1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự chuyện văn phòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 04/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngồi văn phòng, cũng thấy chán và nhàm với cái thời gian và công việc không có vẻ gì là phát triển được skills như này. Nhiều ng nói mình may mắn, mình đang có đc mơ ước của nhiều người..bla..bla.. Đại loại thế. Nhưng mình thì, tuy trân trọng những j mình có, nhưng đôi khi, nghĩ hơi khắt khe hơn một tý, mình cũng muốn suy nghĩ về mọi thứ xung quanh mình!

    Công việc của mình là làm hành chính trong một cty bds (t tự thấy cty cũng tầm cỡ và có tiếng ý). Mình làm ở đây, cho đến thời điểm này là được trọn vẹn 4 tháng rồi. Công việc giấy tờ, thư tín cũng kô có gì là vất cả hay bận rộn j cả, nên mình cũng có thể làm được việc trôi chảy từ những ngày đầu.

    Tuy nhiên, công việc của một ng tốt hay không cũng còn tùy thuộc vào môi trường đó ntn, nta đánh giá công việc của mình ntn, có "hợp ý" nta không nữa.. Thành ra cũng khó lắm, khó để hòa nhập tốt được hết cả mọi ng...

    Rồi dần dần tớ sẽ kể cho mọi ng nghe sau, rồi nghe mọi ng cho ý kiến nữa, nhé nhé! :-*

  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới đi làm thấy chán lắm, nhiều lúc muốn nghỉ việc or chuyển công tác, but hỏi bạn bè, bọn nó bảo: cơ quan bọn nó cũng thế thôi, nói chung mỗi nơi có cái phức tạp riêng, chẳng cơ quan nào mà k có chuyện gì cả. :D thấy cũng đúng. Giờ quen rồi, chẳng muốn đi đâu nữa, thấy làm như bi giờ cũng sướng. Nhàn, thỉnh thoảng gđ có việc muốn xin nghỉ 1 buổi cũng dễ, nhưng nhàn tay chân thì lại nhàn mồm miệng ;)) Giờ mà có việc gì làm thêm thì tốt ;))

Chia sẻ trang này