1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự chút thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tâm sự chút thôi

    Chiều nay mình và anh nói chuyện với nhau, anh say lắm nên cuộc nói chuyện trở nên khó khắn hơn rất nhiều, mình bảo anh say mình không nói chuyện nữa, nhưng anh cứ bảo làm sao có gì nói. Nói được một câu lại chặn họng mình nên nhiều lúc chẳng muốn nói tiếp mà ức tới tận cổ. Vì ở nhà mình cũng chẳng muốn nói, nhưng anh cứ gắt ầm lên làm mình điên tiết, bảo anh nói nhỏ anh càng nói to. Mình bảo đi chỗ khác nói chuyện anh cũng không đi.
    MÌnh chẳng hiểu mình với anh đang ra sao nữa, cang nói càng không hiểu nhau. Gần lấy nhau rồi thì mình biết thực ra gia đình anh chưa thực sự thích mình, mình đã hỏi và anh bảo đó là trước kia, nhưng anh đã gặp mọi người nói chuyện và thuyết phục dần dần thì ổn rồi. Mình thấy tự ái quá chê mình thì được chứ không được phép chê gia đình mình. Mình bảo nếu ưng thi lấy không thì thôi, anh bảo mình hèn và công lao anh từ trước tới nay là đỏ xuống sông xuống biển, mình cũng biết thế nhưng sao mình không thể chịu đựng được khi bị ai đó coi thường. Chẳng lẽ sống trên đời phại học cách chịu nhục dần, họ đang cho là mình bám theo anh, nhà mình nghèo hơn anh thì có tội gì chứ. Ông trời không công bằng, ngiời giau có thể được chê bai người nghèo hơn mình sao, nhà trai sao cứ nghĩ con gái đang bám theo con trai họ....
    Đi làm đã nhiều chuyền, yêu đương lại nhiều chuyện khó giải quyết, về chẳng được nghỉ ngơi bức xúc không chịu được. Cả tuần gặp nhau có ngày cuối tuần thôi mà cũng lắm chuyện, anh càu nhàu vì không được đi cùng bạn bè vậy oó là lỗi tại mình sao?, anh lớn rồi mà luôn bị mẹ bắt ở nhà ko được về muộn nện ko được đi nhiều, mình cảm thấy yêu mà cứ chờ đợi cuộc đi chơi của anh sao mệt mỏi thế, đã vậy còn cái tính của anh có lẽ được chiều nên cho mình là đúng....
    Gặp nhau từ 4h đến 6h hơn mình lại nhường anh cho đám bạn của anh, tối thứ 7 lại đâm đầu vào máy tính, còn anh chắc lại đang say sưa. Hai đứa khóc cả buổi chiểu cuối cùng cũng làm lành xong, mà lại mình nhịn, hôm nay anh say nên anh nói cũng nhiều về nỗi khổ của anh, nào là bị bạn bè nói có người yêu quên ban bè (khổ nỗi 1 tuần gặp mình có 1 đến 2 lần ), nào là thấy bức bách vì bị kiểm soát, người yêu ko hiểu mình.......sao nhiều chuyện phức tạp quá, yêu đương đau đầu .Thèm cuộc sống độc thân quá nhưng bà già lại kêu ca chắc mnốn đuổi mình đi lắm rồi. Vẫn nhức hết cả mắt mà cuối cùng mình vẫn phải chịu thua và nhịn nhiều điều quá. Yêu là chấp nhận tất cả thì phải
  2. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy trao đổi thẳng thắn với anh ta những suy nghĩ của bạn đi.Nhớ nói lúc anh ta tỉnh rượu nhé ^^
  3. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chị jống E, E ghét nhất là bị coi thường. Nhìn lên ko bằng ai nhưng như vậy ko có nghĩa là mình đáng bị xem thường cả. Xem thường mình là 1 nhẽ, lại cả ja đình chắc chắn E ko chịu đc.
    2 AC sắp cưới thế nên trc đó chắc chắn cũng đã tìm hiểu kỹ càng mới đi đến quyết định đó. E nghĩ rằng lúc nào đó khi A ý tỉnh táo, tâm trạng vui vẻ thì C nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ thôi để A ý hiểu rõ hơn về suy nghĩ của C chứ cứ để thế này cũng gay.
  4. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn lấy chồng tẹo nào, Không lấy thì bị kêu ca này nọ, con này chắc bị sao mới không ai lấy, rồi yêu lắm vào chẳng ai thèm rước rồi già lắm rồi đấy không lấy đi ế đấy....mà mới có 25t đầu đi đâu cũng bị giục lấy ....đau đầu kinh khủng.
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn, yêu nhau 2 năm rùi, mình đi làm rùi....nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện cưới xin là anh lại có vẻ....đặc biệt gia đình anh không bao h nhắc tới cả. Buồn lắm, nhiều khi nghĩ có lẽ đi yêu rùi lấy người khác sẽ tốt hơn, chứ cứ thế này mãi người ta bảo mình bám mất. Chẳng biết làm sao nữa
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Mấy ku ấy nên quit cho sớm chứ đuỳng nên kéo dài lại khổ mình ra
  7. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gia đình anh cũng đã đồng ý rồi và định sẽ sang năm tổ chức mà sao vẫn thấy sao sao đó...vừa muốn lấy vừa không, muốn vì con gái cuối cùng cũng phải lấy, cho bố mẹ yên tâm, còn yêu thì mình nghĩ không bằng lúc đầu, vì sau 2 năm sau những lần cãi nhau cũng đã làm cho nhau buồn nhiều rồi nên trong lòng vẫn có gì đó ức chế vì ko giải quyết được. Nhìn thấy cảnh mấy đứa bạn thân lấy chồng mà cũng choáng. Yêu cãi kiểu yêu, lấy vào rồi thì lại cãi nhau kiểu khác...Sao chưa thấy gương nào hạnh phúc một chút để mình thích lấy chồng nhỉ?.
  8. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có chị họ em chị ạ.Chị ý cũng phải tầm 4 mấy tuổi rồi.Hồi trc bác em bắt cưới ko thích anh í đâu nhưng nhắm mắt đưa chân mà cưới bây h chị ý lại bảo càng ở cạnh càng yêu anh ý.Đấy là sau 18,19 năm chung sống vẫn nói thế nhé.
    Các bác em cũng dạy rất nhiều rằng là muốn gia đình yên ấm hay ko tất cả đều phải do 1 tay người đàn bà khéo léo biết vun vén nhưng em thì nghĩ thời buổi bây h phải do từ 2 phía chứ nhỉ.
    Nếu mà bị gia đình nhà ngta nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu thì ghét lắm.Mà tình yêu cũng cạn kiệt nhiều rồi.Chưa lấy đã vậy lấy về chỉ tổ hành hạ nhau cho đỡ tiếc cái công tán thôi
    Vậy thì hạnh phúc ở nơi đâu ?????????

Chia sẻ trang này