1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    BGBC bị ảnh hưởng xấu giời nên cáu còn chị Bu đang ở chỗ đẹp giời nên
    Viết tiếp đoạn kết "Đàn ông Sao hỏa, đàn bà Sao kim"
    ".....Lần tới nếu bạn lục đục với người khác phái, hãy nhớ rằng: đàn ông Sao hỏa, đàn bà Sao kim. Ngay cả khi bạn quên hết nội dung của sách, thì chỉ cần nhớ rằng hai phái rất khác nhau, bạn sẽ bớt khô khan và lai láng tình yêu hơn. Bớt đổ tội, phán xét hay đòi hỏi, bạn có thể tạo ra cuộc tình như mình mong muốn, cần hoặc khao khát. Tương lai đang ở phía trước. Bạn sẽ tiếp tục đi trong ánh sáng và tình yêu. Cám ơn bạn đã để cho tôi giúp bạn đổi đời."
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu ạ, giả sử mà em có lấy chồng. Chắc chồng em sẽ ghen tị với chị nhất. Vì cứ thấy bài post của chị Bu, là em thấy phấn khích. Kì diệu ko..
    Em ngày nào cũng cố gắng lẩm bẩm mấy cái key notes trong cuốn đó hòng mong mình sẽ thay đổi đầu óc. Mà thi thoảng toàn áp dụng ngược. Có nhẽ bản năng vẫn mạnh hơn..
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mất điện +ăn khoai
    Thành fố mất điện luân fiên , thế nà ko thổi cơm được , sẵn có cân khoai lang , cũng ko thích ăn cơm lắm , thế là ăn khoai luộc .( đoạn này fải giải thích, ko bà con hóng lại tưởng tuyên truyền dân số kế hoạch hoá gia đình vì xem cái title này )
    Ăn khoai với cái ánh sáng của ngọn đèn cày , mới nhớ lại cái thủa ngày xưa ,cái thủa mà mất điện ko fải thông báo , và mất điện cũng là việc khá thường xuyên .Lúc đó , trẻ con trong xóm tha hồ mà chảy nhẩy , vì ko có đèn thì ko fải học bài , Còn người lớn thì tất nhiên ko thích rồi , nhất là mùa hè , nóng . Cơ mà xưa , nhà nhà đa fần là chỉ có cái quạt 35đồng bé tý , có điện thì chỉ mát hơn tẹo chứ đâu như bây giờ , điều hoà máy lạnh , thấy rõ sự khác biệt giữa có điện và mất điện nhỉ.
    Ôi "cái thủa ban đầu lưu luýên ấy " biết bao là kỷ niệm . Nó chứa đựng tuổi thơ của ai đó , Vì ngày xưa thì làm gì có internet , game cũng ít , trẻ con có nhiều trò nghịch hơn , cái khó nó ló cái khôn mà , nào là :nhảy dây quay ( cái này lâu ko nhìn thấy) , bịt mắt bắt dê , banh chuyền , lò cò , .Mùa hè , mỗi lần ăn xong hồng bì là lại tích hạt để chơi ô ăn quan .hic , ôi thật là nhớ ngày xưa quá ,
    Ăn khoai dứoi ánh sáng le lói , ko hiểu ngày xưa chị Dậu thì thế nào nhỉ , chứ giờ , các món ăn đều có hoá chất , ko khéo ăn khoai lại là món "an toàn thực fẩm , ko chất bảo quản , ko chất m3cp ..." , lại ko gây béo fì và tim mạch .các bà các cô giờ ko ăn như chị Dậu nên cứ fải đi tập thể dục tối ngày cho nó eo ót , ko thì lại bị xấu .( cái này mới rõ , làm sao chị Dậu bị cái thằng cha già định "dê" , chắc chị ăn khoai nhiều nên người chị ý đẹp, mà sao trước cô giáo mình ko dạy mình đoạn này nhỉ).
    thoai viết thế này thôi , cảm xúc của tớ nó hơi ngắn , cảm ơn bà con đã hóng
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị giống chị Mommy bên Câu Lạc Bộ Kỹ sư ghê .Hihi chị Mommy em qúy và tin tưởng những chuyện em nói với chị Mommy không có giả dối , chị ấy là người thông minh ( Người thông minh với em là người biết đặt câu hỏi ?) và chỉ có chị ấy là người biết đặt câu hỏi đúng .
    Cố tật của em là không thích những người đàn ông nóng tính không thể ở được với người đàn ông nóng tính, đặc biệt là giận cá chém thớt .
    Bản chất em thì tưởng tượng như một đồng bằng thảo nguyên xanh mênh mông bát ngát yên bình vô cùng chẳng bao giờ cáu giận , lúc nào cũng vui vẻ yêu đời hoa cắm trang điểm ăn mặc xức nước hoa, dọn dẹp nhà cửa, nấu món ăn đọc truyện, nghe nhạc, chơi đàn, viết lách linh tinh tìm tư liệu viết Sở thích chỉ có đến vậy .Nhưng ẩn chứa dưới lòng đất là nham thạch đấy.
    Về thể chất cực nhu đến tĩnh .
    Bác sĩ đã từng bấm mạch cho em cũng phải ngạc nhiên vì gần như không thấy mạch "Nhu trầm xác "..một loại mach không thể có ở nguời trẻ tuổi. Và Bác cũng chỉ định nghĩa được là cá tính con người em mà thôi.
    Em dửng dưng lắm khó kích động em lắm .
    Nhưng một người đàn ông bên cạnh em ...em yêu... mà nóng tính với em là tai hoạ đấy ...vì độ nóng của em còn gấp 10 lần họ ..

    P/S em đoán chị có nick Papa nữa đúng không ???..hihi có khi em đoán sai

  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình phải chấp nhận những điều không mong muốn trong cuộc sống, biết làm sao được. Có những người tưởng như gai góc lại dịu dàng, chân thành. Có những người tưởng như chu đáo lại thô lỗ cục cằn...Cứ nghĩ cái gì đó màu hồng lại hoá ra không phải. Nhầm lẫn ư, ừ, có lẽ mình, ai đó đã nhầm lẫn...và muốn sửa sai? Cũng chẳng nên níu kéo cái gì đã mất, ai đó muốn làm lại từ đầu thì khó gì nhỉ, gượng ép thế để làm gì, đau khổ lắm.
    Không buồn, không vui vì đã quen rồi, nhưng thất vọng, phải chấp nhận thôi, cuộc sống mà, có màu trắng thì cũng có màu đen, trách ai, có chăng là trách bản thân, vội vàng nông nổi.
    Bỗng muốn lên chùa, để tĩnh tâm suy nghĩ về những gì đã qua.
    Muốn sống thanh thản cũng khó vậy sao?
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền tâm trạng thế!
    Phụ nữ chúng ta suy nghĩ nhiều thì mau già lắm nàng ơi...relax nào...Đúng là lúc nào buồn thì nên tìm chỗ yên tịnh một chút. Dến đó, ko cần phải suy nghĩ gì cả...chỉ thả lòng với thiên nhiên nàng à.
    Tớ mà có chuyện gì, toàn đạp xe lên nhà thờ gần nhà...ngồi bên hang đá lắng nghe chim hót. Có khi cúp nguyên cả ngày học để chỉ ngồi như vậy từ sáng đến trưa....Có khi đạp xe lên nhà thờ Đức Bà, chỉ để yên tĩnh rồi lặng lẽ ngắm những người khách du lịch họ vào tham quan. Nhìn họ rồi tự động viên bản thân : " Cố lên. Đời còn đẹp lắm. Mình phải làm, phải sống để sau này còn đi du lịch như họ vậy. tận hưởng cuộc sống".
    Nói như chị Bu rất đúng: đôi khi người phụ nữ bớt đòi hỏi ở người đàn ông, bớt lý tưởng hóa họ và bớt sống tình cảm tràn trề thì sẽ bớt khổ.
    Không yêu thì buồn, cô đơn. Yêu rồi thì hay suy tư. Cưới rồi thì đôi khi lại vỡ mộng.
    Đúng là "Đàn ông sao Hỏa. Đàn bà sao Kim"
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    tình nhân mà lị
    bản năng còn mạnh là tốt rồi, chứ hoàn hảo quá thì không phải là con người rồi , cuộc sống mà, lúc vui lúc buồn mới thú, cái đó người ta gọi là "thú đau thương" đó
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @LK: một Xadibu là đủ mệt rồi, chị không bon chen Papa hay Mama gì đâu nhé
    Sao mình không thể up hình biểu tượng ở ngoài vào được nhỉ
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @sunflower, littlestar : trong cuốn " Đàn ông Sao hỏa, Đàn bà Sao kim" có nhiều cái cũng hay lắm, nếu có dịp đọc biết đâu bạn sẽ vỡ lẽ ra được nhiều điều, có thể mình không làm được nhưng mình sẽ đỡ thấy tổn thương hơn
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em là em cứ đoán vậy thôi ..theo kiểu nghe nhạc hiệu đoán chương trình trò chơi của ngày xưa ý mà..trúng thì trúng chả trúng thì cười
    Ví như em đoán Lathu777 ngoài những nick em biết còn có nick kedaumat1978 mới phát hiện ra.
    Và Anh_trai_76 ngoài Bậy Xấu ..Còn có Just2chat.
    Anh nhỉ
    Chị nhỉ
    Chẳng biết mình đoán có trúng không nữa
    Nhưng mà đúng là em đang ức đây bị một cao thủ lừa viết tâm tình tâm sự như con gái không thể tưởng tượng được ...ức thì ức thật ...nhưng mà phục thì cũng phục thật ...đúng là dao sắc không gọt được chuôi.
    Sự giới hạn và những barie.
    Hôm qua em ngồi nói chuyện với một người bạn, em nói với người bạn thân của em rằng .
    Bạn đã nói là có những người có thể hacker được nhưng họ không làm.
    Cũng như có người có thể thay tên đổi giống được nhưng họ không viết.
    Đó là Quân tử .
    Thực sự em có thể lập một nick giả con trai như em đã từng viết bài tham gia thảo luận , lịch sử văn hoá , kỹ thuật quân sự quốc phòng, bóng đá ...những box của con trai hay ra vào và viết như một người con trai chắc chắn khó ai có thể nhận ra nhưng em không làm vì đó là em ...linhkhue là linhkhue.
    Linhkhue không bao giờ lập một nick ảo để vào chỉ viết vài câu nói người khác ...em biết mình như thế là đủ sống với nhân cách mình cho dù chỉ là trên mạng như thế là đủ.
    Kể cả trên mạng hay ngoài đời những việc mình làm cứ danh chính ngôn thuận minh bạch sẽ chẳng ai nói mình được đúng không chị nhỉ ?
    Đó là cách em sống và làm ...chứ dư luận thì chẳng khác chỉ một đám đông hò hét cổ vũ bóng đá trên khán đài . Qua một trân đấu này lại đến một trận đấu khác thôi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này