1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự cho những người mới lập gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jennyphuong0106, 10/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tâm sự cho những người mới lập gia đình

    Cuộc sống của bạn khi vừa kết hôn như thế nào??? vui hay buồn?????còn mình thì nhiều tâm trạng lắm...thật khó có thể diễn tả hết ra đc
  2. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đang trong tâm trạng thấp thỏm mong chờ đứa con đầu lòng chào đời...cảm giác thật khó tả...hồi hộp...lo lắng...căng thẳng và rất mệt mỏi nữa...hixhix.........giờ chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để hoàn thành nốt nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đời...hi vọng 2 mẹ con mình được mẹ tròn con vuông...con nhé
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông. Còn mình đang mong đc hạnh phúc như bạn.
  4. windeye

    windeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xem Âm tính" rút ra được câu này tâm đắc "Hạnh phúc của người đàn bà là có một người đàn ông che chở". Và mình đang hạnh phúc. Tận hưởng mỗi ngày dù phía trước ko nói trước được tương lai.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng có nhiều điều vui lắm, cũng có nhiều việc bận lòng lắm. Mình rất muốn tâm sự với mọi người về cuộc sống làm dâu, làm vợ và làm mẹ mà chả có thời gian, hihi
  6. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hìhì công nhận thời gian đầu nhiều chuyện phải bận lòng thật nhưng rồi mọi thứ lại cân bằng hết,giờ cuộc sống của mình thật bình yên và hạnh phúc...ướ gì cứ đc mãi như thế này thôi ý :D
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự của mọi người thấy iu thế,tớ chưa chống lầy nên hem bít hị hị cũng mong lắm
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói 1 câu thôi : hạnh phúc trọn vẹn Ở thời điểm này mình đang có tất cả . Cũng đang chờ đón sự chào đời của thằng cu đầu lòng trong hồi hộp và hạnh phúc !!!
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko thấy e Sún viết tiếp nữa nhỉ
  10. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa đi siêu âm về,thế là đc 30 tuần rồi..mẹ chỉ cần cố gắng chút xíu nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi,vui quá baby ạ,hôm nay đc nhìn thấy con nghịch ngợm quẫy đạp trên màn hình mà mẹ hp lắm,mới tháng trc thôi,bị động thai,mẹ cứ lo lắng rồi nghĩ quẩn,giờ thì cũng yên tâm fần nào rồi...mọi người cứ bảo con đầu lòng kiểu gì cũng sinh sớm,mẹ lo lắm,mẹ sợ đau nữa hichic...nhưng cứ nghĩ đến việc sắp đc nhìn thấy con,đc chăm sóc cho con,mẹ lại chẳng sợ gì nữa,baby a!!! bố mẹ mong con từng ngày con có biết ko????yêu con nhiều lắm.........mẹ sẽ cố gắng ăn nhiều cho con mẹ mau lớn,con nhé !!!!!!

Chia sẻ trang này