1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!! Tâm sự của 1 người bán hàng online !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TloveT2006, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!! Tâm sự của 1 người bán hàng online !!!!!!!!!!!!


    Mình post bài này ko phải để than vãn điều gì, nhưng vì có tâm sự nên nói ra đây cho đỡ bực mình

    Dẫu biết buôn bán online là phải chạy tới chạy lui nhiều chỗ
    Dẫu biết khách hàng là thượng đế, nhưng đôi khi mình nghĩ phải biết thông cảm cho nhau, vì ko ai ko thể có những sơ xuất, thông cảm để đôi bên người bán và người mua đều vui vẻ

    Hôm nay em bán hàng cho 1 anh dzai khó tính, hihihi chắc hôm nay em gặp xui
    Buổi chiều ảnh gọi em, và nói muốn mua tinh dầu lọai chai lớn, em thì hay bán lọai nhỏ hơn, vì hợp túi tiền lại vừa với người sử dụng
    Em nói ảnh phải đợi em đi lấy hàng vì lọai này em ít bán nên ko có sẵn. Ảnh đồng ý và nói em lấy mùi CK nha, hihihi nếu bạn nào rành về nước hoa thì chắc cũng biết, CK thì có nhiều lọai mà, CK1, CKbe....
    Ảnh nói lấy CK1, em đồng ý, hẹn giờ giao hàng

    hic, đường xá chỗ em vốn ổ voi, ổ gà, lại hay bị kẹt xe, tối đi làm về chạy đi lấy hàng cho ảnh, rồi em chạy gấp đến chỗ hẹn giao hàng
    Em biết là trễ hẹn với ảnh rồi, nên em cố gắng hết sức chạy xe thật nhanh

    Đến nơi, chưa kịp thở anh đã nạt em "Em có muốn bán hay ko mà bắt anh chờ nãy giờ"
    hic, anh phải biết và thông cảm cho em chứ, đường xá như thế, ai cũng muốn chạy cho thật nhanh mà, nhưng lỡ trễ chút xíu thì ít ra anh cũng nên thông cảm, con trai mà lại đi nạt con gái kiểu đó
    Đã thế tưởng ảnh biết mùi CK1 rồi, em đem đến cho ảnh thì ảnh chê mùi gì mà ghê thế
    hic, may mà em đem theo sẵn tất cả các mùi, anh thử vài mùi rồi lấy 2 chai nhỏ

    Em nói nhỏ các anh dzai chút xíu, nếu mua gì tặng bạn gái thì mua sớm đi, để có thời gian lựa chọn, chứ mua mà gấp gáp quá rồi lại sợ trễ hẹn với bạn gái nữa thì đâm ra bực mình, như thế thì đi chơi với bạn gái còn gì vui nữa


    Thôi chút ít nỗi lòng nói ra cho nhẹ người, chứ em cũng ko than khổ sở gì, vì bán online thì phải chịu chạy ngòai đường thôi

  2. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    kêu cái giè...con trai nạt con gái là đúng rồi kêu giè..đến chậm ai biết sao đến chậm, đi chơi chán rồi đến thì sao???nạt đúng rồi kêu giè..cô bán cho anh, anh đọc được rồi nhá..nhớ nhá
  3. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hahhaa biết ngay, lúc đầu em hỏi thì anh nói ko biết do người bạn giới thiệu, hỏi nick trong ttvn là gì thì cũng ko cho nick luôn.
    hahhaa bây giờ trúng kế rồi nhé
    Em đi chơi thì nói làm gì, đằng này lúc anh gọi thì ở cửa hàng còn quá đông khách làm sao em bỏ đi đâu được
    Lo ở cửa hàng xong xuôi hớt hải chạy đi lấy hàng, vòng về chỗ anh hẹn, nhưng anh cũng phải biết là đường xá đông xe, đợi 15phút thôi mà đã la lối rồi
    Ai nói với anh là con trai có quyền nạt con gái hả, anh đừng nghĩ là khách hàng, bỏ tiền ra mua thì muốn nói gì thì nói người bán, em bán buôn cần sự vui vẻ, vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi và thông cảm cho nhau lúc gặp khó khăn, chứ ko vì chút lời mà để người ta muốn nói gì nói
    Thôi cũng chẳng cần phải nói gì nhiều, mọi người đọc thì cũng hiểu phần nào rồi

    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 22/11/2006
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, gì ghê vậy trời..Chuyện bình thường thui ma, anh em làm thân với nhau đi
  5. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mình phải mua ngay để tặng GF nhân Noen thôi. Bán hàng nhiệt tình thế mà còn chê thì chắc cho ông này ra chợ Mơ mua cá xem, biết ngay thế nào là bán hàng nhá

Chia sẻ trang này