1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 Kiến trúc sư mới ra trường

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi minimalism, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm TN,cuối tháng 6 này cũng ra trường,chưa biết nam tiến hay bắc trị nữa ,hay trụ lại miền trung.Có bác nào ở Nghệ an hà tĩnh lập ban liên lạc anh em bù khú gái gú thì hú 1 tiếng,em là cứ thích làm trưởng ban khoái liên lạc.
    Nói chuyện nghiêm túc thì thấy tương lai giống chị Dậu,có ý tưởng thì cứ thử đầu tư không thành công thì cũng thành nhân mấy bác nhỉ?
  2. minimalism

    minimalism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em ! Anh cũng có ý tưởng Nam tiến như chú .Nhưng chuẩn bị giáo mác cho sắc nhé .Dân Kiến Sid gòn có vẻ khủng hơn rân bác mình đó ( Là anh đoán vậy )
  3. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Cái nghiệp vẽ léo ăn thua ... em bỏ nghề chuyển qua thi công ... đạo sách tây lấy tiền quan ta .....
  4. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hi, lâu lắm mới thấy post bài Oải rồi à, bỏ luôn 3D?
    Tưởng "Vẫn khổ luyện ... chờ ngày trở lại hoành tráng" chứ
  5. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Hế hế ... em vẫn âm thầm lắng nghe các bác mỉa nhau ... nói thật là trình độ có hạn nên cũng không dám nhiều lời ...
    Vẫn khổ luyện nó là tâm sự của 1 sv mới ra trường cho nó hợp chủ đề topic mà a.

Chia sẻ trang này