1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ CHÔN KÍN BAO LÂU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meonhocdangf, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meonhocdangf

    meonhocdangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ CHÔN KÍN BAO LÂU

    Cô đơn quá, người người qua lại mà cô đơn thế.
    Những vỏ bọc đẹp đẽ khoác trên người họ, thế mà không hợp. Mỗi ngày lại có thêm vài mối quan hệ mới, hic, cái chữ quan hệ này nó đa nghĩa quá, muốn vứt bỏ đi nhưng không thể. Tiền có cũng như không có, mãi mãi chỉ là hư ảo, đến bao giờ mới kiếm được cái thực của mình?!
  2. meonhocdangf

    meonhocdangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét, ai cũng ôm lấy cái suy nghĩ kiểu "cái vỏ bọc không tạo nên thầy tu nhưng thầy tu thì cần có vỏ bọc". Những người mình tin tưởng, quý trọng lại là những người giả tạo nhất.

Chia sẻ trang này