1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền chắc nản quá bỏ đi biệt rồi, lâu lâu em mò vào xem mà đọc phải mấy bài khó hiểu trên này cũng muốn bệnh luôn
    Không biết viết xong người ta có đọc lại không nhỉ ?
  2. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hic ngoài cao thủ ra còn có anh họ ruột thịt, còn có bạn thân của thằng cháu iu quý thằng này nó ở box Thica còn có đồng nghiệp cùng cơ quan và cả một trường đại học to dùng toàn những người là thành viên của cái trái tim việt nam này từ ngày không phải tên là trái tim việt nam .
    Hic nên em chẳng dám viết gì là thật đâu
    Không phải em muốn viết những lời gian dối nhé nhưng mà hoàn cảnh nó bắt ép con người ta phải điêu toa
    Không phải lỗi tại em tại hoàn cảnh đấy
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hic nhớ chị Bu quá khóc ướt cả gối Chị iu học đàn tới đâu rùi ? Chừng nào đàn cho em nghe với
    Chị LinhKhue : Có 1 số chuyện em đã sai lầm .Sẵn đây em xin lỗi chị vì ai đó có những lời ko đúng với chị .Em tự xét lại em hơi có chút thiếu lễ độ và vô lễ với chị lúc trước.Em thành thật xin lỗi Giá như lúc đó em nghe theo lời của chị nói về bộ mặt của ai đó thì em cũng ko ấm ức như thế . Qua đó em cũng biết thế nào là lòng người giả dối và bạc bẽo .
    Riêng về topic ảnh cưới vì bên đó hay có mâu thuẫn 1 chút , em chủ topic sẽ theo dõi kỹ hơn . Có gì nhờ Mẹc già vào xử lý vi phạm hộ Chứ ko phải là lừa trai để lấy
    @Anh Trai :Vào blog con búp coi ảnh đám hỏi nó chưa anh?
  4. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Anh coi rồi. Sao Búp nó lừa trai giỏi thế nhở
    PS: Công nhận nhớ Bu thật nhỉ, eo.
  5. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi với chị gấu - Lợi - em Kwai về anh có đặt hàng móc miếc gì không?Lợi đặt bọn em một cái quần bơi đấy ..hihi giờ mới biết Búp là em Búp bê siêu quậy .
    Cứ thích nói tóm gọn Búp mới cái biếc ...làm mình chẳng biết ai với ai
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa đi làm về, thế là lại được cười.
    Công việc sì trẹt, cơ mà nhờ có mấy nụ cười sớm mai, ấy thế nên tới công ty cười như được mùa dù cho đủ thứ tai bay vạ gió bó cẳng dúi đầu. Bèn vào đây cảm ơn chị Lờ Khờ lần nữa, ai dè
    1. Em là em cực kì tán thành với chị, cái gì mình có là phải phơi bày ra cho bàn dân được biết, cùng lắm thì mang tiếng ngộ chữ còn hơn cứ ấm ách trong bụng, ứ đọng rồi tắc tịt ở cái đầu ra, chả mấy mà mắc sỏi thận. Thôi thì, thà chạy rong vì tào tháo đuổi còn hơn là ... chị nhờ . Còn cái chuyện sở thích nhúng mũi vào việc người khác thì chị vô địch thiên hạ rồi, ai bon chen vị trí ấy của chị chắc là ứ thông minh cho lắm, chị chấp làm gì
    2. Câu thơ đấy công nhận không chỉ hay, mà ý nghĩa cực kì ý. Em kể chị nghe nhé!
    Hôm gì em bị 1 đứa đi xe máy, vừa đi vừa cười 1 mình, em đuổi theo ghé tai đọc nhỏ:
    Em ăn em nói em cười
    Kiếp này không có hai người như em
    Thế là nó đuổi theo em mà chửi, nó bảo dám chê nó vô duyên, trơ tráo. Em định khen nó, ấy thế mà ...
    Đúng là chẳng mấy ai đủ thông minh để hiểu thâm sâu như chị nhỉ. Kỉ niệm đẹp thì chị nên giữ, em nghĩ cái đứa đuổi theo em chửi ý, nó cũng sẽ giữ cái kỉ niệm ý, rồi kể bú xù cho bè lũ nghe, rồi cùng nhăn nhở cười như khỉ cho coi, đúng là duyên chị nhờ Em là em cũng cười thầm chị ạ
    3. Cái này thì mời chị đọc lại comment trước, em chả nhai đi nhai lại được như bò, mỏi hàm lắm chị ạ
    4. Oài, em chả thông minh, lại càng chả thông minh hơn ai, chị thông minh, chị thử google search em xem sao đi, biết đâu...
  7. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Phải nói trước là như thế này ..chị không tin ai cả qua mạng đó là sự thật ..hihi nếu ai đó đã nói mình thông minh thì người thông minh chẳng nhẽ lại đặt lòng tin vào những người qua mạng để tâm sự củ tì củ tì
    Em chẳng có cái lỗi gì cả dù sao thì cũng là mạng thôi mà chuyện hiểu nhầm hiểu sai là chuyện bình thường.
    Còn qua mạng thì chị không đánh giá ai cả vì thực sự không thể hiểu rõ về ai qua mạng chỉ bằng những bài viết .
    Thực tế chị không có cái nhìn về ai đó tệ như em nghĩ .Mỗi con người có những ưu khuyết điểm riêng chị đã nói rồi .Một người nhìn cầu vồng thấy 7 sắc một người thấy hơn 7 sắc cầu vồng đó là cách nhìn quan điểm nhân sinh quan của họ và kinh nghiệm cuộc sống .
    Chị không có một cái nhìn tệ về ai đó như em nghĩ đâu vì chị vẫn nhìn ra những cái rất tốt của họ đối với mình thậm chí tốt hơn những người khác và đó là những tình cảm thực sự không thể có được khi người ta không hiểu nhau .
    Con người chị thì khác lắm thích dùng lửa ..đó là kiểu bốc hoả để gây cháy ảo ý mà những lúc đó giúp chị nhận ra được tính cách ẩn sâu của mỗi người như thế nào.

    Nói trước chị không tin ai kể cả em ...chị hiểu em hơn em nghĩ đó
    Trên tư cách là một người chị nói với một cô em gái chị chỉ nói thế này mình cùng là con gái cái quan trọng là lấy chồng yêu đương gì với chị dù Việt Kiều hay Việt xịn cũng phải danh chính ngôn thuận có sự đi lại của hai gia đình người lớn nói chuyện với nhau một cách chính thức.
    Đó là cái khôn ngoan riêng của các cô gái em nên hiểu rõ .
    Nên cần những điều đó trước tiên chứ không phải yêu là cắm đầu cắm cổ để yêu con gái sẽ mất nhiều hơn ...khi mất nhiều quá chỉ là đồ chơi trong tay trao tay những người đàn ông mà thôi
    Mình sống ở Việt Nam mình không sống ở nước ngoài không học kiểu sống chung không danh chính ngôn thuận được
    Có gì thì có gì mình phải yêu mình đầu tiên ...không yêu mình không tôn trọng mình chẳng ai tôn trọng mình được .
    Em hiểu ý chị nói không ?
    Chỉ có lợi cho em mà thôi nhất là về sau này
    Anh yêu em .. em cũng yêu anh .Nhưng để tình yêu có kết thúc tốt đẹp anh phải thực sự nghiêm túc nghĩ đến vấn đề xa hơn.Phải có sự đồng ý của hai gia đình chính thức cho hai cháu tìm hiểu nhau .
    Nên nhớ là bất kể người con trai nào họ yêu con gái thực lòng họ đều muốn cưới .Nếu anh còn ngập ngừng còn phân vân chứng tỏ anh chỉ muốn chơi muốn yêu chưa tính chuyện lâu dài . Em cũng ngập ngừng suy nghĩ để tính chuyện lâu dài cho em .
    Trẻ trung -xinh đẹp như em thiếu gì trai em hiểu không

  8. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bạn Akiko ơi, cái này là bằng chứng sinh động nhứt của cái câu "Đàn ông nông nổi giếng khơi - Đàn bà sâu sắc như cơi đựng giầu" đấy nhở. Khổ, bị nó xỏ xiên cho mà không biết, đáng thương thay! Đúng là vô tiền khoáng hậu!
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, thích quá. Mấy chậu mười giờ mình mua tối hôm kia hai hôm nay đều nở tung. Sắc vàng, sắc đỏ. Mình chỉ thích ngồi nhà để ngắm thôi , vì đi làm về thì nó héo rũ hết rồi. Minh đang trang trí lại cái ban công. Hí hí..
  10. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Biết là BG có nói chuyện là decor lại nhà cửa, nhưng vẫn cứ thấy lạ lạ làm seo nhe, có chiện gì vui hở, thấy cứ như lúc nào cũng cười tủm 1 mình, lạ nha, lạ nha, đáng nghi nha ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này