1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 Kiến trúc sư mới ra trường

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi minimalism, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daica_bh

    daica_bh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    hi, k biết ở chỗ khác như thế nào chứ ở chỗ tớ thấy...hơi bị dc đấy . mọi ng sống với nhau như anh em trong một nhà, lương lậu đúng với khả năng lun . từ khi ra trường đến giờ dc 6 tháng mà thấy mình cũng tiến bộ nhiều . cụng ly chúc mừng các kts mới ra trường nào
    P/s : ở đây có bạn nào đi Du Miên chưa nhỉ ??
  2. minimalism

    minimalism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah ? Chúc mừng bạn nhé . Sau khi mình viết phần mở đầu topic này mình đã chuyển sang một lĩnh vực khác .Cũng liên quan đến nghề .Cho dễ sống và thoải mái hơn về lương lậu .Nhưng sau này nhớ nghề Ktr quá và thấy lĩnh vực kia cũng tìm hiểu và làm được việc rồi thì lại trở lại với nghề Ktr này . Bây giờ lại ăn lương thử việc từ đầu buồn quá ! Nhưng lại phải làm lại từ đầu .Không biết bạn ở đâu .Chứ ở HN thì lương để sống ở mức tối thiểu cũng phải là 3tr .Nếu bạn đc như vây thì chúc mừng bạn nhé .
  3. daica_bh

    daica_bh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    - tớ ở tp HCM. trong này lương kts mới ra trường 3tr là thấp đấy. lớp daicabh ra thấy bác nào lương cũng 4-5tr .
    - nói chung 3tr/tháng thì ở tpHCM sống cũng ...tạm dc, nếu k chơi bời gì.(riêng tiền trọ chắc cũng đứt cỡ 1 chai rồi)
  4. minimalism

    minimalism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói về lương lậu trong đó thấy cũng ổn ổn .Không như ngoài HN mình .Luơng KTS mới ra trường chỉ được trả 2tr thôi .Vì ngoài này là có nhiều "cung" quá hơn nữa các bạn mới gia trường cũng tự phá giá của nhau .Thành thử các sếp cũng có tư tưởng " không có mày tao kiếm thằng khác " thậm trí chấp nhận SV làm 1/2 ca rồi tuyển 2 người mỗi người 1 ca . Cái mà họ gọi là " hỗ trợ " , trong khi người ta bỏ sức ra để vẽ , là 500 khìn .
  5. opethkt

    opethkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bằng vẫn gửi ở trường ( không fải là nợ môn đâu nhé) nhưng tạm thời phải chuyển sang lĩnh vực khác. Đơn giản là 3 triệu 1 tháng thì chết đói, mặc dù vẫn yêu KT lắm vẫn theo dõi đều đều. Có bác bảo từ từ để tích lũy kinh nghiệm (em thấy cũng đúng) nhưng giá cả thị trường thì nó có từ từ đợi mình có kinh nghiệm đâu? Thôi đành tặc lưỡi theo cái kế sinh nhai cái đã. Thời gian còn dài nếu thực sự mình còn yêu và có cái duyên với nghề thì sau này sẽ làm. Mà theo em nghĩ cứ phải mình học cái gì thì làm cái đó đâu? Nhưng vẫn phải cám ơn trường lớp đã đào tạo mình vì nó dạy mình cách tư duy, thực sự dù mình có làm nghề gì đi nữa thì kiến thức mình đã học không hề thừa, nó luon hỗ trợ mình trong mọi công việc.Đặc biệt là chuyên nghành Kiến trúc mình,ta học được rất nhiều thứ (Xã hội học, nghệ thuật, mỹ học, khoa học tự nhiên,......) Vậy nên em nghĩ dù bây giờ ta làm nghề gì đi nữa thì vẫn tự hào là mình học Kiến trúc ra đấy.
  6. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp, ngồi không ... dư giờ ----> nói trây, nói bậy!!!!! ... xin các huynh thông cảm cho anh cu KtsDzi
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,đến fút cuối em lại kg theo trọn được ngành KTCuộc sống cay quá,phải chọn chén cơm mà thôiChán quá
  8. muathuktrolai

    muathuktrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thực tế vãn là thực tế thôi, phải biết chấp nhận mà có phải ai cũng như vậy đâu nhỉ, phải va chạm!
  9. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nghe no''i na(m ro^`i truo`ng KT la''y co'' 15 die^?m. o^n nu?a na(m do^~ li`n a`, hie hie
  10. hiep0sut

    hiep0sut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đời mà bác, đâu phải con đường nào cũng trải đầy đô la. Mong bác giữ niềm tin và không tắt lửa đam mê.

Chia sẻ trang này