1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 Kiến trúc sư mới ra trường

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi minimalism, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nó toàn nói những thứ biết rồi, có j` để học đâu
    Ngày bé tớ bị các bạn đấm vào mặt, hiệu ứng thị giác tương tự luôn, nếu không muốn nói là "hoành cháng" hơn vì còn kèm hiệu ứng âm thanh, ấn tượng cảm xúc!...! Nhớ đến bi h lun
    P/s: Hiện thực đi qua 5 cái lỗ không định trước chắc gì đã thú vị bằng "đi" vào trong 1 cái lỗ đã định trước và khám phá những "hiện thực" tiềm ẩn...
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cái anh Dzi này! Không phải học ba cái thông tin, mà là học cái khác.
    Mà topic này dành cho các bạn mới ra trường năm mười năm, chứ còn cỡ anh chui vào đây làm giề?
  3. minimalism

    minimalism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không sao , có các bác đi trc vào đây phát biểu càng đáng trân trọng
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thực sự , nghề KTS ko chỉ đào tạo ở các trường Đh mà ra đời đã làm ngay được việc rồi, người ta cần phải hiểu biết thực tế và học hỏi ko ngừng, những gì mình đã được học , những gì mình đã được tôi luyện ở đại học trong 5 năm chẳng là cái đinh gì, chỉ là mớ kiến thức cực kỳ cơ bản và cổ hủ bởi chương trình giáo dục của ĐH KT HN quá ko hợp thời đại, đáng lẽ ra sinh viên phải được sống trong thực tế và lăn lộn với công trường thì đằng này toàn vẽ ý tưởng này nọ, rồi nộp, rồi được điểm, rồi ra trường, trong tay chẳng có cái đếch gì,
    Khi đi làm phải hoch bao nhiêu là thứ, và bổ cấu tạo , kỹ thuật cũng là một cách học, một cách hiểu thực tế, và chỉ khi nào nắm vững được thực tế thì mới làm được việc, cho nên các bác mới ra trường cứ cố gắng nhé, lương em thử việc một tháng đầu tiên được có 1,6 triệu, sau 2 tháng làm việc cũng được lên lương cơ bản của công ty là 2,5 triệu, vậy là mình cũng làm được việc , và cố gắng trong tương lai sẽ phải hơn, sau 3 năm ra trường mình ko làm được việc , mình sẽ tự bỏ nghề đi theo nghề khác
  5. titan24

    titan24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Công ty của em hiện đang tuyển người, mấy chú Kiến mới ra trường chỉ trực đòi lương cao nhưng có biết làm cái gì đâu cơ chứ! Khổ! Cứ nghĩ những cái mình vẽ ra đây là nhiều tiền lắm mà có biết đâu những cái các chú ý vẽ ra chỉ là đồ bỏ!!! Có muón dùng được thì phải sửa lên sửa xuống ! Vậy mà chỉ đòi làm những thứ " xứng tầm với trình độ của em" !!!
    HiX! Không biết nói gì hơn!!!
    [/quote]
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hè năm thứ 2 em đã vác bút máy tính đến học việc ở 1 công ty kiến trúc nhà nước có quản lý kỹ thuật đàng hoàng.Làm ở đấy cũng đã 2 năm rồi,xuất ko biết bao nhiêu hồ sơ .Lương thì trả theo sản phẩm cũng đồng ra đồng vào ,mỗi tội chậm thôi.gì chứ các công trình thuộc dạng k4 thì e đập chết ăn thịt ngay nha` dân cũng làm nhiều ,gặp đủ các thể loại chủ đầu tư...nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình vẫn rất non tay ,thiếu kinh nghiệm về công nghệ.phòng e có cả kĩ sư kết cấu nên được cái kết cấu toàn hỏi .ở trong trường học kết cấu mấy trình chẳng bằng ngồi nhờ ông anh giảng cho 2 hôm, thi 8 điểm ....
    Nhưng ra trường e vẫn là sinh viên mới ra trường và tất nhiên sẽ bị đánh đồng vào với các chú đã ra trường mà chưa làm được việc,
    ôi còn 1 năm nữa là ra ,chả biết thế nào ..liệu có lương 1 triệu ko nhỉ? chả nhẽ lúc đấy lại làm sinh viên để bố mẹ nuôi?
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    chú em đã từng đi làm thêm nhiều thì ra trường đi làm thằng sếp nó phải biết đánh giá mà trả lương cao để giữ chân chứ.
    Đến thằng cai thi công chả học hết 12 còn được trả 100ngàn/ngày, chả lẽ kiến trúc sư không đáng trả cao hơn sao?
    Vấn đề là sản phẩm làm ra có mang lại lợi nhuận cho công ty hay không? và nguồn công việc của công ty liệu có phù hợp với sức ngừơi lao động hay không (giả như trường hợp bạn giỏi quá) ?
    Mấy chú mới ra trường vẽ được bộ hồ sơ nhà phố đầy đủ các mặt bằng , đứng cắt, cầu thang rồi ngồi hút thuốc chờ vray render con phối cảnh lấy làm đắc ý tự hào lắm chứ nào biết quy chuẩn xây dựng việt nam là cái éo gì mà cũng chả thèm biết công trình đó có xin phép xây dựng đựơc không nữa.
    Thôi thi cứ từ từ, trời cho ta đến đâu ta đến đấy đã, bao giờ cầm chứng chỉ hành nghề trong tay rồi hẳng tính.
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ông em mới ra trường. Các đàn anh đừng dọa em nó hốt. Quan điểm của tớ là ko ngại gì cả, chỉ ngành KT, ngành nào cũng vậy thôi. Trong trường chỉ đào tạo cơ bản, ra thực tế cần tự tìm hiểu thêm. Cái quan trọng là chí thú học hỏi và tự tìm đường đi. Ví dụ tớ, sau mấy năm học hỏi và phấn đấu, tự thấy mình ko đủ tư cách làm KTS đã chuyển sang làm thợ mộc đóng giường tủ. Các bác KTS chân chính nào có việc đến nội thất liên hệ với em
  10. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ha ha ... đằng ấy giỏi thật thì chỉ cần làm việc ít bữa là người ta biết khả năng, hết tháng thử việc lương sẽ khá
    bạn tớ cũng chỉ đi làm tháng đầu lương thử việc, tháng sau lương bình thường, sang đến tháng tiếp theo là được tăng lương, cần gì phải kay kú thế
    chỉ sợ mấy bác cứ tưởng mình giỏi mà hóa ra không phải vậy, hoặc trình độ vẫn còn hạn chế nhưng hay chê bai việc, cho rằng cái mình phải làm là thấp kém thôi
    (núi cao phải từ đồi, chả có ông kiến trúc sư quái nào giỏi từ ngọn cây hết ngại học hỏi, hay kêu than thì chỉ thiệt thân, đời đời không tiến tiếp được << tớ hiểu biết nông cạn nghĩ sao nói vậy

Chia sẻ trang này