1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bà già gà mờ lắm lắm í. Chỉ ngày mai ngày kia là cầm máy ảnh trong tay rùi. Vụ chụp ảnh này có gì nhờ CBS, WP với anh BX chỉ giáo nhé. Đừng bắt BG sang box NTNA, BG ko quen người lạ đâu.
    Còn vụ PS thì phải nhờ nàng FEB. Hí hí..
    Có máy ảnh mới một cái là bà già sẽ đi chụp này chụp nọ lên luôn cho cả nhà coi và bình loạn nhá.
    P/S: Đoán bừa phát nào, suy ra từ tư vấn của CBS về đối tượng chụp và f to nhỏ. Em đoán là f nhỏ thì cho ảnh có chiều sâu hơn f lớn.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 21/05/2008
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Chiều nay bỗng mưa về
    Màu xanh lấp phố hè
    Chiều nay có tôi ngồi
    Rồi nghe mưa hát say mê........
    Chờ em ghé qua nhà
    Chiều xõa tóc đôi bờ
    Dòng sông bỗng thầm hát
    Đến bên em để biết yêu người...............
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sang đây tâm sự một mình vậy nào .
    Ngày nào cũng để cuốn sách Emotional Intelligence của Daniel Goleman ở cơ quan để mỗi khi nhìn thấy nó là mỗi lần tự khuyên răn bản thân
    Để hiểu rằng sống trên đời tự cho là thông minh chính là khi mình kém thông minh nhất .
    Hiểu mình chẳng bằng hiểu người khác .
    Vậy mà xem nào mình cứ tự cho rằng mình hiểu được họ và họ chỉ là quân cờ trong một trò chơi tâm lý mình đã giăng ra .
    Mình có thể kích động sự nóng tính , tính hiếu thắng của họ nhưng rồi sao .
    "Đàn ông thường thất bại khi anh ta hiếu thắng và đàn bà làm cho mình xấu hơn khi cô ta đố kị "
    Có những người sự từng trải của họ khiến mình nể sợ
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    thôi, để tớ tâm sự với linh khuê vậy
    chả ai nói chuyện với LK thì tớ với LK nói chuyện với nhau.
    Cảnh báo trước là tớ không phải đẹp trai hay gì đó đâu nhá
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Oài, đành bâng quâng vài câu vô nghĩa: dạo này sao đi đâu cũng đụng người mà "Ko biết mình là ai". Đau khổ nhất là ở đời ko biết mình là ai... thương thay
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở nhà bên kia Ngoan nghe lời anh trai không đi ọp ẹp, thế là buồn chẳng có chỗ nào đi chơi lại lang thang vậy mò mẫm sang đây chơi.
    Cảnh báo trước sự thật Em cũng không xinh gái điệu đà như quảng cáo đâu anh nha , anh đừng nghe lời quảng cáo của chị Gấu mà tưởng bở nha anh
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    F 1.4 ảnh sẽ mờ phía sau, không sâu như F 8. Số sau chữ F càng lớn thì ảnh càng sâu (nét từ trước tới sau) và ngược lại. Cách dùng từ F nhỏ, F to, F nhanh F chậm hay bị lẫn lắm . lens có F số càng nhỏ thì càng đắt tiền.
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, mở máy lên, vào đó, thích thế chứ lị, thế mà bên này vẫn đì đẹt ko biết đến bao giờ mới có dòng đấy nhỉ, chắc phải xì pam ác liệt thôi, nhưng vẫn sợ...Dù sao hôm nay vẫn thích quá thể
    Ha ha...nghe giống giống điệu của người mà ai cũng biết là ai đấy...Chả lẽ mình bị lây, ghê quá...
  9. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @tiamo: tiamo ới ời, lại có người bịnh giống nàng rùi nha, ko thấy là nhớ, là bùn ... chết ùi, bịnh khó chữa nhen
    @sun: các nàng cứ chê bai, người ta giận nguẩy đuôi bỏ đi là các nàng bùn như trấu cắn ngay, thôi khéo fải vỗ tay éo cằm mất (tớ cũng thấy ko có trò giải trí cũng hơi ... thiếu thiếu, toi rùi, tớ cũng lại lây bịnh các nàng rùi, khổ wá )
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là mấy hôm nay người ta rận rỗi, bỏ đi mình cũng thấy thiêu thiếu, khổ thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này