1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự cho tất cả thành viên box 82 về box 82

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tâm sự cho tất cả thành viên box 82 về box 82

    đầu tiên là tâm sự của tui nghen
    đi đâu tôi cũng rất tự hao vì làm mem của 82 chưa bao giờ tôi xâu hổ hoặc buồn vì chuyện đó
    khoản thời gian tôi bị đuổi (hoặc cho là tôi tuởng tuợng ra mình bị đuổi ) ai gặp tôi cũng hỏi sao ko đi với 82 ,dạo này 82 ra sao..tôihay giỡn là: "em 79 muh..nói chuyện 82 làm gì" nhưng nguời nào biết tôi sẽ nhận ra rằng tôi nói điều đó đau đớn lắm
    tôi vẫn vào 82 post bài..có thể bài không hay ..ko bổ ích nhưng đó là hết khả năng của tôi rồi...các bạn có thấy bao giờ tôi viết bài nội dung ko huớng về cái đẹp chưa
    ví dụ nha
    "trăn trở trẻ" ----> câu mà tôi nhắn đến các bạn là câu của Qh và cũng là một câu tôi rất thích
    ---tại sao khi giới trẻ sáng tạo cái mới phải phá vỡ cái cũ---
    nếu hiểu đuợc câu trên thì nó kèm theo một lời nhắn....hãy trân trọng những gì thuộc về quá khứ
    Quang Huy ko sinh ra trong Huế cổ xưa nhưng tranh Huy vẽ luôn luôn trân trọng nhưng giá trị thời gian của Huế
    "những bài học trên sân bóng"---> câu tôi nhắn
    --Hạnh phúc cũng như trái banh da đừng nghĩ rằng có thể chụp nó bằng một tay--
    "những câu nói hay nhất"
    ---khi đóng cửa ngăn chặn những cái xấu thì chân lý ở ngoài luôn
    Hãy hiểu và thông cảm cho tôi..thật sự tôi ko giống mấy bạn..nhưng làm sao tôi có thể nói rằng tôi quý 82 thế nào...kho tôi mời các bạn đến nhà tôi..các bạn nghĩ rằng tôi giả dối sao ..hay khi tôi gửi quà cho các bạn ..chắc các bạn nghĩ rằng tôi đang khoe của ah....tại sao ..khi tôi viết bài có rất nhiều nguời cho rằng tôi khoe kiền thức..tại sao?
    trong khoảng sâu nhất của tâm hồn tôi ...tôi tự hỏi mình rằng mình có ghét ai trong 82 ko? vì 82 đã gây cho tôi rất nhiều đau khổ...thậm chí tôi bây giờ kocòn chút lòng tin nào vào bản thân mình nữa một phần cũng vì 82
    câu trả lời của tôi ko biết các bạn có biết...?
    khì khì..bài này có thể bị xoá hoặc lock..thật sự ko quan trọng cũng ko đau bằng bạn tôi khi trả lại quà tặng của tôi nữa..nhưng mong rằng các bạnnghĩ lại truớc khi gây tổn thuơng cho tâm hồn nguời khác bằng những lời lẽ độc địa của mình


    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi


    Được phihai sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 18/02/2003
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến: Bài này nên lock vì nếu không thì nguy lắm. Vì tớ cũng chỉ là người rất bình thường nên... nói chung là cái gì cũng có cái giới hạn của nó... sự kiềm chế cũng vậy. Chấm hết.

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hì .. đã xem bài của kitty_sona@ rồi , nhưng vấn đề này nếu tui giải quyết thì không hay lắm . Bạn liên hệ với 19 thử xem
    Thân mến
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    lại suy luận ý của người khác rồi ngồi đó tức giận
    chán ơi là chán
    cái đoạn mà cậu soft gì đó trích ra đó cậu hiểu nó ko hay lại hiểu theo nghĩa là tôi đang mỉa mai trách móc 82 hay la đang nói xấu ai đó ah
    mệt quá ...ko thích giải thích dài dòng nữa
    to May Lang Thang
    bạn nên kiềm chế một chút tìm hiểu kỹ rồi nói
    bàoi bên TTT của HCMCC bạn rất là thoải mái tớ đã ko nói gì nhá
    câu này tớ hỏi saint rồi để hỏi cậu luôn
    1) muốn vẽ tranh mặt trời cần tối thiểu bao nhiêu màu và tối đa bao nhiêu màu
    bức tranh đó có bao nhiêu gam màu
    2)trong CHính tả Vn muốn dùng từ tả vè một lối văn chương u ám lù mù nguời ta dùng từ gì ...(Thợ bút -Nam cao) ..chắc chắn ko phải tứ gam màu tối trong Bài viết rồi đó
    mà phải nói là dạo này tớ đang streess nên luời giải thích lắm

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!



    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  6. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    oh, sao bạn bi quan thế Phi Hải? Bộ trong thời gian gần đây bạn gặp phải chuyện gì với 82 hả? sao mình chẳng thấy có cãi cọ gì lớn đâu mà bạn nói chuyện sao mà não nề thế vậy? Có gì từ từ nói , ngồi xuống, uống miếnq nước, ăn miếng bánh rùi nói tiếp đâu có sao?
    Đôi lúc ở trong một tập thể thì phải biết những gì mình nên nói và nên làm. Có lẽ thời gian này bạn đang không còn tin vào ai thì phải, đâu phải ai cũng nghĩ xấu cho bạn đâu. Nếu góp ý chân thành ( đôi lúc hơi dữ dội ) vẫn đâu phải là điều xấu đâu phải không nào?
    to chủ phòng mạch A...: mình thấy phòng mạch của chúng ta sắp có một bịnh nhân mới nè, hihi, sắp có việc rồi, mấy bác sĩ đâu mau ra tay.........
    to phi hải: hay là tới phòng mạch chúng mình đi hen hihih
    Tin tin Puke*(^_^)*
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Viết bài thì quá dễ, nhưng phải biết được mình viết cái gì? Viết cho ai? Ai đọc?...Bạn PH đang gặp vấn đề ở chỗ này...Bài của bạn không nghiêng hẳn về mặt Hội Hoạ hay Mỹ Thuật, cũng không nghiêng hẳn về Tâm Lý hay Tâm sự.Và kết quả là...chẳng ai hiểu !
    Vài lời góp ý.
    Thân !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ừa, mình cũng đồng ý vói MĐ@ về khoản viết lách của Hải đấy, mà cũng ko phải gì cả, toàn dân ko chuyên mà...Các bài viết của Hải rất công phu nhưng mà chỉ để đọc và "si" ngẫm thôi, chả biết phải reply thế nào cho đúng...nói thiệt ah!
    mà cũng nhân đây là topic tâm sự nên mình cũng mạo muội bộc bạch thế này...mình gia nhập Box cũng hơn chục tháng rồi chứ bỏ bèn gì, mặc dù mình ko offline nhiều (gia đình quá gắt mừa ) nhưng mà ko co nghĩa là mình ko quan tâm đến Box, chỉ là đôi khi mình ko hiểu các bạn "trục trặc" với nhau về chuyện chi nên mình ko hề lên tiếng Mà theo mình, các bạn lập ra Box này với mục đích ban đầu là muốn có 1 sân chơi đúng nghĩa, vậy thì tại sao các bạn lại khó khăn quá với nhau về chuyện lời ăn tiếng nói để rồi lại "hục hặc", đúng ko? Nếu có những câu nói hay là gì gì đó ko tốt (hoặc là vi phạm luật), nên đem ra thảo luận với nhau (ko riêng các Mod mà cả thường dân ah)...sau đó sẽ cho quyết định cuối cùng theo nguyện vọng của đa số...Mình có hơi lạc đề rồi...nhưng các bạn nghĩ hộ vậy...
    Tieu Tinh

Chia sẻ trang này