1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 Kiến trúc sư mới ra trường

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi minimalism, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện sao phải "văng" ..."éo"???? Hay KTS phải vậy thi mới ... "perfect"??????
  2. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Thế đé0 văng thì là bơ phếc ah?
    Mà đé0 thì có đé0 gì là xấu? Đé0 đé0 thì có KTS thế đé0 nào được?
    Những thằng/con bạn tớ, loại mở mồm là "đé0", khi tớ gặp hoạ là kiểu đé0 gì cũng cố có mặt. Những thằng/con còn lại chả thấy đé0 đâu!
    Thích thì văng, đé0 thích thì thôi, liên quan đé0 gì đến bơ phếch với KTS ở cái chuyện đé0 hay đé0 đé0....Fù, mệt đé0 chịu đc!
  3. 123456ok

    123456ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bảo rồi đừng thằng nào nói đé0 mà đé0 thằng nào nghe
  4. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đại ca! Nhiều "đé0" quá làm em "teo" Ðề nghi đại ca đổi nickname "KtsDzi" thành ... "Ktsđé0" đi ... như vậy mới là "hàng độc" nha ... j/k, don''t get mad .. bro''
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Anh Dzi em cần đ.éo gì phải nói chuyện với mấy thằng chọi con đấy cho mất thời gian. Tình hình mưa gió, tiết thu lành lạnh thế này bác em xem thế nào tổ chức 1 vụ offline như mọi khi đê. Cho mấy thằng KTS đang lê xác ở trời tây, ăn bơ thừa sữa cặn, bòn mót chút kiến thức của bọn tư bản xấu xa nó thèm... hé hé
    Gì chứ Gin London hay Tequila Mex Hà Nội mua lúc đ.éo nào cũng có, chỉ có Bắc Hà, San lùng là đ.éo phải ở đâu cũng mua được. Chưa kể thịt chó mắm tôm, lẩu gà giấm bỗng... thôi, em không kể nữa không chúng nó hộc máu mà thèm.
    M@
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chi hội KTS bên này tuy hơi thiếu thốn mấy món ăn quê hương, nhưng bù lại thì ấm áp lòng vì có rượu Tây với cả gái 5 Châu để ôm, kể cũng bớt thèm khi mỗi lần nghe chuyện anh em ở nhà tập trung nhậu nhẹt....
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    LionQ cứ đi xe Kích nhỉ, để họ thèm tội nghiệp
    Thôi các Mod cắt đoạn này qua spam room bàn tiếp để các KTS mới ra trường còn tâm sự, he he... Tâm sự chán rồi qua spam room cũng chưa chọn xong địa điểm đâu
  8. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hey, lionqueen đi Training Camp ở Pakistan về hồi nào dzậy?? Tưởng ở Camp cu Osama Bin'' chỉ dạy chế bomb không ngờ tụi nó cũng dạy "đ.éo" nữa ha Học "đ.éo" xong nhưng chớ thực tập nhiều quá ... không khéo hư thận thì khổ lúc đấy "lionqueen" thành "LICEqueen" thì khổ đời trai nghen em
    Just for fun, don''t get mad you all ... Stop by ÐHBK Saigon if you get a chance. You all will be treated nicely, not "đ.éo" ... for sure
  9. riviera

    riviera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vài lời tâm sự của 1 KTS mới ra trường với các bạn Sinh Viên Kiến trúc .
    Sau năm năm ngồi trên ghế nhà trương , cùng với mảnh bẳng trên tay . Rất nhiều kiến trúc sư phải đối mặt với một thực tế phũ phàng .Kiến thức trong trường quá mông lung và xa rời so với thực tế .
    Ngồi học trong nhà trường , qua các đồ án , Nó cũng nhiều lần được các thầy khen là có tìm tòi trong đồ án và cho nó điểm khá cao ! Cũng hơn một lần nó được điểm 8 , điểm 9 trong khi cả khoá số người đạt được tới điểm đó chỉ đếm đươc trên đầu ngón tay .
    Ngày ra trường ,Nó hớn hở vui mừng khi mà kể từ mai những kiến thức mà nó đã học sẽ được đem vào thực tế ... Rồi 1 tuần , 2 tuần , 1 tháng ... 2 tháng . Nó thấy thất vọng vì những điều nó mong đợi ... Nó chưa làm được việc . Đi đến các công ty người ta xếp nó vào vị trí của một công nhân bổ kỹ thuật . Và điều đi cùng đó là những kiến thức trong trường lớn lao quá , to tát quá , NGƯỜI TA KHÔNG CẦN vì một lý do " Công ty anh chủ yếu làm về nội thất và nhà dân , anh đang cần thợ bổ kĩ thuật và em hãy vui lòng nhận 1 triệu mà lấy tiền săng xe " . Kể từ ngày ra trường , gia đình nó không thể chu cấp được cho nó nữa , Nó phải đối diện với cơm áo gạo tiền , cầm 1 triệu trên tay nó chẳng biết cả tháng sẽ phải sinh hoạt thế nào cho vừa với số tiền này . Vậy là nó lại càng thấm thía về những điều các thầy cô trong trường đã vẽ ra trước mắt .
    QUẢ LÀ CÁC THẦY ĐÀO TẠO RA TOÀN VĨ NHÂN .

    Kiến trúc sư là 1 nghề rất khó khăn, không có nhiều người làm giàu được từ nghề này;
    Ở châu Âu, KTS là 1 nghề thất nghiệp rất nhiều. lương của KTS mới ra trường rất thấp, có khi chỉ hơn lương tối thiểu 1 chút, hợp đồng ngắn hạn phổ biến. Thế nên cứ nghĩ học KTS 6 năm, ra đi làm lương chỉ bằng người tính két ở siêu thị, mà làm việc thì căng thẳng, chứ chẳng có khái niệm 35-39 giờ /1 tuần. Gì chứ con mình là không cho học KT
  10. AmbiAnalyse

    AmbiAnalyse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là lương kts ở châu Âu hơn lương tối thiểu 1 chút ??
    Lương tối thiểu ở Pháp là 1200e, 1 thằng kts bthường ra trường ít nhất cũng có lương 2200e. Phía bắc Âu cao hơn. Tây ban Nha và Italy thấp hơn.

Chia sẻ trang này