1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part IV (Mỹ Nhân và Nam Nhân )

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 31/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn xxxoozz gì đó thân mến .
    Bạn đừng soi tớ làm gì cho nó khổ ra tớ già rồi 30 tuổi rồi
    Hihi up hình rồi có khi ngoài đời bạn chẳng nhận ra tớ đâu tớ dùng toàn ảnh PSD mà , ai khen mấy cái ảnh đó thật là .Hơn nữa trình PSD của tớ không tệ làm cho đen đi , béo ra mặt bị vỡ hình tóc bị đổi màu nước ảnh cũ hơn tớ làm được
    Những ai đã gặp tớ rồi đều có chung một nhận xét giống nhau , các em ý cũng bảo cấm cho tớ up ảnh như thế nhưng mà tớ thích up ảnh nào đó là quyền của tớ , vẫn là tớ không phải ai khác là được .
    Tớ dùng đồ xịn thật sao không dùng đồ xịn mà vẫn đẹp thì mới là khó phải không bạn, chỉ sợ vì điều đó mà bạn bực mình thôi
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Chị LK ơi, thật lòng em chẳng muốn post cái bài này nhưng mà cho phép em nói thẳng, từ hôm qua đến giờ em thấy chị chuối quá, mà chuối cả buồng í. Chị làm ơn cho em và mọi người có được 1 ngày bình yên chị nhé, từ hôm qua đến giờ chị cứ nhảy tưng tưng lên khi có ai đó post bài, thậm chí em thấy cả những bài chẳng có j` liên quan đến chị. Lâu lâu đọc vài bài post của chị còn thấy funny, chứ như hôm qua và sáng nay thì thật em thấy chị không được bình thường rồi đấy. Nhé chị, bình tĩnh lại đi và thư giãn, tránh xa cái máy tính cho mọi người được nhờ chị ạ.
    P/S: Son PN chị lên showroom mà mua, ở Vincom, Tràng tiền Plaza, ...hoặc qua 71 Quốc Tử Giám nhé, đầy son PN và vô thiên lủng mỹ phẩm SSD, nhé...(chị hôm qua thì khoe mua son PN, hôm nay lại bảo không biết chỗ mua-> có cái gì đó không bình thường)
  3. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hehe e cũng nguỡng mộ khả năng độc thọai của ai đó lắm c huớng dương ah và box nào cũng có mặt,nhiều khi fải nói là k biết nghĩ j va nhận xét ntn về ai đó nữa
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất
    Là chẳng ai thích bị người khác săm soi mình , hình ảnh chị up kiểu gì đó là quyền của chị
    Mà sao không săm soi người khác cứ săm soi chị nhỉ ? Kém quá sao ? Không ai để ý mình sao ?
    Thứ hai :
    Chị không bao giờ quote lại bài viết nên dễ gây ra hiểu lầm là độc thoại vì nếu Mod là một người hiểu biết hơn những bài mang tính nói về một cá nhân Mod phải hiểu để xoá
    Thứ ba
    Mod Box này thì hiểu rồi
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nãy h post hoài mà server lại nổi khùng nữa rồi. May mà kịp Ctr-C hehehe.
    Xadibu: Hôm qua có vào đây đọc lướt lướt qua rồi, mặc dù ko hiểu gì nhiều, cũng định nói vài câu mà thấy ko phải chuyện của mình nên thôi... Hôm nay lại vào xem Xadibu thế nào, thì vẫn thế... Vẫn thật đáng thương và tội nghiệp. Khi khổng khi không bị 1 đứa tâm thần bệnh hoạn gán ghép cho đủ thứ tội nợ 1 cách điên khùng và ngu si đần độn. Thật không hiểu nổi những loại con người này như thế nào, đầu óc full of **** nên cũng toàn thốt ra toàn **** cả thôi. Thế mà cứ tưởng mình hay ho lắm, lúc trước thì thấy đáng thương tội nghiệp (vì quá ngu si đần độn), bây giờ lại thấy đáng khinh 1 cách ko đỡ được luôn!
    Thế nên Xadibu người lớn đại nhân đại lượng, đừng chấp mấy đứa con nít thiếu sự giáo dục của bố mẹ như thế nữa, nhé. Bu như thế nào, ít nhất là có số những người trên đây đủ độ "thông minh" để hiểu. Còn những hạng rác rưởi đó, xem như nó đang sủa gâu gâu đi, thế là xong, Bu nhé!
    Thật tội nghiệp... Khi khổng khi không... Có tớ an ủi Bu đây, đừng có buồn gì nhiều. Cũng chỉ là mạng, cũng chỉ là những cái đổ tội vô duyên hàm hồ, Bu đừng chấp hen Bu! Mí lại, nhìn hạng người đó thì cũng đủ biết cháu iu, chú iu, bố iu mẹ iu chút chắt iu của họ là như nào rùi mà, Bu phải thấy vui là mình không giống như bọn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó chứ!
    Bà già: Bà nữa, tớ đã bảo là ignore thì cứ ignore đi. Bà có đọc truyện ngắn "Cái gì đây" của Azit Nexin chưa? Tớ thích ông này cực, và thích truyện ấy dã man. Trong đó có 1 câu khá là hay, là "tự sự" của nhân vật chính (tớ quên mất tên rồi), đại khái là "Người ta có mắng chửi, rủa xả tôi, tôi cũng không chấp, không đáp trả lại. Tôi cho đó là sự vô giáo dục của họ". Câu này hay, nhưng còn tùy theo trường hợp mà áp dụng. Còn trường hợp này ở đây, chúng ta cũng cứ làm như ông ấy bảo, nghĩa là xem đó là sự vô giáo dục của con người đó (bởi vi chẳng cha mẹ nào lại giáo dục con cái trở thành 1 kẻ bệnh hoạn vô tích sự như thế, cả ngày chẳng làm được qué gì ngoài đi lê la hết hè này phố khác, tọc mạch vào chuyện thiên hạ, bàn tán xa gần, rồi đến nghi ngờ gán ghép đủ điều, rồi tự cười hihihaha 1 cách điên khùng vô duyên thậm tệ, và chừng như ý thức được sự hiện diện của mình là điều chẳng ai mong đợi nên đã tự tô bóng tên tuổi của mình 1 cách kệch cỡm nhất có thể, chữ thì tô đỏ tô tím đúng điệu xấu xí làm chuyện để ý.). Cứ để cho nó tự nói chán chê mà ko ai trả lời hay thèm đếm xỉa đến, tự khắc 1 thời gian nào đó sẽ tự động cụp đuôi chạy đi chỗ khác mà rên rỉ. Nói tóm lại là mặc kệ nó đi, mặc dù 1 con người hội đủ cả các yếu tố lắm mồm ăn vạ của Chí Phèo, xấu xí kệch cỡm của Thị Nở, tự sướng của AQ và đần đần của Don Kihote như thế này thì quả thật là khá hiếm. Nhưng cũng thây kệ tía nó đi.
    Với lại bà biết ko, ngày xưa tớ cũng nóng nảy y như bà (thậm chí là nóng hơn), nhưng bây h tớ đã hiểu được là cần biết phân biệt được mình nên và cần nóng với ai, và ko nên/ko thèm chấp cái loại nào. Người dưng, những kẻ dở hơi điên rồ bệnh hoạn... là tớ cho qua phà. Hơi đâu thèm chấp, bà nhỉ!
    Thôi bây h bà lo chọn địa bàn để tháng 8 dẫn tớ đi chơi đi. Tớ sẽ ra HN ở khoảng 1-2 tuần lận đó, bà tính sao thì tính à :D:D
  6. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @Bu: đừng bùn nữa, vào đây cho tui xin cái icon cười lăn lộn "xém té ghế" đi nàng ui
    @Feb: chời ơi là Feb, đến bể bụng với nàng mất thôi, , đã quá chời hà, nhưng nghiêm túc lại nhé, tớ hoàn toàn đồng ý với nàng, để độc thoại thì cái đài rè nó sẽ tự hết pin thoai ...
  7. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Em đc bạn hay cho mỹ phẩm lắm .Hiếm khi em mua nếu mua trên muare em chỉ mua những người có uy tin như anh : Madlove , vài chị nữa .
    Em ở trong Nam em thấy quần áo rẻ , em rất thích mua quần áo hơn mỹ phẩm .Vì đồ đc cho ko thanh lý đc ko thì cũng kha khá tiền mua quần áo
    @chị Bu : check Pm nha chị . Em dùng nick nào gửi Pm cho chị em quên mất rùi .
    Lúc em gặp Ngố thì sóng gió tự dưng nổi lên là có người hãm hại em bấy lâu nay bộc lộ rõ .Nói chung là người quá bạc và hiểm .Thui em phận bé ko dám động tới.Màthui kết thúc ở đây em ko nói đc .Em mà có nói xấu em nói thẳng ra .Ai muốn nghĩ em sao thì nghĩ .Nhưng còn hơn hạng người đặt điều là đàn ông mà đi nói như thế với em .Chỉ 1 chữ Em "KHINH " .

  8. bemyyeu

    bemyyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho mình cụng ly với bạn này cái
  9. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    P.S: Lỡ lắm mồm thì lắm mồm 1 lần cho trót. Ở đây tớ nhấn mạnh 2 từ "bệnh hoạn", có nghĩa là nó ko còn ở 1 mức độ... nhẹ nhẹ như là 2 từ "tâm thần" nữa rồi. Tâm thần thì may ra còn có thuốc chữa chứ bệnh đến mức hoạn thì nó vào cả trong cốt trong xương, có Hoa Đà tái thế chắc cũng lắc đầu từ chối. Tớ mà nói thì cấm có sai. Có lôi cả đám bà con họ hàng cháu chắt chít chú... iu iu cái của khỉ gì đó vào đây thì cũng thế.
    1 khi tớ đã lên tiếng, thì khó mà cãi lại với tớ. Biết điều thì im đi cho thiên hạ nó thái bình. Thật đúng là "thời nào cũng có anh hùng, chỗ nào cũng có thằng khùng con điên".
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Feb ơi, câu cuối hay thế
    P/S: Cơ mà em cũng thích có người để ý lắm, nhưng để ý kiểu như ai đó thì thôi ạ, cho em xin 2 chữ bình yên. Thật đúng là trên đời này vẫn còn khối người không tự biết được mình là ai, nhỉ, cú lại nghĩ mình là công, không bình thường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này