1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cho riêng mình tôi, xin đừng viết vào !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _fAsHiOn_, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _fAsHiOn_

    _fAsHiOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cho riêng mình tôi, xin đừng viết vào !

    Thế là đã gần 1 tuần trôi đi cũng là một tuần đầy sự đau khổ, dằn vặt, hành hạ, ray rứt. Em cũng không thể nào diễn tả nổi cám giác đó nữa Long à. Em đã cố quên anh, cố quên đi quá khứ nhưng không được. Em càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng nhớ anh, yêu anh và biết là em không nào sống thiếu anh được. Em đã cố vùi mình vào công việc, nhưng hình như may mắn không mỉm cười với em. Công việc cũng thất bại y như cuộc sống gia đình của em với anh vậy.
    Long à ! Anh có biết không từ khi nói chuyện ly hôn đến giờ chưa lúc nào em có thể quyết định một cách cứng rắn được. Em không muốn mất anh, em muốn ở bên anh mãi mãi cho dù có thế nào đi chăng nữa. Mặc dù là em biết rằng ly hôn sẽ là con đường tốt nhất cho em. Nó sẽ là cho cuộc đời đỡ bất hạnh hơn khi chung sống với anh. Lý trí thì bắt em phải nhìn vào sự thật mà chấp nhận nó, bắt em phải hiểu rằng không thể nào thay đổi được rồi. Nhưng mà trái tim em thì không thể làm như thế. Em đau lắm anh à, càng cố quên anh thì lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em yêu anh lắm Long à, yêu anh vô cùng, không có cái gì có thể so sánh được với anh đâu. Với em anh là tất cả, là cuộc sống của em. Nhưng em không thể quay lại với anh được.

Chia sẻ trang này