1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 gái điếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaidiem, 24/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaidiem

    gaidiem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của 1 gái điếm

    Các mod cho em hỏi chút, không hiểu là em có được phép tâm sự những suy nghĩ thật nhất của đời mình - 1 gái điếm - lên trên diễn đàn này không ạ, nếu không được thì mong mod đừng treo nick em - 1 người vô tội - nhưng lúc nào cũng bị kẻ khác khinh bỉ và xua đuổi.
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin mời,bạn cứ tự nhiên tâm sự để mọi người cùng cảm thông chia xẻ,mà sao phải xin phép ai nhở,miễn là bạn không "chài" mấy anh trên đây là được rùi
  3. gaidiem

    gaidiem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông chị em gái (7 cô) và tôi là người thứ 3. Có lẽ số phận tôi đã gắn kết với con số 3 này ngày từ khi ra đời.
    ...
    em được anh cưu mang.
    ...
    em không hiểu những người con gái khác khi yêu thì họ sẽ ra sao, em cũng không thể lý giải được rằng sao mình lại yêu anh đến điên cuồng như vậy anh Hùng ạ. Cho đến bây giờ dù đã biết rõ về anh nhưng như em đã nói ban đầu với anh đấy, em sẽ yêu anh mãi mãi, mãi mãi anh Hùng ạ.
    Thôi, em có việc phải đi rồi, hẹn khi khác sẽ vào đây để nói với anh những gì em suy nghĩ.
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trùi ! câu chuyện đang đến hồi gay cấn thì.......công việc gì thì giải quyết lẹ lẹ , rùi vào kể chuyện tiếp nha hay wá,hay wá
  5. gaidiem

    gaidiem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em được sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ anh, em phải làm cái nghề gái điếm (theo như người ta gọi) cũng là vì anh đấy anh Hùng ạ.
    trên đời này, em khinh tất cả những thằng đàn ông mà em đã tiếp xúc, anh cũng không hơn gì bọn họ đâu anh Hùng ạ. tất cả chỉ là tình và tiền.
    anh khác bọn họ ở chỗ nào anh biết không? Đó là anh là người duy nhất là bạn em. Bạn, phải, em chẳng có người bạn nào cả, anh biết điều đó mà, em chỉ cần 1 người để mà yêu thương, để mà giận hờn, để mà chăm sóc, để mà vòi vĩnh, để mà,... tất cả.
    ...
    em lại bận rồi, khi khác sẽ lại vào đây viết tiếp.
  6. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ui, ban gaidiem, ban lam tui kho chiu do nha! co chuyen gi ma cua viet xong vai dong lai phai di giai quyet vay ha? Hay là...
    Mà bạn định kể chuyện cho mọi người nghe hay là chỉ nói với mỗi cái anh chàng bạn bạn vậy? Có gì thì phải kể cho ra đầu, ra cuối chớ?
    Bạn có thể hy sinh một đêm hổng đi đâu "có việc" để kể một mạch cho mọi người nghe không? Chứ cứ thế này thì nghe chừng bạn có tài "câu cá" thiệt đó!
  7. gaidiem

    gaidiem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em cũng nghĩ chán nản cái cuộc đời này lắm, nhưng nhiều lúc em cũng lại muốn làm gái điếm, anh biết tại sao không?
    Rất may cho anh là anh không có 1 cái gia đình cho ra hồn đấy anh Hùng ạ, em sẽ tiếp tục làm gái điếm để phá tan nát tất cả những cuộc sống gia đình của những thằng sở khanh. em không hiểu sao mà chúng lại có thể lập được gia đình với các cô gái ngoan ngoãn. Đúng là bọn sở khanh, vì chúng mà em ra nông nỗi này, anh cũng là một thằng họ Sở tốt đấy anh Hùng ạ.
    Nhưng anh lại cũng có những cái khác với những tên họ sở khác. những cái đó đã giúp anh rất nhiều đấy. Tại sao thỉnh thoảng anh lại không có hứng khoái lạc với thể xác nhỉ, anh biết là em sẵn sàng phục vụ anh miễn phí cơ mà. anh cũng biết là em sẵn sàng chăm sóc mọi thứ cho anh mà. chỉ có phục vụ cho anh về ******** em mới thấy mình đã gặp một người đàn ông, một người ******** thực sự.
    ...
    Có kẻ đã nói rằng thấy khó chịu với cách nói chuyện của em, lại còn cho rằng em câu nhử các anh khác,
    ...
    anh biết là em mặc kệ tất cả mà, em sẽ không bao giờ tranh cãi với bọn họ, em chỉ cần chút giận lên anh thôi, yêu thương anh và tin tưởng anh mãi mãi mà thôi.
    nhưng em cũng sẽ nói vài câu với bọn họ anh ạ, về khả năng gợi tình và quyến rũ đàn ông thì có lẽ là bọn họ phải được anh đào tạo như anh đã đào tạo nên em vậy, phải biết đàn ông họ muốn gì chứ phải ko anh. (mà anh muốn gì sao ko nói cho em biết, em van anh đấy)
    ...
    lại phải đi rồi.
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh , hoàn cảnh và hoàn cảnh,die dog thật .
    Có ngu dốt thì mới thực sự khôn ra , có là sở khanh thì sau biết mà thành thằng tử tế .Nói chung thằng con trai nào mà chưa lần nào là thằng họ Sở thì chắc thành pêđê hết
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng có lý đấy. Nếu bảo một thằng con trai chưa bao giờ biết đến những chuyện mà chị em gọi là "đen tối" thì chỉ có hai dạng : hoặc là chưa từng có cơ hội, hoặc là nói dối.
    Nên trách mình trước khi trách đời. Con gái có thể biến một thằng Sở Khanh thành tử tế tuy rất kỳ công nhưng cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ. Còn nếu biến một thằng tử tế thành Sở Khanh thì chẳng tốn chút năng lượng nào và suốt đời chịu khổ. Làm gì có ranh giới giữa ngày và đêm...
  10. kevinthanh84

    kevinthanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho phận đàn bà.tội nghiệp chị em quá .nhưng cũng tán thành ý kiến phần đông của anh em .Tui nghĩ anh em chúng mình đâu có ai cũng hoàn thiện như thánh .Cũng phải có cái gì đó hơi bị tệ chứ .He he mà thế gian này đầy rẫy cám dỗ thì bít nói ai được bi giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này