1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị Feb thích thật. Bây giờ em mới biết Lily_of_the_Valley hình dáng nó thế nào. Hồi xưa cứ tưởng nó là hoa Lys (ngố quá ). Nhưng hoa đó có vẻ hơi khó bó vào hoa cưới nhỉ, nhìn em nó có vẻ hơi mong manh.
    Em thì lại rất thích hoa Bồ Công Anh. Lần đầu tiên biết đến nó do đọc Doraemon, tập Bông hoa biết nói Sau này sang đây, tận mắt nhìn thấy nó vẫn thấy rất thích. Hoa này thời ''trẻ'' thì màu vàng, nở xoè ra tựa như hoa cúc dại, mọc rất thấp, chỉ nhỉnh hơn cọng cỏ, trông cũng rực rỡ lắm. Nhưng cái mà người ta yêu nó nhất lại là hình ảnh lúc nó về già, khi nó thành một cụm bông khô, tròn vo. Có lẽ nó là loại hoa duy nhất lại nổi tiếng nhất lúc về già như thế Ngay cả lúc đấy, dù nó rất thấp, sắp tàn rồi, nhưng nó vẫn ánh lên trong nắng, nhìn vẫn phơi phới, khoẻ khoắn. Đến nỗi hãng Benefit có một loại brightening powder tên là ''Dandelion'' (bồ công anh), chụp cận cảnh hoa này ngoài bìa, với lời quảng cáo ''phải dậy sớm ư? Hãy giả vờ tỉnh táo và tươi tắn với chỉ 1-2 nhát cọ''... đại khái thế . Ngay cả khi kiếp hoa của nó sắp tàn cũng là khi nó bắt đầu nhiều sự sống khác: các nhánh hoa của nó bay đi, để nhiều cây bồ công anh khác lại mọc lên. Hình ảnh gió thổi phù cho đám nhánh ấy bay đi trông cũng đẹp nốt, tiếc là hình ảnh này thường nhân tạo mới đẹp Tóm lại là trong mắt tớ, nó sống chết đều rất hoành tráng mặc dù nó chỉ là loài hoa mọc dại, nhỏ nhắn, thấp lè tè but dễ thương
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên: xem ra ấy ko bị dị ứng với phấn hoa Dandelion nhỉ. Trời ơi tớ cũng vì Đôrêmon mà thích nó này, nhưng chỉ thích khi mà nó già thành cái nhúm tròn vo rồi bay đi theo gió thui, chứ còn lúc nó còn là bông cúc dại thì sợ lắm, nó làm tớ mỗi khi hè đến là thở ko đc vì allergy nặng luôn, mắt đỏ kè lúc nào cũng chảy nước ròng ròng, mũi thì vừa nghẹt vừa chảy nước, át xì liên tục. Nói chung nó đẹp qua sách báo nhưng mà ở ngoài đời nó là 1 killer chính tông, hichichic, khổ thân tớ dễ sợ đang bị bịnh vì nó nè, ho với sổ mũi liên tục từ đầu mùa tới giờ, 8 năm nay năm nào cũng bị hết!
    Mỗi độ xuân-hè thì chỗ nào có cỏ là "động hoa vàng" bồ công anh nó tha hồ bành trướng, nhìn từ xa thật là đẹp.
    Hôm qua hứa hôm nay sẽ up hình nhưng tình hình là hum nay bận quá nên chưa có xong :">. Thôi up tạm để bà con có cái khái niệm về "leisure time" của tớ :"> Mà lily of the Valley nó khó làm quá, cũng ko giống thật lắm vì nó bé quá :">
    Dụng cụ và vật liệu:
    [​IMG][​IMG]
    Đá màu để tớ cho vào bình cắm. Cái nì với cái bình mua ở tiệm 1$ :D
    [​IMG][​IMG]
    Giấy và bình cắm daffodil. Bình đất nung này 1 đồng 2 cái, rõ to luôn!
    [​IMG][​IMG]
    Demo hoa của tớ, ko hài lòng lắm vì nó chả giống thật nhưng hết cách. Hy vọng lúc xong xuôi sẽ nhìn OK hơn :">
    [​IMG][​IMG]
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 06/05/2008
  3. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @nàng tiên: tks đã an ủi tớ, thực ra tớ chỉ than thở xíu thôi, chứ tớ tin vào số phận, mỗi người mỗi số ông giời đã sắp cho thì đố cãi, nhưng mà bít đâu đấy, từ b h đến năm 70 tuổi tớ còn những 40 năm, tha hồ mà mơ ước, rùi giời thương giời cho những cái j thì ai biết, nhờ ...tks again nàng tiên
    @Feb: tớ cũng gọi hoa valley của nàng là hoa chuông, hình như tớ cũng nhìn thấy đâu đó trong tạp chí hay truyên tranh j đó từ hồi còn bé , tác phẩm của nàng đáng yêu đấy chứ, rất xinh, giỏi làm hơn giỏi nói là khối người phải ngước nhìn nàng rùi, có khi còn fải á họng í chứ, keke
    @all: chúng ta cùng khen bạn Feb nào, lốp đốp lốp đốp ...
    tặng cho tất cả mọi người nào, h''ve a nice day, e''vrybody
  4. kazehiraku

    kazehiraku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chị Feb khéo tay quá, nhìn hoa chị làm mà nhớ hồi xưa học PT, thời đó chương trình phân ban có thêm môn "tay nghề". Lớp em dc học làm hoa vải. Lích kích dã man.
    Vải thì nhuộm màu và họ nhúng qua hồ đem phơi cho hơi cứng lại, sau đó mình cắt theo mẫu cánh hoa, lá rồi dùng cái đuôi hàn (chẳng nhớ có đúng tên không nữa) gắn các mẫu ủi vào, cắm điện cho nóng rồi ủi lên tạo nếp, tạo độ cong cho cánh. Cái tiết mục cắt, ủi và quấn kẽm em ko sợ, chỉ ngán nhất màn dán keo, lần nào cũng dính tòe loe, hihi.
    Mà em thấy làm hoa bằng giấy nhún này dễ thương và tiện hơn bằng vải nhiều á. Lâu rùi ko làm, nhờ nàng Feb mà em nhớ lại thời "oanh liệt đã xa" quá à, hihi.
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Hoa nàng làm đẹp xế còn gì. Khi nào hoàn thiện chụp phát nữa nhá. Gì chứ cái món thủ công này tớ hơi bị cà rốt. Ko có tí năng khiếu nào. Con gái mà hồi nhỏ thủ công toàn 5-6 không à?
  6. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Feb khéo tay thế, anh nào lâý được thì cứ gọi là sung sướng nhất nhé. Chả bù cho tớ mấy cái khoản cần đến hoa tay này thì chịu chết.
    @songviet_thaiha: Bạn viết bài thế dễ làm tủi thân mọi người lắm nhá, trong khi cái người bạn muốn nói đến thì chả bao giờ hiểu được, thế thì có phí nhời không chứ hả?
  7. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    ÔI, ko ngờ chị Feb khéo tay thế đấy, mấy cái hoa be bé thế mà làm sao lại làm được từ cái mớ khô khốc ban đầu (kẽm, keo, giấy...) ấy nhỉ? Công nhận, vứt em vào cái đống đó ngồi tỉ mẩn 1 chút chắc em bệnh . Thích những người fụ nữ khéo tay thế còn mình thì, hix..
    Thế chị Feb có biết đan móc ko nhỉ? Năm ngoái em kỳ công mua 2 cuộn len với 1 quyển sách dạy đan len, mà chòi ơi ngồi hì hục hì hục cả tháng chả ra cái quái gì, mà đấy là em muốn đan 1 cái khăn đơn giản tặng anh em thui đấy. Hix, em hận em quá. . Cơ mà em thích cái lọ với mấy cái hạt bé bé xinh xinh thả vào lọ ấy. Trong nó long lanh nhỉ Làm xong cho em xin cái hình chung cuộc nha chị.
  8. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @Tiamo: ớ ớ tớ có nói j đâu, hehe, tớ đã bẩu là ai cũng hiểu chỉ 1 ng ko hiểu mờ , và tớ sozy mọi người mà ko fải là người mà ai cũng biết là ai đấy nhá (hì tớ là fan của harry potter ợ)
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Cứ thích mãi một bộ bát đĩa cốc chén màu đen và trắng bày trên bàn ăn cho độc đáo , bộ đựng gia vị màu đen và trắng mình tậu được rồi. Bên dòng hàng của Luminarc cũng thấy có tông màu này mà hàng chẳng thấy nhập về bao giờ .
    Hic không ngờ mò mẫm thế nào lại thấy hãng này có ...mua thôi nhỉ
    Trông bàn ăn sẽ thú vị lắm đây toàn hai màu đen và trắng này thôi hic dưa chuột xanh , cà chua bi đỏ.
    Nhưng mà biết trước thể nào cũng bị cằn nhằn Nhưng mà đến khi bày bàn ăn rồi thì chắc chẳng chê đâu nhỉ
  10. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, cơ mà hôm nào không có bài của người ấy tớ lại cảm thâý... trống vắng thế nào ý. Chết thật, không khéo mình...les!
    Ở đây chả có mấy cái icon như của YM nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này