1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 gái điếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaidiem, 24/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu post bài này .,, hơi bị nghệ thuật câu khách.. rất vớ vẩn,, chẳng ăn nhập gì,, trong câu chuyện,, bác này chẳng hiểu muốn tâm sự hay muốn làm gì,,,
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bạn đi nhiều nhờ .Đùa thôi, nếu thật đây là tâm sự của bạn, thì có nhiều cách để bộc lộ tậm sự nếu bạn muốn để cho một ai đấy bạn đang iêu biết . Nhưng đầu tiên không cần phải gán cái tiêu đề "gái điếm" vào.. để gay chú ý quá , như vậy vào đây đọc chỉ như một trò đùa không hơn
    Thôi, chúc bạn trong cuộc sống nhiều may mắn hơn
  3. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng quyền cá nhân và suy nghĩ của mỗi thành viên
    ......Người yêu ơi vẫy tay biệt ly , em thêng thang trên con đường tình , giọt nước mắt hãy lau thật khô tình yêu đã tan theo mây trời, tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên , đầy màu xanh ......
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là bạn đang muốn làm cái gì đó thật" nổi bật" để kéo sự thu hút của mọi người..nhưng thiếu gì cách??? Tâm sự là những gì có thực trong lòng bạn, làm bạn day dứt và muốn mọi người cùng chia sẻ...Nghe cái tiêu đề thì rất "dật gân", nhưng bên trong thì bạn lại tỏ ra không tôn trọng chúng tôi_những người mà có ý định chia sẻ với bạn( thì chúng tôi mới vào đọc cái topic này)...Nếu thực đây là tâm sự của bạn thì hãy cố gắng thu xếp thời gian để post cho nó xong đi. Tôi nghĩ rằng làm cho mọi người háo hức chờ đợi, tò mò về câu chuyện lại hoàn toàn khác với việc làm cho mọi người nổi giận đấy. Trên diẽn đàn này có nhiều người cũng tâm sự rất dài, chia ra thành nhiều ngày, nhưng mà nó có thực, gây xúc động thật...chứ không "thùng rỗng kêu to"...bởi vì ai cũng hiểu đây là Box TÂM SỰ chứ không phải là Box TẬP SÁNG TÁC VĂN.
    Thân ái.
  5. sa0bang

    sa0bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có quyền dạy ai về cách tâm sự
    Cũng không ai có quyền phê phán về cách người ta chia sẻ hay trút bỏ tâm trạng
    Chỉ nên góp ý chứ ko nên yêu cầu ^_^
    Tên topic ko vi phạm nội quy, ko việc gì phải thay đổi
    Ai cảm thấy không được tôn trọng thì đừng vào đọc nữa, rồi để lại mấy câu không có vẻ là góp ý cho lắm
    Ai cũng là con người. Kể cả có là điếm thật thì cũng là con người.
    À, nhớ đến một câu ai đó nói: Có một tâm hồn trong trắng trong một thể xác đĩ điếm còn hơn làm điếm dưới một bề ngoài thanh cao!
    Bạn gaidiem gì ơi, rảnh thì vào post tiếp, post được bao nhiêu thì post, ko thì thôi... dù câu chữ có cụt què không hay được như người khác thì cũng là bạn... chả việc gì phải lăn tăn cả!
    Tớ thấy mấy bạn khác vào góp ý hơi bị giống cách người ở trên nhìn xuống dưới ấy nhỉ! Trông thì có vẻ khách quan nhưng được gì sau một đống câu chữ trau chuốt cốt chỉ để đánh bóng mình! Cái người ta quan tâm là chữ chân từ những câu chữ ấy cơ! Hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người ta rồi hẵng nói...
  6. sa0bang

    sa0bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bạn biết mà bạn ăn nói nghe có vẻ chắc ăn nhỉ? Bạn dường như đang tỏ ra mình đoán người giỏi quá mức cho phép của bạn đấy đừng nhìn cuộc đời bằng con mắt của một con ếch đang ngồi trong đáy giếng rồi tự cho phép mình được phán xét về người khác... người bình thường hay điếm chỉ hơn nhau ở chỗ sáng suốt của đầu óc thôi! Là người bình thường thì chắc chả ai thích tự biến mình thành điếm
  7. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn saObang có vẻ cũng không có nhiều thời gian giống bạn gáiđiếm nên chưa kịp đọc kĩ những gì tôi viết đã vội "tăng huyết áp" rồi, bình tĩnh lại đi bạn!. tôi chỉ phát biểu cảm nghĩ của tôi về những gì bạn gáiđiếm làm thôi.
    Thứ nhất, tôi ko YÊU CẦU gáiđiếm phải thôi ko được post bài nữa, hay là đổi tên topic như bạn nói đâu nhé.
    Thứ hai, tôi ko hề nói mà cũng ko có ý như bạn nói là gái điếm hay người bình thường thì khác nhau thế nào, thế mà trong bài của bạn lại so sánh hơi nhiều giữa gái điếm với người bình thường đây là từ ngữ bạn tự nghĩ ra, đừng nói là tôi đã post thế nhé, đọc lại cho rõ đi!, ĐỪNG CÓ VU KHỐNG CHO TÔI NHÉ.
    Thứ ba, tôi tìm mãi mà chẳng biết mình đã "dạy" gái điếm cách tâm sự ở chỗ nào, diễm phúc cho tôi nếu được dạy người khác!!!
    Nhưng mà này, saObang này, đọc đến đoạn :"Bạn gaidiem gì ơi, rảnh thì vào post tiếp, post được bao nhiêu thì post, ko thì thôi... dù câu chữ có cụt què không hay được như người khác thì cũng là bạn... chả việc gì phải lăn tăn cả!
    Tớ thấy mấy bạn khác vào góp ý hơi bị giống cách người ở trên nhìn xuống dưới ấy nhỉ! Trông thì có vẻ khách quan nhưng được gì sau một đống câu chữ trau chuốt cốt chỉ để đánh bóng mình! Cái người ta quan tâm là chữ chân từ những câu chữ ấy cơ! Hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người ta rồi hẵng nói..." của bạn, mình mới ngẫm lại cái câu(cũng là của bạn) là :"À, nhớ đến một câu ai đó nói: Có một tâm hồn trong trắng trong một thể xác đĩ điếm còn hơn làm điếm dưới một bề ngoài thanh cao!"...mình thấy sao mà đúng thế không biết, bạn cố nhớ lại xem câu này của ai nhé, để mình xin mang vở theo học tập !!!
    cám ơn bạn trước..
    Bạn saobang này, bạn hãy đọc cho kĩ lại những gì mình viết đi, đấy chỉ là những gì mình nghĩ thôi, tính mình nó thế, hay nói thẳng,nói thật, thấy thế nào nói thế ấy...trong khi bạn hãy đọc lại bài của bạn đi, chính bạn mới là người có cái chữ" gái điếm" với " người bình thường" hơi nhiều đấy!!!.
    ....Nhưng mà tóm lại là cũng không sao đâu, vì bạn là người" có bề ngoài thanh cao" mà, nên tức giận thay cho gaiđiếm khi thấy mọi người góp ý là cũng đúng thôi, tớ hiểu thì chắc mọi người cũng hiểu , nhỉ!
    À, còn nữa,đúng là tớ dùng từ"biết" là hơi "tinh tướng" tí, nhưng tớ nói theo cảm nhận của tớ, tớ cảm thấy thế, giống như khi saobang làm toán chẳng hạn, bạn tin là đáp án đúng, nhưng cuối cùng lại sai, thế cô giáo bạn cũng phê bạn là "ếch ngồi đáy giếng à?"???Chà chà, thế thì nan giải đây, chúng ta nên đổi tên "thế giới loài người" thành "thế giới loài ếch" cho nó sát thực nhỉ!....vì thượng đế còn có lúc sai nữa là...ếch!
    Nhưng mà tớ có thắc mắc, tại "ếch" như tớ cũng chỉ hiểu được thế thôi, nếu ko đúng thì bạn giải đáp giùm nhé. Ấy là thế này, ở cái câu cuối cùng của saobang ý " người bình thường hay điếm chỉ hơn nhau ở chỗ sáng suốt của đầu óc thôi! Là người bình thường thì chắc chả ai thích tự biến mình thành điếm "...ấy thế thì theo bạn bạn gáiđiếm của chúng ta bị làm sao?,bị ngớ ngẩn, thần kinh hay là làm sao...mà lại làm điếm???Câu này của bạn thực sự là hóc búa wá à .
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 25/06/2004
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    cũng có nhiều người chia sẻ phết nhở
    tớ thì cũng muốn hiểu và thông cảm, cũng muốn nghe tâm sự lắm, nhưng mà thấy có mấy cái nó hơi buồn cười
    nick gaidiem: thành viên từ 9.35 24/6
    bài viết 1: 9.38
    2: 11.28
    3: 13.17
    4: 16.29
    cứ 2 tiếng lại có tâm sự dạt dào, như hẹn giờ í nhể ( mà 2 tiếng có vẻ hợp với thời gian của 1 ... phết )
    nick vừa làm, vừa post bài đầu tiên mà đã hiểu biết mod miếc, treo nick
    khâm phục phết
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    à mà trên đây là vài dòng tâm sự của tớ trong lúc đang rỗi rãi ngồi đợi penalty BĐN-Anh, nếu có gì ko phải mọi người bỏ quá, các mod đừng treo nick tớ tội nghiệp
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ dâu có thiếu tôn trọng gì,, dâu,., Thôi cho xin lỗi,, Nhưng.,,, Tớ thấy.. hix............ huhu thưong cho Anh quá,,,,,,,, thua rồi còn dâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này