn. Em biết có những nhà vào ngày kỉ niệm đám cưới họ lại đi chụp hình cưới, có khi còn mặc áo cưới làm tiệc cưới nữa (vụ sau này thì ko sure lắm). Chị thích và nếu có thời gian thì vào ngày đó tổ chức 1 cái party, mời những bạn bè thân thiết đến chúc tụng, và thích bày trò gì cũng tha hồ, miễn là đủ thời gian and/or tiền bạc thôi. Cũng là một cách refresh đời sống hôn nhân. Còn không thường ngày chị bài trí nhà cửa ngăn nắp, nấu ăn ngon cho chồng với con em thấy còn ý nghĩa và tốn công sức, tâm huyết, thời gian hơn trăm lần mấy cái wedding này ấy chứ.
    Anh 76 cũng hay vào đây nhỉ. Hồi xưa biết anh ở Nhật em giật mình toát mồ hôi, tưởng mình cãi nhau nhầm với ông anh giai (cũng SN76, cũng ở Nhật), may quá ông anh em mù kinh tế, thế là khỏi sợ nhầm Thế anh sắp tốt nghiệp chưa? Nghe nói anh định về VN ngay sau khi tốt nghiệp à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này