1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự chồng ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Lephuong0602, 09/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lephuong0602

    Lephuong0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có Chuyện buồn về gia đình mà ko biết tâm sự cùng ai nay chia sẻ cùng bạn đọc và gop ý cho mình với.
    Tôi và chồng tôi lấy nhau được 20 năm có 2con một trai một gái chồng tôi làm doanh nghiệp đi vắng suốt ,cách đây 7 năm tôi nghi ngờ chồng tôi có Bồ qua thơi gian theo dõi tôi đã phát hiện chồng tôi có quan hệ với cô gái mới sinh năm 1981 và có 1 con trai với nhau tôi hỏi chồng tôi thì chồng tôi nhận và nói đã chót rùi và xin tôi tha thứ và Hứa sẽ bỏ cô ta và chỉ Chu cấp tiền nuôi con thôi tôi tin tưởng chồng tha thứ bỏ qua nhưng đến thời gian gần đây tôi lại phát hiện ra chồng tôi vẫn còn đi lại với cô gái đó và đã sinh thêm 1 con gái nữa đến nay đã đc 3 tuổi nữa rùi xây nhà cao cửa rộng chung sống với nhau như vợ chồng tôi rất buồn và nghĩ Anh ta quá xúc phạm tôi và tôi ko còn lòng tin với Anh ta nữa tôi muốn li dị thì Anh ta van xin tôi đừng bỏ Anh ta , và anh ta nói số phận Anh ta phải 2 vợ chứ anh ta ko muốn như vây ,tôi hỏi hàng tháng Anh Chu cấp cho cô ta bao nhiêu thì Anh ta nói tháng 10 triệu nuôi 2 đứa trẻ còn anh ta ko xuống đó nữa ,nhưng Anh ta vẫn lén lút. Tôi rất mệt mỏi về chuyện này, muốn chấm dứt tất cả nhưng lại Thương con của mình quá mong các bạn góp ý cho mình với mình đang rất bối rối.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, có ai cấm bạn vừa li dị chồng vừa tiếp tục thương con đâu nhỉ. Sao bạn nhập chung 2 việc vốn tự thân nó tách riêng vậy?
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em thấy ý chủ top viết đến cũng dễ hiểu: muốn chấm dứt với chồng nhưng thương con quá vì gia đình tan vỡ,
    chị vào ttvn tâm sự thì sai điaj chỉ chị ah, giờ hpgd này ko như xưa nữa rồi. vào web trẻ thơ hay gio.vn chị nhé
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gia đình tan vỡ thì con khổ hơn hay là gia đình có cha ngang nhiên đi ngủ với người khác mẹ rồi về nhà tỏ thái độ ghẻ lạnh mẹ thì con khổ hơn?

    Đừng nghĩ chuyện ngủ nghê là chuyện riêng tư của vợ chồng nhé. Ông chồng đã ngang nhiên ngủ với người khác thì về nhà còn ghẻ lạnh bà vợ, cư xử lạnh lẽo, thậm chí chẳng màng về nhà để giáp mặt vợ. Như thế là không khí gia đình không hề tốt. Vậy thì quý báu gì cái thứ không khí gia đình đó mà cố chấp giữ mãi?

    Nhiều người cố tình tự bịt mắt mình, cứ làm như thể hễ giữ cái danh pháp lý hôn nhân là giữ được KHÔNG KHÍ GIA ĐÌNH ĐẦM ẤM ấy. Cái danh pháp lý giữ thì dễ, còn cái quan trọng hơn thì đã mất rồi, có ngàn cái danh pháp lý cũng chẳng thể tìm lại nổi. Thế mà cứ nhất quyết nói là "vì con, vì sự đầm ấm, vì hạnh phúc gia đình, cho nên không li dị." Ruột không có thì cái vỏ đẹp mấy cũng không LỪA MẤY ĐỨA NHỎ NỔI đâu. Con nít đâu có ngu.

    Chỉ có người lớn mới...
  5. thachsd

    thachsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Cố mà giữ gìn hạnh phúc gia đình
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cố mà giữ gìn hạnh phúc gia đình
  6. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Còn hp đâu mà giữ. Người vậy thì nên chia tay cho rồi. Thà đau 1 lần rồi thôi em ơi.

    Nuôi con 1 mình cũng phải chịu. Tất nhiên về tài chính thì chồng phải có nghĩa vụ chu cấp.

    Thời gian sẽ giúp người ta nguôi ngoai tất cả.
  7. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  8. meoden254

    meoden254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ôi đã đến thế rồi thì mặc xác ông ta luôn, nghĩ làm gì cho mệt, lo nuôi và dạy con mình cho tốt là được.
  9. truclinh8184

    truclinh8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vói quan điểm của e thì không giống như các chị.em cung đã từng như chị rồi chị ạ.e cũng có 2 cháu một trai một gái lớn hết cả rồi,bố của các con em bỏ đi theo gái từ lúc con đầu lòng của em được 1tuổi cho đến lúc cháu được 8t thì chồng em lại quay về xin lỗi rồi thề thốt.em rất đau lòng nhưng cũng nghĩ chỉ vì con,tất cả chỉ vì sợ con không có bố như bao đứa trẻ khác nên em bỏ qua.về với mẹ con em được khoảng 6 tháng nhưng vẫn lén lút với bồ cũ,tính nào tật đấy mà.khi em biết mình lại có em bé khoảng 2 tháng cũng là lúc cô bồ của chồng em gọi điện nói là đã chót có thai với chồng em,thật sự lúc nay em cảm thấy tất cả đã đổ vỡ hết không thể níu kéo được nữa rồi và trong một tháng em đã quyết định cả 2 việc đó là phải ly dị chồng và tiếp tục để cái thai lại, chồng em đã lạy lục van xin nhưng em đã không tha thứ cho loại người này thêm một lần nào nữa .và em đã làm đúng,3 mẹ con em đang rất sống hạnh phúc,cháu lớn năm nay lên lớp 8,cháu bé được 4 tuổi.chị ạh,không có gì là không làm được,quan trọng là mình phải quyết định vào đúng thời điểm thì sau này con mình không oán trách được mình.về phía chồng em thì sau khi ra tòa đã về sống tiếp với cô bồ đó khoảng 1 năm thì lại đi với cô khác rồi.nói tóm lại là cũng chẳng ra gì.chúc chị sáng suốt và quyết định đúng thời điểm.
  10. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Cô ơi, cháu còn nhỏ và nhiều điều chưa hiểu, nhưng đây là quan điểm là suy nghĩ của riêng cháu thôi.
    Bố mẹ thương con, con cũng thương bố mẹ rất nhiều. Cô sống cay đắng như thế, con trai cô và cả con gái cô biết được, nếu thực là người tình cảm... thì sẽ thương cô nhiều lắm. Bản thân cháu đã rất nhiều lần khuyên bố mẹ, không hạnh phúc như thế thì chia tay đi, sống với nhau nặng nề lắm khi cả hai cùng không giải quyết được (Vì cô không chấp nhận được cảnh chung chồng đúng không? Nhiều người thì vẫn chấp nhận được nên sống chung được)... Mà nếu như thế thì đường ai nấy đi (Nếu cô thấy như thế là tốt hơn cho cô) Còn về thương con thì,... con cô cũng thực lòng muốn cô được hạnh phúc lắm. Bạn cháu, đã cổ vũ mẹ nó tránh xa người đàn ông bạc bẽo là bố nó rất nhiều. Đấy là trong trường hợp, con cô thực tình cảm và yêu thương cô...thực tế thì, không phải lúc nào cũng vậy....

Chia sẻ trang này